Công Phượng "xé lưới" CLB của Lee Nguyễn, bầu Đức... sướng

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 28/03/2021 19:01 PM (GMT+7)
Nhìn cách bầu Đức bật dậy ăn mừng bàn thắng của Công Phượng vào lưới CLB TP.HCM ở vòng 6 V.League 2021 là biết ông sướng thế nào!
Bình luận 0

Bầu Đức đứng ngồi không yên

Khi nhận lời bầu Đức trở lại HAGL dìu dắt những "hạt ngọc" Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn… HLV Kiatisak khẳng định sẽ làm cho bầu Đức vui!

Và đi qua thất bại 0-1 ở trận ra quân V.League 2021 trước Sài Gòn FC, ở vòng 2 "Zico Thái" đã mang tới nụ cười cho bầu Đức ngay trên sân Pleiku.

Bầu Đức lộ cảm xúc khi Công Phượng "xé lưới" CLB của Lee Nguyễn - Ảnh 1.

Bầu Đức có mặt trên khán đài VIP dõi theo HAGL đọ sức CLB TP.HCM. Ảnh: Đức Ý

Sau cuộc lội ngược dòng thắng SLNA 2-1, HLV Kiatisak chia sẻ với báo chí: "Tôi thấy hạnh phúc khi thấy bầu Đức cười. Đã lâu lắm ông ấy không cười rồi".

Thời gian qua đi, cứ nỗ lực, tận hiến trong từng trận một, HAGL đã "âm thầm" leo lên đầu bảng tổng sắp sau 5 vòng đấu với 10 điểm.

Trước khi bước vào trận tiếp TP.HCM chiều nay, báo chí đã đặt câu hỏi về "lời khen" mà bầu Đức đã dành cho HAGL sau bước chạy đà rất tốt ở mùa giải năm nay.

Đáp lại, HLV Kiatisak thân thiện trả lời bằng tiếng Việt: "Bầu Đức không nói gì cả, chỉ cười thôi".

HLV Kiatisak nói là thế nhưng theo quan sát của phóng viên Dân Việt trên sân Pleiku chiều nay, bầu Đức như "hồi xuân", tìm lại cảm xúc bóng đá ngày nào khi ông cùng HAGL lập cú đúp vô địch V.League 2003, 2004.

Bầu Đức lộ cảm xúc khi Công Phượng "xé lưới" CLB của Lee Nguyễn - Ảnh 3.

Trước khi Công Phượng vào sân, Lee Nguyễn bị Xuân Trường "khoá chặt" ở giữa sân. Ảnh: Đức Ý

Ngồi trên khán đài VIP, bầu Đức đứng ngồi không yên trước những pha lên bóng của HAGL, đặc biệt là hướng tấn công bên cánh phải với sự có mặt của Văn Thanh – người mà HLV Kiatisak đánh giá là khỏe nhất đội và là "chìa khóa" trong trận thắng đương kim vô địch Viettel 3-0 ở vòn g 5.

Vui, hài lòng với màn thể hiện của những Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương bao nhiêu; bầu Đức lại bày tỏ sự thất vọng với sự chậm chạp của ngoại binh nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương (người đã đá bóng trúng xà ngang TP.HCM ở phút 19 ở tư thế vô cùng thoải mái trong vòng cấm) bấy nhiêu.

Công Phượng 1-0 Lee Nguyễn

Hơn 10 năm trước, bầu Đức đã tạo ra quả "bom tấn" với sự xuất hiện của Lee Nguyễn khi đó mới 23 tuổi.

Tài năng của Lee Nguyễn là không thể phủ nhận nhưng anh đã không thể trở thành "phiên bản Kiatisak" để giúp HAGL tìm lại ánh hào quang.

V.League 2010, Kiatisak trong vai trò HLV HAGL cùng ngôi sao Lee Nguyễn đã thất bại.

Bầu Đức lộ cảm xúc khi Công Phượng "xé lưới" CLB của Lee Nguyễn - Ảnh 4.

5 phút sau khi vào sân, Công Phượng đã dứt điểm tung lưới TP.HCM. Ảnh: Đức Ý

Nhưng rồi những con người có duyên, bằng cách này cách khác lại gặp nhau. HLV Kiatisak nói anh coi Lee Nguyễn như một người em và cảm thấy rất vui khi Lee Nguyễn trở lại Việt Nam và hai người có dịp tái ngộ.

Với Lee Nguyễn, anh cũng có cơ hội gặp một người em khác, đó là Công Phượng. Thời điểm Lee Nguyễn khoác áo HAGL, Công Phượng còn là một cậu bé mới 14 -15 tuổi và rất vinh dự khi được Lee Nguyễn dắt ra sân.

Chiều nay, Lee Nguyễn và Công Phượng lại gặp nhau. Nhưng lần này, không phải Lee Nguyễn mà Công Phượng mới là tâm điểm của giới truyền thông với vị thế của một ngôi sao.

Tương tự như trận đấu với Viettel, HLV Kiatisak lại để Công Phượng trên băng ghế dự bị, nhường suất đá chính cho ngoại binh nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương.

Bầu Đức lộ cảm xúc khi Công Phượng "xé lưới" CLB của Lee Nguyễn - Ảnh 5.

Công Phượng ăn mừng bàn mở tỷ số cho HAGL trước TP.HCM. Ảnh: Đức Ý

Tuy nhiên, lần này, Công Phượng đã vào sân sớm hơn, cụ thể là phút 31 (trận gặp Viettel là phút 52).

Và một chi tiết thú vị nữa, chỉ 5 phút sau khi vào sân, Công Phượng lại ghi bàn mở tỷ số.

Hồi đầu tuần là phút 57 vào lưới Viettel và chiều nay là phút 36 vào lưới TP.HCM,

Người viết tin, cái gì đó  xảy ra đến lần thứ 2 liên tiếp như vậy, và lại là cái chân trái của Công Phượng thì rõ ràng không phải ngẫu nhiên rồi!

Chắc chắn Công Phượng đã được "Zico Thái" chỉ cho "tuyệt chiêu", nâng khả năng chuyên môn lên tầm cao mới.

Vẻ đẹp trong 2 bàn thắng trái chân vốn rất hiếm gặp của Công Phượng cũng rất đáng lưu ý.

Bàn vào lưới Viettel là cú chuyển hướng bất ngờ, dứt điểm táo bạo từ ngoài vòng cấm ghi bàn, khi đối thủ đang "đoán" Công Phượng sẽ đột phá hoặc chuyền bóng.

Còn bàn vào lưới CLB TP.HCM cho thấy sự tập trung tối đa của Công Phượng ở "tình huống 2" – điều mà hàng công của HAGL trước đây thường bỏ lỡ.

Công Phượng là người "châm ngòi" với đường chuyền sang phải cho Văn Thanh. Và khi Minh Vương không thể thắng thủ môn Thanh Thắng ở pha đối mặt, bóng bật ra và Công Phượng đã sẵn sàng thể hiện bản năng "sát thủ".

Văn Toàn, Minh Vương ghi điểm

Sau giờ nghỉ, TP.HCM vẫn tỏ ra bế tắc trong cách tiếp cận khung thành thủ môn Tuấn Linh bên phía HAGL.

Mọi thứ còn trở nên "khó đỡ" hơn với họ khi Lee Nguyễn bị đau ở phút 59, phải rời sân nhường chỗ cho Phan Thanh Hậu - một tiền vệ trưởng thành từ Học viện HAGL nhưng đã kém duyên với đội bóng phố Núi và hiện khoác áo TP.HCM ở V.League 2021.

Bầu Đức lộ cảm xúc khi Công Phượng "xé lưới" CLB của Lee Nguyễn - Ảnh 6.

Văn Toàn đóng đóp 1 bàn trong chiến thắng thuyết phục 3-0 của HAGL trước TP.HCM. Ảnh: Đức Thắng

Càng đá, HAGL càng hưng phấn, tự tin với sự cổ vũ của rất đông khán giả nhà. Phút 76, Văn Toàn ghi dấu ấn nâng tỷ số lên 2-0 theo phong cách rất quen thuộc "nhanh và khéo" của mình.

Đến phút 81, Minh Vương phối hợp đập-nhả rất nhanh với Brandao, xâm nhập vòng cấm và bị trung vệ Phạm Hoàng Lâm (số 20 - TP.HCM) phạm lỗi.

Từ chấm phạt đền, Minh Vương đã ghi bàn ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 cho HAGL.

Với 13 điểm, HAGL chắc chắn duy trì vị trí số 1 trên bảng tổng sắp V.League 2021 sau 6 vòng đấu và bầu Đức lại có dịp nở nụ cười!

Pha bóng đáng tiếc nhất trong 60 phút có mặt trên sân đấu HAGL của Lee Nguyễn là tình huống đá bồi hỏng ăn cận thành không thắng được "bức tường" phòng thủ của HAGL phút bù giờ hiệp 1. Sau tình huống này, Lee Nguyễn đã kéo áo che mặt bày tỏ sự tiếc nuối và có phần "xấu hổ" khi đã không thể lập công trong pha bóng tưởng như quá ngon ăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem