Công an Hải Dương điều tra vụ người đàn ông mất tích 7 tháng, nghi bị sát hại sau khi đi đòi nợ

Thi Ngọc Thứ hai, ngày 05/07/2021 18:31 PM (GMT+7)
Trao đổi với PV Dân Việt, người thân của ông Dương Công Cường (SN 1974, trú Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, ông Cường đã bị mất tích cùng ô tô 7 tháng nay, sau khi đi đòi nợ. Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương, vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nên cơ quan công an đang tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.
Bình luận 0

Theo phản ánh của gia đình ông Dương Công Cường, 9h ngày 28/11/2020, ông Cường lái ô tô màu đen hiệu Mazda CX5, BKS.34A.29870 từ nhà đến TP.Hải Dương để đòi nợ.

Trước khi đi, ông Cường nói với gia đình là đến nhà người đàn ông tên là C.T.N. (ở TP.Hải Dương) để đòi nợ số tiền lớn.

Người đàn ông Hải Dương mất tích 7 tháng nay từ khi đi đòi nợ  - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi nạn nhân Cường ở trước khi mất tích. (Ảnh: Thi Ngọc)

Đến giờ ăn trưa, con ông Cường gọi điện cho bố thì đầu dây bên kia tắt máy và nhắn tin lại "cứ ăn cơm trước đi, bố chưa về". Đến chiều và tối chị D.T.H (em gái ông Cường) gọi cho ông Cường thì máy đều ở trạng thái "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Đến tối không thấy con về, điện thoại không liên lạc được, gia đình đã đi tìm nhưng không thấy. Bố của ông Cường đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Người đàn ông Hải Dương mất tích 7 tháng nay từ khi đi đòi nợ  - Ảnh 2.

Bố và chị gái ông Cường trao đổi thông tin với PV Dân Việt. (Ảnh Thi Ngọc)

Sau khi anh Cường mất tích khoảng 5 hôm, chồng chị H. (em rể anh Cường) có liên hệ với vợ chồng N. trên thành phố Hải Dương nhưng không liên lạc được do họ thay số điện thoại. Chồng chị H. gọi lên hãng sơn mà vợ chồng N. làm đại lý và lấy được số điện thoại nhưng phải mật phục đến 9h tối mới gặp được vợ chồng N.

Khi gặp chồng chị H, N. nói có vay của anh Cường số tiền 1,6 tỷ nhưng đã trả và chỉ còn lại 4 triệu. N. còn mở zalo có xác nhận của anh Cường cho chồng chị H. xem đúng ngày hôm anh Cường mất tích.

Theo lời chị H. (em gái ông Cường), ngày 10/6 (tức ngày 1/5 âm lịch), gia đình được cơ quan công an thông báo tìm thấy xe của Cường ở Hà Nội.

Thực hiện khám nghiệm, các trinh sát nhận thấy trên ô tô có dấu hiệu bị lau chùi, xoá dấu vết.

Nhận định có dấu hiệu của tội phạm, ngày 13/6, Công an tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo tìm người và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra.

Nội dung tìm người có đoạn ghi: Ông Cường cao 1,63m, dáng người đậm, da trắng, mặt tròn có ria mép. Khi đi, ông Cường mặc áo phông dài tay màu đen, phần vai áo bên phải có đường kẻ trắng, quần dài màu đen, đi giày lười màu đen.

Sau nhiều ngày tập trung các lực lượng vào cuộc, Công an tỉnh Hải Dương đã lần ra nhều manh mối quan trọng về việc ông Cường mất tích. Cơ quan CSĐT PC 02, Công an tỉnh Hải Dương đề nghị các cơ quan chức năng, công an các địa phương rà soát trên địa bàn hoặc qua công tác quản lý nghiệp vụ tìm tung tích của anh Dương Công Cường. Từ ngày 28/11/2020 đến nay, phát hiện tử thi chưa rõ lai lịch thì báo ngay cho Công an tỉnh Hải Dương.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương, vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nên cơ quan công an đang tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Người đàn ông Hải Dương mất tích 7 tháng nay từ khi đi đòi nợ  - Ảnh 3.

Công an nhiều ngày nay tới làm việc tại ngôi nhà trên phố Nguyễn Thượng Mẫn để điều tra vụ án. ( Ảnh Thi Ngọc)

Theo ghi nhận của PV, nhiều ngày qua, tại một ngôi nhà mặt đường ở phố Nguyễn Thượng Mẫn, TP.Hải Dương, lực lượng công an liên tục lui tới. Đó là ngôi nhà mà trước đây ông C.T.N., thuê để bán hàng. Ngôi nhà này cách đây 7 tháng cũng là nơi anh Cường tới trước khi mất tích.

Chị H. cho biết, sau khi nhận được thông tin của cơ quan công an báo đến nhận xe ô tô của anh Cường, chị đã đến cơ quan công an nhận xe.

Khi chị mở cửa xe có người của cơ quan chức năng chụp lại toàn bộ hiện trường nhưng dấu vân tay đã bị xóa, một số bộ phận trên xe bị tháo dỡ để xóa dấu vết, rất may là đối tượng không tháo được camera hành trình.

Chị H. kể, suốt 7 tháng ròng bố chị khóc suốt ngày đêm vì lo lắng, thương nhớ con. Cho đến hôm tìm lại được xe thì bố chị đỡ hơn vì hy vọng sắp tìm được con trai mình.

Đến ngày 2/7, được cơ quan chức năng thông báo anh Cường nghi đã bị sát hại, ông lại đau khổ, khóc suốt ngày đêm.

Gia đình anh Cường có 4 người con, 2 người con lớn đi cùng vợ sang New Zealand, còn 2 người con một cháu năm nay 21 tuổi, 1 cháu học lớp 9 ở nhà cùng bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem