Cô gái Mông nói tiếng Anh như gió trở thành "hiện tượng mạng" ngày ấy - bây giờ thế nào?

Tào Nga Thứ hai, ngày 17/01/2022 06:35 AM (GMT+7)
Cô gái Mông Lò Thị Mai hiện tại sống ở Bỉ, có thể nói được 5 thứ tiếng và nhan sắc thay đổi bất ngờ.
Bình luận 0

13 tuổi trở thành "hiện tượng mạng"

Năm 2005, cô bé Mông Lò Thị Mai (13 tuổi, đến từ bản Lao Chải) trở thành "hiện tượng mạng" khi xuất hiện trong clip trò chuyện với du khách nước ngoài tới thăm thị trấn Sa Pa, Lào Cai. Mai khiến nhiều người trầm trồ bất ngờ bởi khả năng nói tiếng Anh lưu loát cùng biểu cảm tự tin, vẻ ngoài xinh xắn. Biệt danh "cô bé Mông nói tiếng Anh như gió" gắn với Mai và cuộc đời của cô bắt đầu thay đổi từ đây.

Cô gái H'Mông nói tiếng Anh như gió trở thành "hiện tượng mạng" ngày ấy - bây giờ thế nào? - Ảnh 1.

Lò Thị Mai và Steve. Ảnh chụp màn hình

Video bắt nguồn từ Steve, chàng thanh niên người Bỉ 24 tuổi trên chuyến du lịch đến Sapa gặp Mai đã bị ấn tượng mạnh. Anh đã quay lại hình ảnh của Mai và chia sẻ lên mạng xã hội. Steve cũng tìm cách giữ liên lạc với Mai qua email. Sau 5 năm quen biết, Steve trở lại Sa Pa và ngỏ lời muốn lấy Mai làm vợ. Một năm sau, đám cưới diễn ra và Mai theo chồng sang Bỉ sinh sống. 

Cô gái H'Mông nói tiếng Anh như gió trở thành "hiện tượng mạng" ngày ấy - bây giờ thế nào? - Ảnh 2.

Mai lấy chồng và sang Bỉ sinh sống. Ảnh: NVCC

Cô sinh được hai người con trai đáng yêu và cuộc hôn nhân của cô gái Mông từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tháng 9/2019, Lò Thị Mai bất ngờ đăng tải một đoạn clip lên Facebook, thông báo mình đã ly hôn.

Nói được 5 thứ tiếng và nhan sắc "thăng hạng"

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Lò Thị Mai vui vẻ cho biết: "Hiện tại mình sống một mình và đang làm y tá tại Bệnh viện Sint trudo. Cuộc sống của mình vẫn ổn".

img
img
img

Lò Thị Mai hiện làm y tá. Ảnh: NVCC

Nói về việc học ngoại ngữ, Mai cho hay: "Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên 12 tuổi mình phải tự học lỏm tiếng Anh và xuống phố bán hàng lưu niệm cho du khách kiếm thêm thu nhập. Lên 15 tuổi, mình đã đi làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty. 

Khi sang Bỉ sống, năm đầu tiên mình không nói được tiếng Bỉ nên nói tiếng Anh với chồng và bố mẹ chồng. Mình học thêm nghề, học lái xe và học tiếng Hà Lan và Pháp. Hiện tại mình nói được 5 thứ tiếng là Mông, Việt, Anh, Hà Lan, Pháp".

Mặc dù gây nuối tiếc cho mọi người khi kết thúc mối tình đẹp với chồng nhưng Mai tiết lộ: "Sau ly hôn, mình và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt, chia nhau thời gian nuôi con. Do công việc mình bận rộn phải đi trực nên con ở với bố nhiều hơn. Mình vẫn thường xuyên qua nhà bố mẹ chồng cũ chơi".

Cô gái H'Mông nói tiếng Anh như gió trở thành "hiện tượng mạng" ngày ấy - bây giờ thế nào? - Ảnh 4.

Hai con trai của Mai. Ảnh: NVCC

Hai cậu con trai của Mai sinh năm 2015 và 2016. Mai chia sẻ, con trai đầu có đam mê bóng đá, còn con trai thứ 2 thì đam mê xe ô tô đồ chơi. Mai cũng thường xuyên cho con đi chơi để trải nghiệm cuộc sống và dạy thêm cho con ngoại ngữ. Con của cô có thể nói được 3 thứ tiếng là Anh, Pháp, Hà Lan.

Mai thổ lộ: "3 năm rồi mình chưa được về Việt Nam nên rất nhớ quê hương, gia đình và nhớ Tết. Gia đình mình hiện nay cũng khó khăn. Mẹ ở với anh trai nhưng do dịch Covid-19 nên bị ảnh hưởng thu nhập. Mình vẫn gửi tiền về cho mẹ phụ giúp nhưng mẹ chưa bao giờ đòi hỏi vì biết cuộc sống của mình ở bên này phải chi trả nhiều".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem