Chung kết Cúp Quốc gia 2013: V.Ninh Bình có máu đua tranh?

Thứ năm, ngày 05/09/2013 06:52 AM (GMT+7)
Ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2013 với SHB.Đà Nẵng tại Chi Lăng chiều nay, V.Ninh Bình được đặt niềm tin sẽ “cứu” bóng đá Việt Nam khỏi sự thống trị của “những đứa con bầu Hiển”, nhưng...
Bình luận 0
Liệu có là “điểm đen”?

Không phải người hâm mộ, mà có lẽ chính lãnh đạo VFF, VPF là những người đang mơ ước về một trận chung kết đúng nghĩa trên sân Chi Lăng chiều 5.9. Đơn giản, V.League 2013 đã kết thúc cùng quá nhiều vết gợn. Và trong trường hợp trận chung kết Cúp Quốc gia lại là một sự tiếp nối những gam màu đen ấy, thì không biết lễ tổng kết mùa giải năm nay (dự kiến diễn ra ngày 22.9) sẽ nóng đến mức nào?

Minh Phương (phải) sẽ dẫn dắt SHB.Đà Nẵng vượt qua V.Ninh Bình để đoạt Cúp Quốc gia.
Minh Phương (phải) sẽ dẫn dắt SHB.Đà Nẵng vượt qua V.Ninh Bình để đoạt Cúp Quốc gia.

Một điểm cần nhắc lại là mối quan hệ bất thường giữa SHB.Đà Nẵng và V.Ninh Bình.

Nếu như vòng cuối V.League 2012, V.Ninh Bình bị nghi ngờ đã “nằm” để đội khách SHB.Đà Nẵng thắng 3-1, qua đó lên ngôi vô địch nhờ “người anh em” Hà Nội T&T đã “tử thủ” hòa Sài Gòn.XT 0-0 trên sân Thống Nhất; thì tới vòng 8 V.League 2013, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức bị cho là đã “trả nghĩa” khi thua đội bóng cố đô Hoa Lư 1-4 sau những sai lầm ngớ ngẩn có tính hệ thống.

Trong công văn bỏ giải, XMXT.Sài Gòn cũng nhắc tới trận đấu bất thường nói trên giữa V.Ninh Bình – SHB.Đà Nẵng như một chứng cứ tố Ban tổ chức giải, VPF đã thiếu công tâm khi ra án phạt đối với họ. Ngay cả ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh - Phó ban Tư vấn đạo đức VPF cũng nhắc tới trận thua 1-4 của SHB.Đà Nẵng như một điểm đen của V.League 2013.

Cơ hội lớn cho SHB. Đà Nẵng

Phía trước, nhiều người đang bày tỏ sự nghi ngờ V.Ninh Bình sẽ buông Cúp Quốc gia. Thứ nhất, là để làm đẹp lòng SHB.Đà Nẵng. Thứ 2, là để tránh dự AFC Cup vốn có tiếng “tiền mất tật mang”. Số tiền thưởng 1 tỷ đồng cho danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia chỉ bằng một phần nhỏ trong số tiền mà một đội bóng phải chi khi mang quân đi dự đấu trường châu lục.

Thiếu tiền trong thời điểm khó khăn hiện nay đã đành, các đội bóng dự AFC Cup còn phải đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng khi thi đấu ở V.League. Đến cả SLNA, SHB.Đà Nẵng, Hà Nội T&T còn không đủ sức thì V.Ninh Bình có gì mà dám “ra gió”? Vậy thì chẳng có gì lạ nếu họ lựa chọn ngôi á quân Cúp Quốc gia cùng 500 triệu đồng tiền thưởng cho… lành!

Trong trường hợp SHB.Đà Nẵng đoạt Cúp Quốc gia, thì năm nay thực sự là năm của bầu Hiển khi 2 đội bóng của ông (với danh nghĩa nhà tài trợ) thâu tóm mọi danh hiệu cao quý nhất của bóng đá nước nhà.

Ở góc độ đó, việc bầu Trường vốn vô cùng kín tiếng ở mùa giải năm nay bỗng đột nhiên tuyên bố thưởng ít nhất 3 tỷ đồng, thậm chí có thể nhiều hơn nếu V.Ninh Bình đánh bại SHB.Đà Nẵng khiến không ít người liên tưởng tới “hư chiêu”, nói vậy chứ… không phải vậy.

Còn xét về thực chất lực lượng và lối chơi, V.Ninh Bình vốn dựa nhiều vào khả năng của ngoại binh nhập tịch Đinh Văn Ta và chân sút Moussa… cũng quá mỏng so với những Minh Phương, Quốc Anh, Nguyên Sa và đặc biệt là “sát thủ” Merlo bên kia chiến tuyến.
Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem