Clip: Sóng Xuân Quỳnh còn hát qua năm tháng

Đàm Duy Thứ bảy, ngày 09/12/2017 11:46 AM (GMT+7)
Hơn 4 tiếng của buổi giao lưu Văn học Nghệ thuật “Xuân Quỳnh – Sóng hát” của thầy trò khoa Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội chiều 8.12 đã đưa người tham dự trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc: từ bất ngờ, hào hứng, sôi nổi đến lắng đọng, nghẹn ngào xúc động...
Bình luận 0

img

Căn phòng buổi giao lưu “Xuân Quỳnh – Sóng hát” được các bạn sinh viên thiết kế rất tinh tế khiến không gian trở nên gần gũi và ấm cúng.

img

Những bức ảnh, bản thảo viết tay của nữ sĩ Xuân Quỳnh được phóng to và treo trang trọng tại hội trường. 

img

Rất đông các bạn trẻ là sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau tới tham gia buổi giao lưu.

img

Hội trường giao lưu không còn một chỗ trống, thậm chí phải kê thêm hàng chục ghế ngồi. 

img

PGS TS Trần Văn Toàn – Phó Trưởng khoa Ngữ Văn cho biết, “Xuân Quỳnh – Sóng hát” là sự kiện thứ hai mà CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học của khoa Ngữ Văn tổ chức. Đây là cách hướng tới các bạn sinh viên tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật.

img

1 tiết mục trong buổi giao lưu khi các bạn trẻ thể hiện bài hát "Sóng" được phổ nhạc từ thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh.

img

Đến tham dự buổi giao lưu có những vị khách mời đặc biệt và những người thân trong gia đình của nữ thi sĩ là PGS TS Lưu Khánh Thơ, em gái nhà viết kịch Lưu Quang Vũ; anh Lưu Tuấn Anh, con trai nữ thi sĩ.

img

Các bạn trẻ tập trung trong từng vở kịch, từng vai diễn, từng câu thơ, tiếng hát sâu lắng.

img

Buổi giao lưu thực sự xúc động khi vở kịch “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” được các bạn sinh viên khoa Ngữ Văn thể hiện.

img

Kết thúc vở kịch, em gái nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, PGS, Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ thốt lên, các bạn đã nắm được tư tưởng, truyền tải đúng thông điệp của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ dù các bạn đang là sinh viên, không phải là diễn viên chuyên nghiệp.

img

Hoạt cảnh "Con yêu mẹ bằng con dế” trong buổi giao lưu.

img

Một bạn sinh viên đã không cầm được nước mắt vì xúc động.

img

Chia sẻ về người mẹ của mình, anh Lưu Tuấn Anh tâm sự: “Hôm nay tôi thực sự xúc động, tôi chưa lần nào lại dự một sự kiện về mẹ và dượng tôi lại trang trọng thế này. Tình cảm giữa các em sinh viên, thầy cô dành cho gia đình tôi thật mộc mạc nhưng ấm lòng. Khi tôi ngồi xem trích đoạn vở kịch "Hoa cúc xanh trên đầm lầy", hay hoạt cảnh "Con yêu mẹ bằng con dế” - đó là câu chuyện của chính tôi. Ngày bé tôi chỉ có một trò chơi đó là bắt con dế. Một lần mẹ tôi hỏi tôi, con yêu mẹ bằng dường nào, tôi không biết diễn tả như thế nào nên tôi đã buột miệng là con yêu mẹ bằng con dế”.

img

Hơn 4 tiếng của buổi giao lưu Văn học Nghệ thuật “Xuân Quỳnh – Sóng hát” của thầy trò khoa Ngữ Văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội được diễn ra đã mang lại cho khách mời, cùng các sinh viên tới dự thật nhiều cảm xúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem