Cô giáo ra đề Văn "giới thiệu bản thân", cậu bé lớp 3 viết vài dòng mà ai nấy bật cười

Tào Nga Thứ năm, ngày 27/10/2022 07:36 AM (GMT+7)
Đoạn văn "giới thiệu bản thân" của cậu bé lớp 3 ở Hà Nội khiến mọi người không nhịn được cười và thấy hình ảnh mình trong đó: Đúng là trẻ con.
Bình luận 0

Bài văn ngộ nghĩnh của học sinh lớp 3

Nếu như cấp 2, 3, học sinh học môn Ngữ văn với những tác phẩm ý nghĩa, kinh điển thì ở cấp 1, các em chỉ là làm quen với câu chữ qua những bài làm văn. 

Tập làm văn bắt đầu từ lớp 2 cho tới lớp 5 với bài đơn giản mô tả lại những thứ xung quanh như con mèo, con gà, người thân, cô giáo... Môn học này giúp các em đặt mình vào các sự vật, sự việc, đòi hỏi sự quan sát cao. Làm văn đầu tiên là tả vật tĩnh, tiếp đó là tả vật hoạt động. Thế nhưng, trẻ nhỏ thì hồn nhiên, ngây thơ, "nghĩ gì nói nấy". Vì vậy từ trước đến nay nhiều bài văn của trẻ nhỏ khiến người lớn phải ôm bụng cười.

Mới đây cũng có một bài văn ngộ nghĩnh của học sinh lớp 3 như thế.

Cô giáo ra đề Văn "giới thiệu bản thân", cậu bé lớp 3 viết vài dòng mà ai nấy bật cười   - Ảnh 1.

Bài văn của cậu bé C.T. Ảnh: NVCC

Theo đó, khi cô giáo yêu cầu: "Viết một đoạn văn giới thiệu về bản thân", cậu bé C.T, học sinh lớp 3 ở Hà Nội đã viết như sau: "Tôi là C.T. Năm nay tôi 8 tuổi. Nhà tôi ở Đ.C. Tôi thích đồ chơi. Tôi thích đi học. Lúc em lớn lên em sẽ lái ôtô taxi để em chở khách qua tỉnh. Em rất yêu bản thân mình".

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về bài văn của cậu con trai, chị Đỗ Thanh Huyền, quận Hoàng Mai, Hà Nội vui vẻ kể lại: "Buổi tối mình có xem lại sách vở của con thì thấy bài văn này mà bật cười. Các bạn khác thích làm bác sĩ, giáo viên, giám đốc, kinh doanh... thì con mình lại thích lái xe taxi".

Chị Huyền tiết lộ, sở dĩ cậu bé thích làm nghề lái xe taxi vì lý do đơn giản là được đi khắp mọi nơi, ngắm mọi người chứ không phải "ngồi văn phòng như mẹ". Từ ngày còn bé, C.T cũng đã rất thích ô tô và thuộc tên, nhận diện cũng như xuất xứ mọi loại xe: "Mình chỉ mong con được làm nghề yêu thích, dù là lao công hay thợ hàn. Nghề nào cũng tốt nếu có đam mê. Nhiều người làm thợ giỏi và tạo ra rất nhiều công việc cho những người xung quanh. Vì vậy, nghề gì không quan trọng bằng phải có niềm đam mê".

Cũng theo chị Huyền, cậu bé C.T rất thích học Tiếng Anh, tuy nhiên ở các môn khác thì con học bình thường. "Mình không buồn khi con học không giỏi. Điều cần thiết là con thích tìm hiểu. Mỗi người có sự hiểu biết, nhận biết, tư duy khác nhau nên mình không áp đặt phải giỏi hơn bạn này, bạn kia. Và thực tế sáng nào con mình cũng mới là người gọi mẹ dậy sớm đưa đến trường gặp bạn, gặp cô. Hàng ngày con thích đến trường vậy là hạnh phúc rồi. Trẻ con chỉ cần điều đó thôi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem