Clip NÓNG 24h: Tranh cãi vụ việc xe biển xanh lắp đèn, còi ưu tiên đón con ở sân bay Vinh

PV Thứ năm, ngày 08/02/2024 13:59 PM (GMT+7)
Những ngày qua, dư luận ở Hà Tĩnh xôn xao vì hình ảnh một xe biển xanh chạy vào sân bay Vinh (Nghệ An) đón khách, bật đèn và còi ưu tiên để các phương tiện nhường đường.
Bình luận 0

Tranh cãi vụ xe biển xanh lắp đèn, còi ưu tiên đón con ở sân bay Vinh

Xe biển xanh lắp đèn, còi ưu tiên đón con ở sân bay. Clip: Tập Thỏa

Chiều 7/2, một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua phản ánh của báo chí, lãnh đạo tỉnh đã nắm sự việc và đã giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Thường trực Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc sự việc.

Trước đó vào sáng cùng ngày (7/2), trên mạng xã hội xuất hiện clip và hình ảnh xe biển xanh BKS: 38A-066.88 vào sân bay Vinh (Nghệ An) đón khách. Chiếc xe biển xanh đã bật đèn và còi ưu tiên để các phương tiện nhường đường. Sự việc khiến dư luận bức xúc, quay clip, đăng tải lên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, chiếc xe biển xanh nói trên thuộc Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh quản lý và sử dụng. Quá trình đón khách ở sân bay, có bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh ngồi trên xe.

Liên quan sự việc, trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh cũng xác nhận sự việc xảy ra tại sân bay Vinh, Nghệ An vào tối 2/2.

Theo đó, bà Hà cho hay, tối 2/2, tài xế lái xe công vụ của cơ quan chở bà Hà đi chúc Tết cán bộ phụ nữ lão thành đang sinh sống tại Nghệ An. Đến tối, nhận tin con gái đang mang thai từ TP. Hồ Chí Minh sắp đáp máy bay xuống sân bay Vinh để về quê, bà Hà đã "tận dụng" xe của cơ quan, cùng tài xế đến sân bay đón con, chở về Hà Tĩnh.

Do máy bay đến trễ nên xe biển xanh phải đỗ gần lối ra vào tầng 2 của nhà chờ gần một tiếng. 22h cùng ngày, khi con gái bà Hà lên xe, tài xế bắt đầu di chuyển, bật đèn ưu tiên và còi.

Thừa nhận việc sử dụng xe công vụ vào sân bay đón con là sai, bà Hà cho biết, mới về công tác tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh hơn một năm. Trước đó, khi thấy xe công vụ của đơn vị được lắp đèn ưu tiên và còi hơi, bà đã nhiều lần nhắc nhở tài xế tháo cất nhưng người này chưa thực hiện.

Liên quan sự việc nói trên, chiều 7/2, trao đổi với báo chí, Thượng tá Phan Hồng Thái, Trưởng phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện, đơn vị đã nắm được thông tin và sẽ chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc sự việc.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh là tổ chức chính trị xã hội, do Tỉnh ủy Hà Tĩnh quản lý. Xe công vụ nói trên được cấp cho đơn vị từ năm 2021.

Camera ghi lại cảnh cướp ngân hàng táo tợn ở Lâm Đồng

Cướp ngân hàng táo tợn ngày giáp Tết. Nguồn: Báo Công an nhân dân

Vụ cướp xảy ra khoảng 15 giờ 10 chiều 7/2. Theo hình ảnh camera ghi lại tên cướp đi xe máy mặc đồ màu đen, giày đen, đội mũ kết, bịt khẩu trang, xông vào chi nhánh một ngân hàng nằm trên QL20, TT.Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Thời điểm trên, tên cướp vào chi nhánh ngân hàng, ngồi ở hàng ghế chờ giao dịch. Bất ngờ rút súng ngắn uy hiếp, rồi quăng ba lô vào trong quầy giao dịch buộc nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô và đưa cho hắn. Khi nhân viên ngân hàng ẩn nấp, tên cướp nhảy vào phía trong lấy tiền bỏ vào ba lô, sau đó tẩu thoát.

Khi tên cướp mang ba lô tiền lên xe máy chuẩn bị bỏ đi thì bị bảo vệ và người dân chặn bắt. Ngay lúc này, tên cướp đã rút súng bắn trả trước khi bỏ chạy. Nhân viên bảo vệ bị viên đạt sượt trước ngực, bị thương nhẹ.

Sau khoảng 10 tiếng đồng hồ cướp ngân hàng trên địa bàn huyện Đức Trọng, nghi phạm Trung đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

CSGT dùng cát dọn vết dầu loang đổ xuống đường

CSGT dùng cát dọn vết dầu loang đổ xuống đường

Ngày 7/2, Trạm CSGT Tân Túc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP. HCM cho biết, vào lúc 10h cùng ngày tại giao lộ Bùi Thanh Khiết - Quốc lộ 1A, Tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ thì phát hiện nhiều xe máy bị té ngã, nguyên nhân do mặt đường có vết dầu loang làm trơn trượt.

Sau khi phát hiện nguyên nhân vụ việc, lực lượng CSGT đã nhanh chóng điều tiết giao thông, đồng thời huy động xe cát đến để khắc phục hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết.

Đến 11h, mặt đường đã được khắc phục xong, đảm bảo cho người dân tham gia giao thông qua khu vực an toàn.

Cô gái âm thầm trở về thăm gia đình sau 3 năm du học xa nhà và cái kết

Cô gái âm thầm trở về thăm gia đình sau 3 năm du học xa nhà và cái kết 'dở khóc dở cười'. Nguồn: Tạp chí SaoStar

Mới đây, cộng đồng mạng được phen "dở khóc dở cười" trước câu chuyện "đi thật xa để trở về" của cô gái sau 3 năm du học ở Hàn Quốc. Cứ ngỡ sẽ là khoảnh khắc bất ngờ tràn đầy xúc động ấy nhưng cái kết lại vô cùng giải trí.

Theo nội dung clip ghi lại, lúc này ba và mẹ đang sắp mâm dọn đồ ăn. Một cô gái trẻ mặc quần hoa, khoác áo ấm, đeo khẩu trang kín mít đang bước vào nhà một cách tự nhiên.

Thấy người lạ vào nhà, người lớn đều tò mò nhìn theo từng cử chỉ của cô gái và hỏi "là ai?". Sau hồi quan sát kỹ lưỡng, người cha ngờ ngợ nhận ra con gái và yêu cầu cô cởi khẩu trang.

Những cô con gái chưa kịp phản ứng thì cha đã sốt ruột, tự tay kéo khẩu trang của cô xuống để kiểm chứng. Tuy nhiên, điều "dở khóc dở cười" ở chỗ, do quá bất ngờ trước sự xuất hiện của con gái sau 3 năm xa cách. Người cha đã lập tức "đánh yêu" vào mặt con 1 cái, nhưng vì không khống chế được lực tay nên cú đánh hơi mạnh, nghe rõ cả tiếng.

Sau đó cả cha và mẹ cùng lao đến, ôm chầm lấy con gái nhỏ, cảm xúc hạnh phúc, nhớ thương vỡ òa trong khoảnh khắc đoàn viên. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem