Cuộc sống bế tắc của những người di cư mắc kẹt giữa khủng hoảng Ba Lan-Belarus

Phương Đăng (theo BBC) Thứ sáu, ngày 12/11/2021 16:05 PM (GMT+7)
Lạnh, đói và kiệt sức ở biên giới Ba Lan-Belarus, Shwan Kurd - người đàn ông 33 tuổi đến từ Iraq là một trong số hàng nghìn người di cư đang mắc kẹt trong cuộc tranh cãi chính trị giữa Belarus và Liên minh châu Âu, theo BBC.
Bình luận 0
Cuộc sống bế tắc của những người di cư mắc kẹt giữa khủng hoảng Ba Lan-Belarus - Ảnh 1.

Hàng nghìn người di cư tập trung tại đường biên giới Belarus-Ba Lan. Ảnh BBC.

Những người di cư đã bị cuốn vào một cuộc tranh cãi chính trị giữa Liên minh châu Âu (EU) và Belarus khi EU cáo buộc Belarus đã lôi kéo những người di cư gây bất ổn cho các quốc gia EU nhằm trả thù các lệnh trừng phạt nhắm vào chính quyền của Tổng thống Lukashenko. Tuy nhiên chính phủ của Belarus đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.

Trong khi đó, mặc dù đang tuyệt vọng và và kiệt sức, Kurd tin rằng Ba Lan sẽ cho phép anh vượt biên, để tìm kiếm cơ hội sống mới tại EU.

Nhưng hiện tại ngăn cách anh với cuộc sống mới mơ ước đó là một hàng rào thép gai và hàng trăm binh lính Ba Lan. Trong một khung cảnh gợi nhớ đến một vùng chiến sự, cuộc khủng hoảng hiện tại ở biên giới Ba Lan-Belarus đang trở nên bế tắc hơn lúc nào hết.

Cuộc sống bế tắc của những người di cư mắc kẹt giữa khủng hoảng Ba Lan-Belarus - Ảnh 2.

Hàng rào dây thép gai ngăn người di cư vượt biên sang Ba Lan để đi tiếp tới các nước châu Âu. Ảnh BBC.

“Chúng tôi vẫn đang chờ ở biên giới. Có rất nhiều lính Ba Lan", Kurd nói.

Những người lính này đã được tăng lên rõ rệt về số lượng kể từ khi một nhóm lớn người di cư cố gắng vượt biên hồi đầu tuần này. Nhóm người di cư này đến từ thủ đô Minsk và hội tụ tại một ngã tư tại Kuznica, gần Grodno ở tây bắc Belarus.

Tại đó, một số người di cư đã cố gắng vượt qua hàng rào thép gai của Ba Lan bằng cách dùng các công cụ sắc bén để cắt hàng rào.

Ba Lan cáo buộc lực lượng biên phòng Belarus đã giúp đỡ những người di cư đồng thời gọi đây là hành động khiêu khích đáng kể.

Mặc dù Ba Lan không để cho người di cư vượt biên nhưng lực lượng biên phòng Belarus cũng không cho phép họ quay trở lại Minsk, một số nhân chứng cho biết.

Không biết đi đâu về đâu, nhiều người trong số những người di cư đã chấp nhận sống tạm bợ trong một trại tồi tàn gần ngã tư Kuznica cách biên giới Ba Lan vài mét bất chấp nhiệt độ băng giá vào ban đêm.  

Cuộc sống bế tắc của những người di cư mắc kẹt giữa khủng hoảng Ba Lan-Belarus - Ảnh 3.

Lều trại tạm bợ của người di cư ở biên giới Belarus-Ba Lan. Ảnh BBC

Các nhà báo và các nhóm viện trợ cho biết họ đã không thể tiếp cận khu vực này kể từ khi Ba Lan ban bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới với Belarus vào tháng 9. Biện pháp này đã trao cho Ba Lan quyền hạn chế đi lại của người dân dọc biên giới.

Aras Nader, người Anh gốc Iraq, đang làm thông dịch viên cho Grupa Granica, một mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Ba Lan cho biết, anh đã cố gắng đến biên giới để tìm vợ con mình, những người đang ở phía Belarus.

"Tôi cầu xin cảnh sát vì gia đình tôi đang mắc kẹt. Tôi nói chuyện với vợ con qua điện thoại, họ đói, họ không có gì cả. Tôi chỉ đề nghị họ cho tôi đưa thức ăn và nước uống sang, nhưng họ không đồng ý mà chỉ yêu cầu tôi nộp phạt", Nader chia sẻ.

Gia đình Nader cuối cùng may mắn đã vượt biên thành công bất chấp sự kiểm soát chặt chẽ. Nhưng nhiều người khác, bao gồm cả Shwan Kurd thì chưa.

Kurd cho biết ông đã bay đến Minsk từ thủ đô Baghdad của Iraq vào đầu tháng 11 vì không thể tìm được việc làm ở Iraq - nơi bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh trong những thập kỷ gần đây và có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ.

"Chúng tôi hy vọng được đến vùng đất mới và tận hưởng cuộc sống, chỉ có vậy thôi. Chúng tôi muốn làm công việc của mình. Chúng tôi có rất nhiều người giỏi - bác sĩ, nhà khoa học, giáo viên", Kurd nói và tiết lộ thêm rằng để đến được biên giới Ba Lan - Belarus, những người như anh đã phải trả hàng nghìn USD

"Tính mạng của nhiều người đang gặp nguy hiểm nếu chúng tôi không đến được đích đến. Rất nhiều trẻ nhỏ và người già. Một số người bị ốm, một số người đã không thể đi lại. Nhưng ở đây không có thuốc men. Mỗi đêm, nhiệt độ đều dưới 0. Trời quá lạnh", Kurd chia sẻ.

EU đã cáo buộc Belarus lôi kéo những người di cư tới biên giới với lời hứa hão huyền về việc dễ dàng nhập cảnh vào các nước thành viên Liên minh châu Âu. EU cho rằng, những người tị nạn đã bị các lực lượng Belarus đưa tới và đẩy về phía biên giới như một phần của "cách tiếp cận vô nhân đạo, kiểu xã hội đen" để trả đũa các lệnh trừng phạt nhắm vào chính quyền Lukashenko.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem