Chuyện 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An do cạn tiền vì Covid-19 và cái kết bất ngờ

Quang Đăng Thứ hai, ngày 19/07/2021 21:00 PM (GMT+7)
Trải qua 4 tháng thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 4 mẹ con chị Hương (50 tuổi) quê ở Nghệ An rơi vào cảnh chạy ăn từng bữa, không thể trụ lại ở Đồng Nai. Vì không còn tiền nên 4 mẹ con quyết định về quê Nghệ An bằng 2 chiếc xe đạp với quãng đường gần 1.500km.
Bình luận 0

Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội ở Ninh Thuận, đã có nhiều người cảm thương, chia sẻ trước hoàn cảnh khó khăn của 4 mẹ con chị Nguyễn Thị Hương, quê ở Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An). Cũng qua câu chuyện của gia đình chị Hương, người ta mới thấy thấm thía hơn bao giờ hết ảnh hưởng to lớn của đại dịch Covid-19 đối với từng thân phận con người.

Thất nghiệp do Covid-19, bốn mẹ con từ Đông Nai về quê Nghệ An bằng xe đạp - Ảnh 1.

Chị Hương cùng 2 cô con gái là Trinh và Thanh ở ga Tháp Chàm. Ảnh: Quang Đăng

Trước đó chiều 19/7, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Chung Mỹ, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), lực lượng phòng chống dịch bệnh đã bắt gặp những người đi xe đạp có hoàn cảnh khó khăn: Đó là chị Hương cùng 3 người con đang chở nhau trên 2 chiếc xe đạp giữa trời trưa nắng.

Chị Hương cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên cả 4 mẹ con từ Nghi Lộc (Nghệ An) vào huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để làm việc. 

Nhưng do đại dịch Covid-19 nên cả 4 mẹ con rơi vào cảnh thất nghiệp bốn tháng nay nên phải chạy ăn từng bữa, không có điều kiện lo tiền nhà trọ được nữa nên chị cùng các con là Võ Thị Thanh Thanh (1991), Võ Thành Bình (1993) và Võ Nguyễn Thanh Trinh (2009) cùng chở nhau trên 2 chiếc xe đạp để quay trở về quê hương ở Nghệ An.

"Cả 4 mẹ con xuất phát từ 7 giờ sáng 9/7 tại Trảng Bom, đi đến đâu thấy mệt thì dừng lại nghỉ, hết mệt lại rời đi tiếp. Sau 10 ngày đi đường, khi đến địa phận tỉnh Ninh Thuận (được khoảng 300km) thì gặp cán bộ chiến sĩ ở chốt kiểm soát dịch và một số người hảo tâm giúp đỡ nên chị và các con gái quyết định đến ga mua vé tàu để trở về quê", chị Hương nghẹn ngào cho biết.

Thất nghiệp do Covid-19, bốn mẹ con từ Đông Nai về quê Nghệ An bằng xe đạp - Ảnh 2.

Hai chiếc xe đạp mà 4 mẹ con chị Hương chở nhau từ Đồng Nai ra đến Ninh Thuận với quãng đường 300km trong 10 ngày. Hiện 2 chiếc xe đạp đang được gửi ở nhà xe ga Tháp Chàm chờ ngày cùng chủ về Nghệ An. Ảnh: Quang Đăng

Theo thượng úy Nguyễn Hải Lý, cán bộ công an huyện Ninh Phước - người trực tiếp làm việc với 4 mẹ con chị Hương, nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của của gia đình chị Hương, sau khi hoàn tất các công tác kiểm soát dịch, cán bộ chiến sĩ đã đóng góp hỗ trợ gia đình chị 1 triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm.

Sau khi câu chuyện về 4 mẹ con chị Hương đưa chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, một số nhà hảo tâm cũng đã mở lòng, dang rộng tay giúp đỡ, tạo điều kiện để chị Hương và các con có điều kiện về quê đoàn tụ với người thân trước diễn biến dịch ở các địa phương rất phức tạp.

Thất nghiệp do Covid-19, bốn mẹ con từ Đông Nai về quê Nghệ An bằng xe đạp - Ảnh 3.

Một nhà hảo tâm giấu tên cùng quê Nghệ An sau khi hay tin đã tìm đến để hỗ trợ 4 mẹ con chị Hương về quê. Ảnh: Quang Đăng

Hiện cả 4 người trong gia đình chị Hương đã mua được vé tàu và đang ở Ga Tháp Chàm, phường Đô Vinh (TP.Phan Rang-Tháp Chàm) để chờ xét nghiệm Covid-19 trước khi lên đường trở về Nghệ An vào trưa 21/7, với quãng đường gần 1.200km nữa.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị những thông tin mới nhất về câu chuyện của mẹ con chị Hương trong những bản tin tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem