Copa America: Neymar tỏa sáng, Brazil thắng "nghẹt thở"

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 15/06/2015 08:14 AM (GMT+7)
Nhờ sự tỏa sáng của Neymar, Brazil đã có màn lội ngược dòng để đánh bại Peru với tỷ số 2-1. Một trận đấu khó khăn với Brazil, khi số phận trận đấu chỉ được định đoạt ở phút thứ 90+2.
Bình luận 0

Trở lại với cương vị HLV trưởng ĐT Brazil, HLV Carlos Dunga rất quyết tâm có thể đặt dấu ấn ngay trong giải đấu đầu tiên mà mình cùng các học trò tham dự, đó là Copa America 2015. 

Ông đã mang tới Chile những cầu thủ tài năng nhất của xứ Samba thời điểm hiện tại, trong đó không thể không kể đến những Neymar, Fernandinho, Willian, David Luiz, Roberto Firmino, Douglas Costa, Robinho, Filipe Luis, Marquinhos, Fabinho, Dani Alves hay Thiago Silva...

img

 Neymar đã có một trận đấu bùng nổ. 

Trận mở màn, Brazil gặp Peru, một đội bóng được coi là rất dễ chịu ở bảng C, cứ ngỡ thầy trò Dunga sẽ có một chiến thắng dễ dàng, giống như cách họ đã làm ở 9 trận liên tiếp trước đó. Nhưng không, giữa giao hữu và chính thức là một câu chuyện hoàn toàn khác. Những chàng trai áo vàng tới từ xứ sở những vũ điệu Samba đã trải qua một trận đấu thực sự khó khăn.

Ngay phút thứ 3, lưới của thủ thành Jefferson rung lên sau cú dứt điểm của Cueva. Bàn thắng như chạm vào lòng tự ái của các ngôi sao Brazil, và tất nhiên, chỉ 2 phút sau, họ có bàn gỡ do công của Neymar. Một cú đánh đầu cận thành trong thế không bị ai kèm.

Tuy nhiên sau bàn thắng này, hàng công của đội bóng áo vàng lại trở nên vô duyên và phải mãi tới phút 90+2, họ mới có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Neymar có đường chuyền thông minh và trong thế đối mặt, Douglas Costa đã dứt điểm khéo léo để đánh bại thủ thành Gallese. Thắng 2-0, Brazil đã có một khởi đầu chấp nhận được ở Copa America 2015. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Colombia.

Ở trận đấu của mình, Colombia gây thất vọng tràn trề khi thúc thủ 0-1 trước Venezuela. Những ngôi sao thượng hạng như James Rodriguez, Radamel Falcao, Carlos Bacca, Juan Cuadrado, Zuniga, Zapata, Armero hay David Ospina... đã có một ngày thi đấu thất vọng, không làm sao xuyên thủng nổi hàng thủ được tổ chức tốt của đối phương. Thậm chí ở phút 60, họ còn dính đòn “hồi mã thương” từ Rondon và đành cúi đầu chấp nhận thua 0-1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem