Quảng Ngãi: Dự án "Công viên tình yêu" sau 5 năm vẫn lỗi hẹn

16/07/2020 13:59 GMT+7
Dù đã chậm gần 5 năm so với dự kiến, nhưng dự án "Công viên tình yêu" với diện tích quy hoạch khoảng hơn 2ha, nằm ngay vị trí vàng của trung tâm TP.Quảng Ngãi hiện vẫn chỉ là bãi đất trống, chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành.

Theo thông tin PV Báo Dân Việt tìm hiểu và thu thập, vào năm 2015, chính quyền TP.Quảng Ngãi đã tiến hành giải phóng mặt bằng tại khu đất trên để làm dự án "Công viên tình yêu", với tổng số vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng. Trong đó nguồn ngân sách (5 tỷ đồng) và phần còn lại là kêu gọi xã hội hóa, với dự kiến đến năm 2016 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Dự án "Công viên tình yêu" có diện tích quy hoạch hơn 2ha, nằm tiếp giáp giữa 2 con đường Chu Văn An-Nguyễn Tự Tân, một trong những khu đất vàng ở khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Dự án "Công viên tình yêu" sau 5 năm vẫn lỗi hẹn với tình yêu  - Ảnh 1.

Quảng Ngãi: Dự án "Công viên tình yêu" sau 5 năm vẫn lỗi hẹn với tình yêu  - Ảnh 2.

Một góc bên trong dự án "Công viên tình yêu".

Mục đích mà chính quyền TP.Quảng Ngãi đặt ra cho dự án là nhằm phục vụ vui chơi, giải trí, góp phần gắn kết hơn tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài ra chính quyền còn đề xuất sau khi hoàn thành, mỗi cặp đôi nam nữ công dân của thành phố khi đến đăng ký kết hôn, sẽ đóng góp trồng 1 cây xanh tại công viên.

Thế nhưng không như ý tưởng hoa mỹ đã đặt ra cho dự án; sự kỳ vọng của người dân TP.Quảng Ngãi về một nơi vui chơi và giải trí được đặt tên gọi đầy ý nghĩa "Công viên tình yêu", sau hơn 5 năm kể từ khi triển khai cho đến nay, khu đất này hiện chỉ là một bãi đất trống bỏ hoang không hơn, không kém.

Qua quan sát của PV, tuy không bị biến thành bãi rác thải nhưng sau nhiều năm nằm chờ, tại một số vị trí của khu đất, cỏ dại bắt đầu bao phủ.

Quảng Ngãi: Dự án "Công viên tình yêu" sau 5 năm vẫn lỗi hẹn với tình yêu  - Ảnh 3.

Dự án "Công viên tình yêu", nhìn từ phía đường Nguyễn Tự Tân.

Chị Nguyễn Thị Vân (29 tuổi), ở phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi lắc đầu: "Cũng may là 3 năm trước khi yêu nhau (chưa cưới), vợ chồng tôi sớm gạt bỏ ý tưởng trở thành một trong số cặp đôi đầu tiên trồng cây ở công viên này, chứ nếu mà cứ chờ (công viên xây hoàn thành để góp trồng cây mới cưới) thì chưa chắc giờ đã nên duyên vợ chồng với nhau. Nên đổi lại tên thành công viên "Xin lỗi tình yêu" thì đúng hơn".

Sáng 16/7, để làm rõ nguyên nhân dự án bị chậm trễ, PV Báo Dân Việt đã trực tiếp đến phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi (người được giao phụ trách lĩnh vực Văn hóa & Xã hội của địa phương này), nhưng cửa khóa, còn gọi điện thì không vị Phó Chủ tịch này không nghe máy.

Đa Phan
Cùng chuyên mục