CTV Dân Việt từ Kiev, Ukraine: Người Việt kể chuyện dưới hầm trú ẩn

Hồ Sĩ Trúc- Từ Kiev, Ukraine Thứ sáu, ngày 25/02/2022 15:04 PM (GMT+7)
Nhiều người Việt đã trải qua một đêm trú ẩn dưới tàu điện ngầm, ban đầu họ bị lạnh, nhưng sau đó chính quyền Kiev đã cử các chuyến tàu điện ngầm (metro) miễn phí, đưa người dân lên tàu giữ ấm. Họ đã trải qua một đêm đáng nhớ như vậy khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine.
Bình luận 0
CTV Dân Việt từ Kiev, Ukraine: Người Việt kể chuyện dưới hầm trú ẩn - Ảnh 1.

Tác giả Hồ Sĩ Trúc là doanh nhân người Việt, là chủ biên trang báo của cộng đồng Nguoixunghekiev, đang sống tại Kiev, Ukraine.

Phụ nữ trẻ em ngủ ở hầm, đàn ông ở mặt đất để nghe ngóng tình hình

Từ 22 giờ đêm 24/2 (theo giờ Kiev), lệnh giới nghiêm được áp dụng, từ đó thành phố vắng lặng, chính quyền sở tại thông báo ai có chỗ nào gần nơi trú ẩn thì trú ở đó. Nhiều người Việt ở thời điểm đang đi trên đường, nghe tiếng còi báo động và hướng dẫn của chính quyền cũng đã theo dòng người Ukraine xuống các bến tàu điện ngầm trú ẩn. Họ đã cùng dòng người đông đúc đó trải qua một đêm trú ẩn trên tàu điện ngầm.

Từ đêm qua đến nay bình yên, tôi không còn nghe thấy tiếng nổ. Trong khi đó,  thông tin trên mạng vẫn nói rằng Nga đã không kích vào Kiev vào rạng sáng nay, nhưng tôi không chứng thực được thông tin đó. Như hôm qua, Nga bắn tên lửa vào trung tâm tin tức chỉ huy chiến lược quân sự cách vị trí của tôi 7-8 cây số mà nhà cửa vẫn bị dư chấn, cửa sổ bị rung lắc, thì việc tấn công vào trung tâm Kiev tôi phải nghe thấy tiếng nổ rất rõ, nhưng đêm qua, rạng sáng nay tôi không nghe thấy tiếng nổ nào như thế, thông tin trên mạng tôi không chứng thực được.

Trước đó, chính quyền có cảnh báo các tình huống bị tắt điện, nhưng đến nay dịch vụ điện, nước sinh hoạt vẫn bình thường, chứng tỏ Kiev vẫn kiểm soát được tình hình. Kênh truyền hình của Ukraine phát 24/24 cũng không nói đến những tin tức tấn công đó.

Bà con người Việt sống ở Ukraine không tin câu chuyện Nga mở chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine như thế này, Nga tấn công vào các thành phố của Ukraine và đặc biệt vào Kiev là không tin nổi. Chúng tôi đã mua đồ lương thực tích trữ, đặc biệt là đồ khô, để phòng khi bị cắt điện. Chúng tôi động viên nhau ở yên trong nhà, không chạy ra các ngoại ô, tránh tạo ra tình trạng hỗn loạn xã hội.

Hiện nay, các hướng từ Kiev đi về phía Tây đều tắc nghẽn. Hôm qua 24/2 có một số người Việt đã chạy đi nhưng sau đó phải quay trở về vì đi không nổi. Tôi liên hệ với một người bạn, anh thuộc nhóm Tin lành đang tìm cách sang Ba Lan để từ đó sang Đức. Tuy nhiên hôm qua anh bạn tôi đã gọi báo về là gia đình anh và một số người khác đã phải đứng chờ ở cửa khẩu 3 giờ, nhưng cửa khẩu ở Ba Lan chưa mở, chắc phải chờ LHQ họp thông qua hành lang nhân đạo thì Ba Lan mới mở cửa.

Như gia đình tôi cũng đã chuyển từ trên tòa nhà cao tầng xuống một căn nhà mặt đất của người thân. Ở đây chúng tôi có khoảng 20 người cả người lớn và trẻ con, ban đêm phụ nữ và trẻ em xuống tầng hầm  ngủ để tránh bom đạn nếu có, còn đàn ông chúng tôi vẫn ở trên mặt đất để nghe ngóng tình hình.

Các bà con khác đều được khuyến cáo và biết rằng mỗi một ngôi nhà ở Kiev đều thiết kế sẵn tầng hầm, nếu chiến tranh nổ ra chính quyền cũng đã hướng dẫn cho mọi người biết cách xuống hầm, họ đã có bản đồ hướng dẫn, khi còi báo động vang lên là biết xuống đường trú ẩn.

CTV Dân Việt từ Kiev, Ukraine: Người Việt kể chuyện dưới hầm trú ẩn - Ảnh 2.

Cơ quan Biên phòng Ukraine bị hư hại do pháo kích ở vùng Kiev, Ukraine ngày 24/2. Ảnh: REUTERS

Tình cảnh oái oăm, vợ ở Donetsk, chồng ở Odessa

Điều quan trọng nhất lúc này chúng tôi nói với nhau đó là bà con người Việt phải giữ liên lạc chặt chẽ với nhau. Những người có điều kiện hơn sẽ giúp đỡ những người khó khăn hơn. Tôi sống ở Ukraine hơn 30 năm, trải qua chiến tranh cũng nhiều năm, điều tôi muốn nhấn mạnh rằng, bình thường không sao, nhưng khi có biến cố, người Việt ở đây lại đoàn kết, gắn bó, rất quan tâm đến nhau.

Trước khi tôi lên Kiev cách đây 20 năm, tôi đã có 6 năm ở Donetsk, nên khi bạn tôi gọi điện kể về tình hình chiến sự, trong đầu tôi hiện lên rõ mồn một từng vị trí được miêu tả. Nói như thế để thấy rằng, Donetsk, Kiev hay bất cứ thành phố nào ở Ukraine, người Việt đều có những gắn bó rất thân thuộc.

Ở trong vùng chiến sự Donetsk hiện có khoảng hơn 20 gia đình người Việt, nhưng phân ra từng khu vực: Có khoảng trên 10 gia đình người Việt sống ở Donetsk- khu vực thuộc phe ly khai kiểm soát và cũng có khoảng 10 gia đình người Việt sống ở Mariupol thuộc tỉnh Donetsk do chính phủ Ukraine kiểm soát.

Hôm qua lúc tôi gọi cho cô bạn mình ở Mariupol, lúc đó cô đang chạy xuống mua ít lương thực, đúng thời điểm đạn pháo dữ dội quá, chúng tôi không còn nghe rõ tiếng nói của nhau. Cô để lại lời nhắn rằng, mọi việc vẫn ổn, dù họ cũng từng tính đến chuyện chạy lên Kiev nhưng đường dài như vậy không biết đi dọc đường có bị tấn công không nên cũng rất mạo hiểm.

Cô bạn cũng nói thêm rằng, chính bây giờ người ở trong Donetsk lại yên ổn, vì Nga đã kiểm soát ở đó, một phần họ có hộ chiếu của CH Donetsk, đồng thời Nga cũng đã cấp hộ chiếu cho họ nên họ đã có quốc tịch Nga nên Moscow bảo vệ công dân họ. Đáng ngại hơn là những gia đình người Việt ở Mariupol, nhưng cho đến nay tình hình người Việt ở đây vẫn ổn.

Tôi có một gia đình anh bạn người Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ Anh sống ở Donetsk, nhưng người chồng có việc phải lên Odessa thì dính Covid, mắc kẹt lại Odessa, trong khi vợ vẫn đang ở lại Donetsk. Giờ chiến tranh xảy đến, vợ chồng họ không thể nào đoàn tụ, chỉ có cách cả hai qua Nga để về nước mới gặp nhau được. Đó là một trong số những tình huống trớ trêu của người Việt ở đây.

Tại Odessa, sau khi hôm qua cũng bị đạn pháo tấn công thì người Việt ở Làng Sen cũng đã chuyển xuống các tầng hầm trú ẩn. Ở Kharkov cũng có Làng Thời đại tương tự Làng Sen cũng có các tầng hầm, người Việt một số chuyển xuống tầng hầm, một số ở trong KTX.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch: Tình hình người Việt vẫn ổn, tốt nhất là sơ tán tại chỗ

Theo tin mới nhất từ Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch, trưa nay 25/2 ĐSQ vừa liên lạc với người Việt ở Donetsk, Kherson, Kharkov, Odessa, tình hình bà con ổn, đều thấy sơ tán tại chỗ là an toàn nhất.

Trước đó sáng cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và nhân viên ở các địa điểm khác nhau đều nghe rõ tiếng nổ lớn, có vẻ của tên lửa. Hiện các nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đã xuống tầng hầm.

"Tình hình hiện nay tốt nhất là ở đâu ở đấy. Sơ tán giờ này là không an toàn", ông Thạch khuyến cáo. Đại sứ Thạch cho biết Đại sứ quán vẫn theo dõi diễn biến và duy trì liên lạc với cộng đồng người Việt tại đây. Hiện mọi người đang bình tĩnh quan sát sự việc. Ông Thạch cho hay Đại sứ quán sẽ có quyết định phù hợp căn cứ theo tình hình thực tế.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem