“Cô bé xương thủy tinh” vào thẳng chung kết Got Talent

Thứ ba, ngày 27/03/2012 20:45 PM (GMT+7)
Dân Việt - Rất xứng đáng và không mấy khó đoán khi cô bé ngồi xe lăn bản lĩnh Nguyễn Phương Anh với giọng hát trong sáng đầy đam mê đã giành suất vào thẳng chung kết nhờ số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả.
Bình luận 0

Trong số 7 tiết mục “nặng ký” tranh tài trong đêm bán kết thứ tư của cuộc thi tìm kiếm tài năng Vietnam's Got Talent, gồm: Nhóm nhảy Cao Gót, Trần Hoàng Hà, Nguyễn Đặng Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Gia Bảo, Vũ Phạm Ngọc Tân, Dương Mạnh Hòa, Nguyễn Phương Anh, 3 tiết mục đã dành được số phiếu bình chọn cao nhất của khán giả là của Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Đặng Đăng Khoa và Dương Mạnh Hòa.

Tiếp tục lôi cuốn và chinh phục hoàn toàn người nghe với ca khúc “This is me” ở đêm thi vừa qua, Nguyễn Phương Anh đã giành được suất vào thẳng chung kết nhờ số phiếu bình chọn cao nhất của khán giả. Cơ hội còn lại chia đều cho “Michael Jackson nhí” Nguyễn Đặng Đăng Khoa và chàng nhân viên ngân hàng đam mê popping Dương Mạnh Hòa. Cơ hội này phụ thuộc vào lựa chọn của ba vị giám khảo.

img
Nguyễn Phương Anh chinh phục người nghe với "This is me" 

Là người đưa ra lựa chọn trước tiên, nhạc sĩ Huy Tuấn bày tỏ: “Cả hai người hoàn toàn xứng đáng có mặt ở vòng chung kết. Tôi thấy nhiều người chỉ nhảy giống Michael Jackson nhưng Đăng Khoa biết dùng ngôn ngữ của Michael Jackson để kể câu chuyện của mình. Với tuổi của Đăng Khoa như thế, Đăng Khoa thực sự là một tài năng. Còn Mạnh Hòa là thí sinh tôi thích nhất ở buổi bán kết đó. Tôi đành đưa ra quyết định với hy vọng tôi chọn người này thì những người khác sẽ chọn hộ tôi người kia. Tôi chọn Đăng Khoa”.

Cựu người mẫu, MC Thúy Hạnh lên tiếng: “Tôi đang nghĩ giá như tôi được quyền thay đổi luật chơi, tôi sẽ chọn cả hai bạn. Hai bạn rất rất xứng đáng để đi tiếp vào chung kết. Nhưng luật chơi đã có và tôi không thể thay đổi được. Thực sự chưa lúc nào tôi cảm thấy phải đấu tranh tâm lý như bây giờ. Tim tôi đang đập rất nhanh. Phần thi của hai bạn đã cống hiến tiết mục rất đặc sắc trong đêm vừa rồi. Tôi nhìn Đăng Khoa khóc mà lòng tôi nghẹn lại. Sự lựa chọn của tôi là Dương Mạnh Hòa”.

img
Dù được đánh giá rất cao nhưng đáng tiếc là Nguyễn Đặng Đăng Khoa đã phải dừng bước

Khi sự lựa chọn đã chia đều cho hai thí sinh thì quyết định thí sinh nào đi tiếp sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào NSƯT Thành Lộc. Xin trình bày ý kiến của mình không chỉ bằng trái tim, không chỉ bằng lý trí mà bằng cả hai, vị giám khảo này chia sẻ: “Đăng Khoa đã làm được một việc phi thường mà chưa chắc những đứa trẻ tuổi cháu làm được, cháu đã tái hiện được một Michael Jackson theo kiểu của cháu. Vòng bán kết vừa rồi cháu còn làm được việc phi thường hơn là để Michael Jackson đứng bên cánh gà chiêm ngưỡng cháu.

Ở Mạnh Hòa, bạn đã gửi đến cho chúng tôi thông điệp từ trái tim, làm tôi hiểu được rằng không phải chỉ có con người mới có tình yêu. Bạn đã có cái đầu của một người sáng tác, bản lĩnh của một đạo diễn, mà vượt trên hết, bạn là một nghệ sĩ trình diễn xuất sắc. Cả hai bạn đều là những tài năng thực sự. Xin phép cho tôi gửi tới một trong hai bạn lời xin lỗi của tôi nếu tôi dành sự ưu ái cho người khác. Tôi muốn dành tấm vé vào chung kết cho Mạnh Hòa”.

Như vậy, màn popping lãng mạn ngọt ngào nhất Vietnam’s Got Talent đã thuyết phục được không chỉ đông đảo khán giả mà còn cả ban giám khảo để mang lại cho Dương Mạnh Hòa chiếc vé tiếp theo tiến vào chung kết.

img
Với màn thể hiện xuất sắc trong đêm thi vừa qua, Dương Mạnh Hòa được đánh giá không chỉ là một thí sinh mà như một nghệ sĩ thực thụ

Mặc dù ngay khi biết mình được đi tiếp, Phương Anh có nói rằng lần này cô bé sẽ không khóc nữa, nhưng cuối cùng khi chứng kiến những giọt nước mắt tiếc nuối của cậu bé Nguyễn Đặng Đăng Khoa, nước mắt Phương Anh đã lăn dài. Phương Anh chia sẻ trên sân khấu đêm công bố kết quả: “Con không khóc vì con mà vì các bạn khác. Các thí sinh đã cống hiến hết mình và chứng tỏ cho khán giả tài năng và niềm đam mê của mình và đó là điều quan trọng nhất”.

Quả thực, quyết định chơi sang của Vietnam’s Got Talent khi quy tụ toàn những gương mặt gây ấn tượng mạnh mẽ từ vòng loại vào cùng một tập bán kết thứ tư đã khiến cho việc thí sinh nào bị loại cũng là một điều vô cùng đáng tiếc. Tuy nhiên, điều mà cả những người được đi tiếp lẫn những người phải dừng bước tại vòng này đều đã làm được, đó là đã lay động được người xem bằng chính tài năng và đam mê của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem