Chủ tịch huyện Hoài Đức lên tiếng vụ con nợ tiền, mẹ bị quấy phá kiểu "xã hội đen"

Đình Việt Thứ sáu, ngày 01/04/2022 12:12 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã chuyển thông tin vụ việc con nợ tiền, mẹ bị quấy phá kiểu "xã hội đen" mà Báo Điện tử Dân Việt phản ánh đến Công an huyện này và yêu cầu kiểm tra.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc bà Ngô Thị Hoàn, 57 tuổi, trú xóm Tiền Phong, xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) bị chặn đánh, sau đó nhà cửa bị tạt sơn, đập phá kiểu "xã hội đen", ngày hôm qua (31/3), PV Dân Việt đã chuyển toàn bộ thông tin đến đến ông Nguyễn Hoàng Trường – Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức.

Nhiều đối tượng đến tạt sơn, đập phá nhà bà Hoàn. Clip: Gia đình cung cấp

Sáng nay (4/1), ông Trường cho biết, đã chuyển thông tin vụ việc đến Công an huyện Hoài Đức, đồng thời chỉ đạo đơn vị này vào cuộc kiểm tra và báo cáo lại.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, khoảng chiều tối ngày 28/12/2021, khi đi làm về đến đoạn đường vắng gần nhà thuộc địa phận xóm Tiền Phong, bà Hoàn bị hai kẻ bịt mặt đi xe máy chặn lại và đánh túi bụi vào đầu và mặt.

Hai kẻ lạ mặt đánh xong liền lập tức bỏ chạy, còn bà Hoàn được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thiên Đức trong tình trạng choáng váng và chảy máu mũi rất nhiều.

Bà Hoàn cho biết, nguyên nhân của mọi việc có thể xuất phát từ việc con trai bà nợ nần. Bà nghe con trai nói đánh bài thua và đang bị ép nhận nợ 5 tỷ đồng.

Sau khi bị đánh, bà Hoàn đã trình báo và làm đơn gửi Công an xã La Phù, phía công an cũng cử người đến nhà lấy thông tin và hồ sơ bệnh án của bà.

"Tôi mong cơ quan chức năng nhanh chóng tìm hiểu và kết luận sự việc xem những kẻ đánh tôi, phá nhà tôi là ai, tôi có vay mượn hay làm gì sai đâu mà phải chịu hậu quả.

Còn nếu con trai tôi có vi phạm pháp luật gì cũng mong cơ quan chức năng làm rõ. Nếu nó sai cũng phải xử lý, tội đến đâu chịu đến đó, gia đình chúng tôi chấp nhận hết" – bà Hoàn nói.

Chủ tịch huyện Hoài Đức lên tiếng vụ con nợ tiền, mẹ bị quấy phá kiểu "xã hội đen" - Ảnh 3.

Nhà bà Hoàn lúc mới bị những kẻ lạ mặt tạt sơn. Ảnh: GĐCC

Chưa hết, theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, vào tối ngày 29/11/2021 có 5 đối tượng tiếp tục đến nhà và đánh con trai bà.

Đến khoảng 2h30 phút sáng ngày 1/1/2022, nhà bà Hoàn tiếp tục bị 2 đối tượng bịt kín mặt đến tạt sơn khắp nhà và đập phá cửa kính. Đến ngày 8/1/2022 lại tiếp tục có hai đối tượng lạ mặt đến đập phá cửa kính nhà bà này.

"Nhà bố mẹ vợ của của con trai tôi tại thôn Trần Phú, xã La Phù cũng bị các đối tượng lạ mặt đến ném sơn vào cổng. Vào khuya ngày 1/11/2021, có 3 người lạ mặt đến phá 3 camera an ninh nhà tôi" – bà Hoàn thông tin.

Theo ghi nhận, hiện tại nhà bà Hoàn vẫn còn nguyên vết sơn bị tạt, các cửa kính bị đập cũng còn nguyên. Bà Hoàn cũng đã thay camera an ninh mới và dùng khung sắt hàn xung quanh để không bị phá.

Có thể thấy, tình trạng mất an ninh trật tự ở địa bàn xóm Tiên Phong, xã La Phù, huyện Hoài Đức diễn ra nhiều lần.

Trao đổi với Dân Việt, anh Nguyễn Viết Thắng (con trai bà Hoàn) cho biết, ngày 19/8/2021, anh được một người đàn ông tên N.V.T (hay còn gọi là Q "bể bơi") trú cùng xã La Phù gọi đi đánh bài.

Anh Thắng bị thua và nợ ông Q khoảng hơn 500 triệu đồng. Chơi thêm mấy tiếng, ông Q báo, anh Thắng nợ 5 tỷ đồng. Ngày hôm sau, ông Q gọi điện cho anh Thắng để đòi nợ.

Sau đó, hàng loạt sự việc bất ổn xảy ra với gia đình bà Hoàn (mẹ anh Thắng).

Theo anh Thắng, anh đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng và đã được Công an huyện Hoài Đức gọi lên làm việc hai lần. Lần mới đây nhất là ngày 27/3.

PV cũng liên lạc với ông Q để có thông tin đa chiều. Ông này nói, mình không liên quan đến việc này. Ông Q nói không rủ anh Thắng đi đánh bài, không ép anh Thắng nhận nợ 5 tỷ, không cử người đến đập phá, tạt sơn nhà anh Thắng và đánh bà Hoàn.

Tuy nhiên, ông Q xác nhận, anh Thắng còn nợ mình 500 triệu đồng và hiện chưa trả. Lý do vay tiền là "mua ô tô".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem