Cô gái bị cha ném đá đến chết dưới họng súng của IS chỉ vì tội “ngoại tình“

Anh Tú (Dòng đời) Thứ tư, ngày 29/10/2014 09:39 AM (GMT+7)
Vừa qua, lực lượng khủng bố cực  đoan tự xưng Nhà nước Hồi giáo đã phát hành một đoạn video khiến cả thế giới căm phẫn. Trong các video trước, IS chỉ tung ra các video quay cảnh chật đầu các tù nhân phương Tây để trả đũa các cuộc không kích mà Mỹ và Anh tiến hành ở Trung Đông. Còn lần này, chúng tung clip xử tử một người theo cách man rợ hơn, đau đớn hơn và nạn nhân là một phụ nữ.
Bình luận 0
Có 3 cách mà lực lượng IS dùng để tử hình một người rơi vào tay chúng. Thứ nhất là dùng súng và đây là cách chúng đã xử tử các tù binh là chiến binh chính phủ Iraq, Syria hay bất kỳ lực lượng chống đối nào. Thứ hai là cách chặt đầu như đã làm với các con tin nước ngoài. Nhưng dù sao thì bắn súng và chặt đầu cũng "giúp" nạn nhân chết nhanh hơn và không phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng về thể xác, sự hoảng loạn cùng cực về tinh thần như trò tử hành thứ 3: Ném đá đến chết.

Trong clip, một cô gái được người cha gọi là Yani đã bị dẫn giải đến sa mạc. Người cha trói cô con gái, bắt quỳ dưới cát và xung quanh là rất nhiều chiến binh cầm súng lăm lăm. Cô gái mặt đầy sợ hãi, nước mắt ngắn dài vì biết tử thần đã đối diện. Thà chúng cho cô một băng đạn để thoát kiếp sống đọa đày dưới ách IS còn đỡ hơn.
img 
Sau khi quỳ xuống, cô gái liên tục chắp tay cầu xin cha giải cứu cho mình. Người cha trong trạng thái đau khổ cùng cực dường như cố nén cảm xúc để nói những lời trái với lòng mình: "Đừng gọi tao là cha, tao không có loại con gái như mày". Một tên chiến binh IS đứng cạnh nói kiểu nửa đùa nửa thật: "Hay là ông tha cho đứa con gái ngu dại này đi". Người cha hơi ngạc nhiên một chút rồi nhận ra rằng câu nói của gã chiến binh "tốt bụng" chỉ là lời nói thử lòng. Nếu ông nói tha thứ thì rất có thể sẽ bị kết tội đồng lõa trong việc dung túng con gái phạm tội và nhận một kết cục chẳng hay ho gì.

Sau đó, người cha tội nghiệp khoát tay nói: "Không tha thứ gì cho nó hết. Nó làm bại hoại gia phong nhà tôi, làm xấu hổ phụ nữ Hồi giáo". Tên chiến binh IS làm giả nói: "Tha cho nó một lần cũng được" nhưng người cha già kiên quyết trong việc khép tội con gái, dù nhìn khuôn mặt mếu máo và giọt nước mắt lăn dài trên má thì người ta biết ông rất đau khổ.

Cô gái biết rằng mình không còn cơ hội nào để cứu vãn sự sống nên giơ hai tay bị trói lên đầu che lại và cầu xin cha hãy tha thứ cho mình đã làm gia đình khổ lây. Lúc này người cha cũng đành phải sống thật với cảm xúc khi nói ông tha thứ hết mọi tội lỗi và nói rằng sau khi chết thì Yani sẽ được Allah rất mực khoan dung che chở.

Tên chiến binh Hồi giáo cực đoan đứng cạnh có vẻ không hài lòng trước sự mềm yếu của ông lão và đó là lý do chúng bắt ông phải làm một việc kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Sau khi chấp nhận lời xin lỗi của con gái, ông lão định bỏ đi để không phải nhìn thấy cảnh khúc ruột của mình bị ném đá tới chết. Tuy nhiên, tên chiến binh "tốt bụng" đã ngăn lại và nói: "Lão thấy thương cho đứa con gái tội nghiệp à. Tội lỗi của nó có đáng được tha thứ không?".

Ông lão ngớ người ra và nói: "Tội lỗi của nó rất nặng và chỉ có cái chết mới gọt rửa tội lỗi của nó thôi". Tên chiến binh nói: "Nếu vậy, thì ông phải đứng xem con gái của ông bị trừng phạt". Không còn cách nào khác, ông lại phải đứng xem con gái bị ném những viên đá đầu tiên vào người. Khuôn mặt của ông co giật liên hồi mỗi khi đá ném vào người con gái và nghe tiếng kêu của con gái.

Thấy ông có vẻ xúc động, bọn chiến binh không bỏ qua. Tên chiến binh "tốt bụng" đưa cho ông một viên đá và nói: "Giờ ông phải chứng minh rằng mình không dung thứ tội lỗi cho đứa con gái xấu xa kia. Nó không còn là con gái ông nên ông hãy ném đá vào nó giống như ném loài quỷ dữ". Ông lão đành vung cánh tay già nua lên ném vào chỗ lưng con, nơi ông thường dùng roi dạy dỗ lúc nhỏ.

Một tên chiến binh trẻ khuyên ông: "Nếu ông thật sự thương đứa con gái của mình thì hãy ném một viên thật to vào đầu để nó ra đi nhanh hơn. Nếu ném hời hợt kiểu như thế thì đến tối con gái của ông cũng chưa chết. Ông làm lẹ giúp con gái rồi nhận xác sớm mà về". Dù vậy, ông lão không đành và cầu xin tên thủ lĩnh nhóm chiến binh hãy cho con gái của ông một băng đạn để nó về với Allah sớm. Tên chỉ huy lạnh lùng từ chối và nói rằng con gái của ông phạm luật nên bị tử hình theo đúng luật là ném đá đến chết.
Theo luật Hồi giáo, để xác định một người phụ nữ ngoại tình và tiến hành tử hình thì cần ít nhất 4 nhân chứng. Nhưng quân IS thì không cần áp dụng “máy móc” như thế mà chỉ cần có một người trong hàng ngũ chúng tố cáo chuyện này thì nạn nhân sẽ bị khép tội.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem