Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo ghi nhận của Dân Việt, từ sáng đến trưa 27/4, tức ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng loạt các điểm vui chơi ở TP.HCM đều vắng khách, không khí không khác mấy so với ngày thường.
Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Sở Thú), đầu ngày, lượng khách kha khá, chủ yếu là các gia đình và nhóm bạn trẻ. Tuy nhiên, sau đó, khách cũng giãn dần, đến hơn 9h, khu vực bán vé bắt đầu thưa thớt, nhiều thời điểm nhân viên bán vé ngồi “ngóng khách”.
Dịp lễ 30/4-1/5, giá vé Thảo Cầm Viên Sài Gòn không tăng, người lớn 60.000 đồng, trẻ em 40.000 đồng.
Cánh tài xế cho biết ngày đầu nghỉ lễ năm nay, Sở Thú không đông, thậm chí rất vắng. Nếu dịp lễ 30/4 hàng năm “thất thủ” chỗ mua vé và soát vé thì năm nay rất thong thả.
Gần 10h, Dinh Độc lập cũng rất vắng. Khu vực mua vé và soát vé không có cảnh xếp hàng, thậm chí, không có khách mới đến tham quan. Hàng năm, dịp lễ 30/4, người người rồng rắn nối đuôi nhau xếp hàng dài để vào tham quan Dinh độc lập.
Gia đình chị Mỹ Hòa, ngụ TP.Thủ Đức cho biết cả nhà nghỉ lễ từ hôm nay, nên tranh thủ đi Dinh Độc lập tham quan sớm. “Chúng tôi đi tham quan sớm các điểm vui chơi tại thành phố, để từ ngày mai sẽ bắt đầu đi chơi xa hơn. Gia đình chúng tôi đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm dịp lễ năm nay”, chị Hòa hào hứng.
Phó Giám đốc một điểm vui chơi tại TP.HCM cho biết kỳ nghỉ dài đến 5 ngày, do đó, người dân có nhiều lựa chọn và kế hoạch riêng cho việc đi chơi, du lịch. Hơn nữa, ngày đầu nghỉ lễ nên số lượng người đi chơi cũng sẽ ít hơn. Dự kiến, các ngày tới sẽ đông hơn.
Trong khi các điểm tham quan vắng khách, thì một số nơi khác như Bưu điện Thành phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình, Công viên 30/4 khá đông giới trẻ vui chơi, chụp ảnh, cảm nhận không khí TP.HCM ngày đầu nghỉ lễ.