Đá bại SLNA, HLV Hàn Quốc phát biểu ngỡ ngàng về "ngôi vua" V.League

Song Minh Chủ nhật, ngày 25/08/2019 20:19 PM (GMT+7)
Chiều nay, TP.HCM đã thắng ngược chủ nhà SLNA 2-1. Kết quả này giúp các học trò HLV Chung Hae-soung tạm thời thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Hà Nội FC xuống còn 2 điểm. Tuy nhiên, theo HLV người Hàn Quốc, ông không đặt nặng việc cạnh tranh ngôi vô địch V.League 2019.
Bình luận 0

Bị chủ nhà SLNA dẫn trước sau pha lập công phút 28 của Hồ Tuấn Tài nhưng cuối cùng TP.HCM đã lội  ngược dòng thắng chung cuộc 2-1 nhờ những pha "nhả đạn" của bộ đôi ngoại binh Mansary (phút 39) và Akinade (phút 77).

Với 41 điểm/22 trận, TP.HCM vững vàng ở vị trí thứ 2, kém Hà Nội FC 2 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. 

img

HLV Chung Hae-soung cho rằng TP.HCM sẽ cố gắng vươn tới vị trí cao nhất so với năng lực của chính mình. Ảnh: Song Minh

Trước câu hỏi của Dân Việt về khả năng cạnh tranh ngôi vô địch V.League 2019 với Hà Nội FC khi mùa giải còn 4 vòng đấu nữa là khép lại, HLV Chung Hae-soung đáp:

"Không chỉ TP.HCM hay Hà Nội FC mà cả 12 đội bóng còn lại đều muốn vô địch. Với chúng tôi, ngay từ đầu mùa giải, tôi đã xác định với các học trò luôn cố gắng, nỗ lực trong từng trận một.

Chúng tôi thi đấu không hướng tới Cúp vô địch mà cố gắng làm tốt nhất khả năng của mình ở mỗi trận đấu, làm hài lòng người xem, rồi điều gì đến sẽ đến.

Phía trước còn 4 trận nữa và mỗi trận đều là 1 trận chung kết. Chúng tôi sẽ cố gắng đạt vị trí cao nhất so với khả năng của chính mình, chiến thắng chính mình.

Vị trí cụ thể ra sao thì các bạn hãy đợi khi vòng 26 khép lại".

img

SLNA (áo vàng) đã thua ngược đội khách TP.HCM 1-2 ở vòng 22 V.League 2019. Ảnh: Đức Anh

Nhìn lại trận thắng SLNA, HLV Chung Hae-soung bày tỏ: "Tôi muốn cảm ơn các học trò rất nhiều. Sau 2 trận thua liên tiếp ở vòng 19, 20 lần lượt trước S.Khánh Hòa và Quảng Nam, chúng tôi đã tìm lại được cảm giác chiến thắng ở vòng 21 trước Than Quảng Ninh.

Trận đấu hôm nay, các cầu thủ có phần tâm lý khi nhập cuộc nhưng cuối cùng đã biết cách vượt khó để giành được 3 điểm trước SLNA".

Theo HLV người Hàn Quốc, SLNA là đội bóng mạnh tại V.League. Trước trận đấu, ông đã nhắc nhở các học trò đặc biệt chú ý đến 3 cầu thủ là số 10 (Tuấn Tài), số 11 (Xuân Mạnh), số 12 (Khắc Ngọc) của đội bóng xứ Nghệ.

"Chúng tôi đã mắc sai lầm để Tuấn Tài ghi bàn mở tỷ số nhưng sau đó đã vượt lên, đó là điều quan trọng nhất".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về tình huống trọng tài rút thẻ đỏ với Quang Tình (SLNA) có quá nặng tay? HLV Chung Hae-soung chia sẻ: 

"Một cầu thủ dùng bóng ngăn cản 1 tình huống rõ ràng dẫn tới bàn thắng trong vòng cấm thì đương nhiên nhận thẻ đỏ.

Tình huống này tôi ở xa, không quan sát rõ và cần phải xem lại băng hình mới có nhận định chính xác về quyết định của trọng tài".

Vậy ông đánh giá sao về đội trưởng Nguyễn Hữu Tuấn - cầu thủ duy nhất của TP.HCM được HLV Park Hang-seo gọi tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị đấu Thái Lan nhưng lại mắc lỗi trong tình huống nhận bàn thua trước SLNA? một phóng viên hỏi và HLV Chung Hae-soung chốt lại:

"TP.HCM là một tập thể và bàn thua không do lỗi của một cá nhân nào. Đó là vấn đề của hệ thống, của toàn đội và chúng tôi sẽ phải rút kinh nghiệm để chơi tốt hơn.

Về Hữu Tuấn, cậu ta là cầu thủ rất chuyên nghiệp, luôn nỗ lực trong tập luyện và thi đấu. Tôi chúc cậu ta sẽ thể hiện và đóng góp được nhiều cho ĐT Việt Nam thời gian tới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem