Chuyện tình của Kevin De Bruyne và "mối bất hòa" với Thibault Courtois

Phạm Xuân Nguyên Thứ ba, ngày 29/06/2021 10:10 AM (GMT+7)
Nhưng điều này không có nghĩa là Kevin De Bruyne tha thứ cho Thibault Courtois. Sau câu chuyện về sự phản bội, cả hai cầu thủ đã kết hôn, nhưng mối thù giữa họ vẫn còn.
Bình luận 0

Tình địch với thủ môn đội tuyển

Nhìn vào thành phần của đội tuyển Bỉ, có thể dễ dàng phân biệt được các trụ cột chính: trấn giữ khung thành là Thibault Courtois, ở hàng thủ là Vertonghen và Alderweireld, ở hàng tiền vệ là De Bruyne và Hazard, ở hàng công thì Lukaku gần như luôn đá chính. Dường như họ chỉ cần nhìn đã hiểu nhau.

Chuyện tình của Kevin De Bruyne và mối thù với Thibaut Courtois - Ảnh 1.

Kevin De Bruyne và vợ.

Khó hình dung hơn là chuyện xung đột giữa De Bruyne và Courtois, mà lại liên quan đến chuyện tình. Chuyện được chính chàng tiền vệ của Man City kể lại trong cuốn tự truyện "Giữ mình đơn giản" (Keep It Simple). Kevin kể rằng một hôm, cô bạn gái Caroline của anh bay cùng bạn bè tới Madrid. Ở đó, cô bắt đầu ngoại tình với Courtois, thủ môn khi đó đang chơi cho Atlético Madrid.

De Bruyne biết về sự phản bội của cô bạn gái qua một người bạn chung – anh này biết về mối quan hệ kia và đã tiết lộ thông tin cho Kevin. Về sau, Caroline cho các phóng viên biết lý do sự việc: Năm 2012, De Bruyne cũng đã phản bội, nhưng cô đã tha thứ cho anh ta.

"Tôi làm vậy để trả thù. Thibault Courtois hóa ra là người thú vị hơn, thông minh hơn, bạn có thể nói chuyện với anh ấy về bất cứ điều gì", Karolina Linen nói.

Hai cầu thủ đã nhiều lần xung khắc trên sân tập của tuyển quốc gia và chuyện đó đến tai HLV Mark Wilmots. Sau khi tìm hiểu rõ ngọn ngành, ông gọi Kevin De Bruyne vào phòng. "Trong đội của tôi, cậu là một cầu thủ quan trọng, và tôi hiểu cậu và Courtois không thể chơi cùng nhau được" - HLV nói. "Nếu cậu muốn, tôi có thể tống cổ cậu ấy ra khỏi đội tuyển quốc gia".

Nhưng Kevin đã từ chối. "Dù lý do là gì đi nữa, tôi cũng không có quyền quyết định số phận của Courtois. Anh ấy là một thủ môn giỏi và xứng đáng được chơi cho đội tuyển quốc gia", anh viết trong cuốn tự truyện của mình.

Nhưng điều này không có nghĩa là De Bruyne tha thứ cho Courtois. Sau câu chuyện về sự phản bội, cả hai cầu thủ đã kết hôn, nhưng mối thù giữa họ vẫn còn. Khi được hỏi anh nghĩ gì về việc Thibault Courtois chuyển đến Real Madrid, Kevin đã trả lời hết sức gay gắt.

"Tôi mừng là anh ta đã rời Chelsea vì chỉ những ai giỏi nhất mới chơi bóng được ở Anh".

Có vợ nhờ mạng Twitter

Michelle Lacroix, vợ Bruyne hiện nay, trước đây có thời kỳ phục vụ tại học viện bóng đá Genk của Bỉ. Năm 2013, cô vào trường đại học để theo học ngành kỹ thuật. Cùng năm này cô gặp Kevin.

Chuyện tình của Kevin De Bruyne và mối thù với Thibaut Courtois - Ảnh 2.

Gia đình Kevin De Bruyne.

"Chuyện này có làm tôi hơi bối rối, nhưng nó rất buồn cười" - Kevin nhớ lại. "Tất cả bắt đầu bằng một dòng Twitter. Khi đó tôi mới bắt đầu chơi tại Werder Bremen và trên Twitter của tôi chỉ có vài nghìn người đăng ký. Một hôm tôi viết lên đấy một cái gì đó, có lẽ là lời bình luận về trận đấu. Thế rồi một cô gái xinh đẹp vào "like" nó. Một người bạn tôi thấy thế mới bảo: "Cô ta đẹp đấy. Cậu phải viết lại cho cô ta! " Tôi vặn lại: "Không, không, mọi người không thích tôi, họ không hiểu tôi. Cô ấy chắc chắn sẽ không trả lời ".

Nghe vậy anh bạn bèn lấy điện thoại của tôi gõ tin nhắn gì đó rồi đưa tôi xem và hỏi gửi đi được không. Tôi lúc ấy đang nằm cuộn trên sàn nhà chắc đã nói là gửi được. Đấy, tôi còn không viết được thư cho vợ tương lai của mình. Mấy tháng sau chúng tôi dần dần quen nhau và rồi thành vợ chồng. Bây giờ tôi không biết nếu không có cô ấy thì tôi có làm được trò trống gì không".

Người bạn gõ tin nhắn hóa ra là cầu thủ bóng đá Kenneth Staelens, anh bắt đầu ở Genk với Kevin. Sau khi tốt nghiệp học viện, mỗi người đi con đường của mình: De Bruyne được đưa lên đội chính, còn Stalen phải sang chơi cho đội Roda ở Hà Lan. Trong ba năm ở Roda, anh chỉ đá một trận cho đội chính, đến năm 2012, anh trở lại Bỉ, nơi đến nay anh vẫn chơi cho các CLB thuộc các giải hạng dưới.

Staelens nói: "Nhờ có Michelle, Kevin đã phát triển hoàn toàn. Kevin đã trở nên cởi mở và giao tiếp hơn rất nhiều. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, anh ấy cứ lư lửng như ở trong mây. Chỉ biết dồn hết tâm trí vào bóng đá đến mà không biết cách dự một bữa tiệc phải thế nào. Giờ đây, các mối quan tâm của anh ấy đã mở rộng ra nhiều".

Cặp đôi Kevin De Bruyne và Michelle Lacroix kết hôn năm 2017, khi đó họ đã có cậu con trai Mason. Năm 2018, cậu thứ hai Rome chào đời, và năm 2020 có thêm con gái Suri.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem