Công an quận Bình Thạnh: Thi thể trôi trên sông Sài Gòn là nam sinh mất tích khi vào TP.HCM nhập học

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 15/02/2022 11:56 AM (GMT+7)
Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận, thi thể trôi trên sông Sài Gòn vừa được phát hiện là nam sinh vào TP.HCM nhập học.
Bình luận 0

Đến gần 12 giờ ngày 15/2, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh khám nghiệm hiện trường vụ thi thể trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua địa bàn phường 13, quận Bình Thạnh. 

Thi thể trôi trên sông Sài Gòn là nam sinh mất tích khi vào TP.HCM nhập học - Ảnh 1.

Hiện trường nơi công an khám nghiệm tử thi nam sinh viên xấu số. Ảnh Mỹ Quỳnh

Theo nguồn tin của phóng viên từ Công an quận Bình Thạnh, thi thể trên chính là nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định, sinh viên năm nhất trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM) - người đã mất tích khi từ Bình Định vào TP.HCM làm thủ tục nhập học. 

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường, tổ chức khám nghiệm. Một xe cứu thương cũng được đưa vào bên trong để chuẩn bị mang thi thể nạn nhân ra ngoài. 

Gia đình của nam sinh viên xấu số cũng được công an cho vào bên trong để nhận diện, phục vụ công tác điều tra. Theo người thân, thi thể của của nam sinh viên được người dân phát hiện trôi trên sông trong đêm qua. 

Thi thể trôi trên sông Sài Gòn là nam sinh mất tích khi vào TP.HCM nhập học - Ảnh 2.

Người dân theo dõi công an khám nghiệm. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tuy nhiên, khi lực lượng đến nơi thì bị chìm mất, đến sáng nay (15/2) mới nổi tại khu vực gần cầu Bình Lợi cũ. 

Trước đó, ngày 13/2, gia đình anh Nguyễn Văn Nghĩa đã gửi đơn đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM về việc mất liên lạc với anh khi trên đường từ quê vào TP.HCM làm thủ tục nhập học. 

Theo chị Hồ Thị Cẩm Nhung, chị họ của Nghĩa, ngày 11/2, Nghĩa lên xe khách của nhà xe Tân Hoa Châu, BKS 77B-02457 từ tỉnh Bình Định đến Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) để làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. 

Đến khoảng 5h ngày 12/2, chiếc xe này đến Bến xe Miền Đông nhưng chị Nhung ra đón Nghĩa thì không liên lạc được nên vội chạy đi tìm kiếm. Mặc dù đã rà soát khắp bến xe, kiểm tra camera tại bến, tìm các mối quan hệ của Nghĩa... nhưng gia đình vẫn không thể liên hệ được nạn nhân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem