Chuyện mùa Covid-19: Trẻ 2 tuổi cũng học... online!

Thứ sáu, ngày 19/02/2021 06:14 AM (GMT+7)
Vẫn là những kỹ năng cơ bản như nhận biết màu sắc, hình dạng,… và cả cách đánh răng, nhưng sẽ là qua màn hình máy tính.
Bình luận 0

Những ngày này, khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, học sinh chưa thể đến trường. Để đảm bảo tiến độ học tập, hình thức học online được triển khai ở nhiều cấp học. Tuy nhiên, việc học sinh mầm non cũng học online khiến nhiều phụ huynh bất ngờ.

Nếu như việc dạy học online được triển khai ở bậc tiểu học đến THPT từ đầu mùa dịch thì hình thức này gần đây mới áp dụng cho bậc mầm non.

Tại Hà Nội, chị Ngọc Liên, phụ huynh có con tại một trường mầm non tư thục cho biết, bé nhà mình 2 tuổi nhưng cũng được học online. Mỗi tiết học sẽ diễn ra trong vòng 30-45 phút, các con được dạy về một số kỹ năng cơ bản như nhận biết màu sắc, hình dạng, cách đánh răng, vệ sinh cá nhân,…

Chuyện mùa Covid-19: Trẻ 2 tuổi cũng học... online! - Ảnh 1.

Chuyện mùa Covid-19: Trẻ 2 tuổi cũng học... online! - Ảnh 2.

Cũng ngồi trước máy tính chăm chỉ như ai, Gạo tỏ ra rất nghiêm túc

Chuyện mùa Covid-19: Trẻ 2 tuổi cũng học... online! - Ảnh 3.

Chuyện mùa Covid-19: Trẻ 2 tuổi cũng học... online! - Ảnh 4.

Tiết học đánh răng online của bé Gạo, cô nhóc vô cùng hợp tác và nghe lời cô giáo

Phụ huynh sẽ ngồi cạnh các bé để hỗ trợ trong quá trình học. Cô giáo vừa tạo không khí vui vẻ, vừa truyền đạt các kỹ năng cơ bản cho các con. Theo chị Liên, việc này cũng giúp các bé duy trì được thói quen và học thêm được các bài học cùng cô giáo. Tuy nhiên, việc học online với bé dưới 3 tuổi chưa thực sự hiệu quả vì các bé hầu hết còn mải chơi, chưa tập trung vào việc học.

Chuyện mùa Covid-19: Trẻ 2 tuổi cũng học... online! - Ảnh 5.

Chuyện mùa Covid-19: Trẻ 2 tuổi cũng học... online! - Ảnh 6.

Lớp học online của trẻ mầm non luôn có các phụ huynh kèm cặp. Nhiều khi các cô cậu bé tinh nghịch mải chơi, cần các mẹ nhắc nhở để việc học hiệu quả hơn.

Thời gian này, con được nghỉ học nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm khiến vợ chồng chị Liên loay hoay không biết trông con thế nào. Ông bà nội ngoại người ở xa, người vẫn phải đi làm nên không gửi con về được, muốn thuê người cũng khó, lại không yên tâm.

Những ngày đầu, anh chị đành xin nghỉ xen kẽ để có thể ở nhà trông con. Tuy vậy, phương án này không khả thi vì sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến công việc của cả hai vợ chồng. Cuối cùng, chị Liên đành cho con lên công ty làm việc cùng mẹ. ‘Nhưng thế này cũng không ổn vì ở công ty cả ngày, con cũng mệt mà mẹ cũng không khó mà tập trung vào công việc', chị Liên tâm sự.

Chuyện mùa Covid-19: Trẻ 2 tuổi cũng học... online! - Ảnh 7.

Không thể nhờ người trông con, chị đành đưa con tới cơ quan.

Chuyện mùa Covid-19: Trẻ 2 tuổi cũng học... online! - Ảnh 8.

Chuyện mùa Covid-19: Trẻ 2 tuổi cũng học... online! - Ảnh 9.

Em bé ngoan và hợp tác với mẹ.

Chuyện mùa Covid-19: Trẻ 2 tuổi cũng học... online! - Ảnh 10.

Nhưng không phải lúc nào cô nhóc cũng hợp tác

*Tiêu đề bài viết do Dân Việt đặt lại


M.H (Báo Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem