Chuyện về chiếc xe chở nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chạy quá tốc độ bị cảnh sát tuýt còi

Nguyễn Tuyền Thứ sáu, ngày 23/06/2023 07:29 AM (GMT+7)
Bồi hồi kể với sự xúc động về sự ra đi của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kể: Đối với tôi, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là người lãnh đạo có tâm trong sáng, đức độ, khiêm nhường, phẩm chất này toát lên từ những việc làm rất nhỏ của anh!
Bình luận 0

Người lãnh đạo có tâm trong sáng

Trao đổi với người viết những câu chuyện khá dài nhưng nhiều lần phải ngưng lại vì xúc động, ông Phạm Viết Muôn kể nhiều câu chuyện thực tiễn, kỷ niệm đáng nhớ về nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, người mà ông bảo luôn được thủ trưởng cho gọi bằng "anh Vũ Khoan" thay vì cách gọi theo chức vụ Phó Thủ tướng.

Ông Muôn kể: "Khi tôi còn làm ở Văn phòng Chính phủ, công tác của tôi không trực tiếp báo cáo với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, song do duyên tình và tính cách anh gần gũi, tôi đã có nhiều lần nói chuyện với anh Vũ Khoan. Sau này, khi anh về hưu, tôi thường lui tới chỗ anh chơi, thăm hỏi anh ấy. Ở nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan có đủ sự đức độ, khiêm nhường và là một lãnh đạo có tâm trong sáng".

Kỷ niệm về nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan kiên nhẫn chờ 20 phút vì người lái xe riêng vi phạm giao thông - Ảnh 1.

Theo hồi tưởng của ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan có đủ sự đức độ, khiêm nhường và là một lãnh đạo có tâm trong sáng! (Ảnh: Chinhphu.vn).

Ông Muôn kể có một kỷ niệm mà ông không bao giờ quên là khi đi công tác cùng nguyên Phó Thủ tướng từ Chí Linh (Hải Dương) về Hà Nội, khi đi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, chiếc xe chở nguyên Phó Thủ tướng chạy vượt tốc độ, bị cảnh sát giao thông dừng lại.

"Chuyến công tác đó, tôi được đi cùng trong đoàn nhưng đi khác xe với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan (khi ấy vẫn đương chức Phó Thủ tướng). Xe anh do thư ký lái đi trước, qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, do lái xe không quen đường, chạy quá tốc độ, bị cảnh sát giao thông dừng xe, lập biên bản.

"Xe tôi lái sau xe ông ấy khá lâu, khi nhận ra xe của Phó Thủ tướng Vũ Khoan đỗ ven đường, lúc đó có lẽ xe đã đỗ được khoảng 15-20 phút rồi. Tôi tấp xe vào lề đường và hỏi thăm. Đồng chí cảnh sát giao thông nhận ra tôi, nhưng không biết bên trong xe kia có Phó Thủ tướng", ông Muôn kể.

Ông này tiếp lời: "Thư ký của Phó Thủ tướng Vũ Khoan không nói bên trong xe chở ai, có thể anh này biết mình lái xe vi phạm vượt tốc độ nên cứ để phía cảnh sát giao thông xử lý. Khi hỏi lại thư ký, anh này bảo Phó Thủ tướng nhắc cứ để anh em làm việc, không tác động gì đến cả hai bên".

"Khi tôi đến, anh em cảnh sát giao thông biết tôi và chào hỏi nhau, họ hỏi anh quen chiếc xe vi phạm à? Tôi bảo ừ, và nói trong xe có chở Phó Thủ tướng Vũ Khoan!... Đồng chí cảnh sát giao thông lúc ấy có chút bối rối, nhưng anh em chúng tôi bảo cứ xử lý đúng quy định vì Phó Thủ tướng trân trọng các anh em làm việc, không có ngoại lệ, các đồng chí cứ làm đúng trách nhiệm của mình. Anh này sau đó ra chào Phó Thủ tướng và khi xử lý xong xuôi, chiếc xe chở ông Vũ Khoan di chuyển về Hà Nội", ông Phạm Viết Muôn nhớ lại.

Ông Muôn kể thêm: Về giấy tờ xe, lái xe giao lại cho các đồng chí cảnh sát giao thông Bắc Ninh theo đúng quy định. Về nguyên tắc giấy tờ phải giao về cơ quan cảnh sát giao thông xử lý nhưng họ bảo "anh em đã lập biên bản rồi xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định, còn giấy tờ họ gửi lại cho tôi, nhờ tôi đem trả lại cho lái xe", ông Muôn nhớ lại.

"Anh cảnh sát giao thông bảo với tôi khi biết trong xe có Phó Thủ tướng thì rất run. Nhưng sau khi nói chuyện với ông ấy và biết được quan điểm của Phó Thủ tướng như vậy, anh này rất khâm phục, anh này nhờ tôi chuyển lời cảm ơn với ông Vũ Khoan vì đã trân trọng, tạo điều kiện cho họ được làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình", ông Muôn kể.

"Bản thân tôi khi nhớ lại cũng thấy rất quý trọng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan bởi một Bí thư trung ương Đảng, Phó Thủ tướng mà vẫn kiên nhẫn chờ chừng 20 phút để anh em cấp dưới giải quyết công việc là chuyện đáng trân trọng. Chi tiết đó đã nói lên được hết những đức tính và con người của ông", ông Muôn xúc động nói.

Ông Muôn cho biết, nguyên Phó Thủ tương Vũ Khoan "không muốn người khác kể về mình, ca ngợi mình đâu!… Và thế hệ những người dưới quyền như chúng tôi ai cũng kính trọng, ngưỡng mộ trong lòng về sự ân cần, gần gũi của người thủ trưởng".

Theo ông Muôn, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là người rất gần gũi anh em đồng nghiệp, trân trọng nên khi công tác lẫn về hưu, nguyên Phó Thủ tướng có rất nhiều bạn bè thân thiết, tâm giao.

Ông Muôn nhớ lại: "Có lần khi đến chơi nhà nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, anh Vũ Khoản bảo tôi, tớ rất thích tính cậu vì cậu chưa bao giờ gọi tớ là Phó Thủ tướng Vũ Khoan, ngay cả khi tớ về hưu mà cậu cũng chỉ gọi bằng anh Vũ Khoan. Tớ rất thích! Tôi bảo: Em rất ít khi được báo cáo công việc cụ thể với anh. Biết anh gần gũi chúng em, em gọi bằng anh Vũ Khoan cho thân tình". Ông Vũ Khoan bảo: "Tớ rất thích điều đó, đơn giản, gần gũi và không màu mè".

Theo ông Muôn, trong cuộc sống nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là người rất cẩn thận, coi lợi ích tập thể, quốc gia trên hết, thể hiện ngay ở việc nhỏ là trả lại nhà công vụ ngay khi rời nhiệm sở.

"Ngày ấy tôi được giao quản lý nhà công vụ trung ương. Về quy định, sau khi rời chức vụ các lãnh đạo sau một thời gian sẽ trả nhà. Có nhiều đồng chí sau khi nghỉ vẫn không trả nhà. Nhưng đối với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan hoàn toàn khác. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cũng như nhiều đồng chí cấp cao khác khi nghỉ là trả nhà ngay", ông Muôn nói.

Theo ông Muôn, những chuẩn mục đạo đức của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cùng cốt cách khiêm nhường, gần gũi, nguyên Phó Thủ tướng rất được cấp dưới yêu quý. "Sự ra đi của ông khiến nhiều người tiếc thương, nhưng cũng đỗi tự hào vì đã được làm việc, được trò chuyện thân tình với nguyên Phó Thủ tướng, "anh Vũ Khoan" kính mến", ông Muôn kể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem