Đà Nẵng: Đội nắng, nhiều giáo viên tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 15/08/2021 13:34 PM (GMT+7)
Nhiều thầy cô giáo tại Đà Nẵng đã gác việc riêng, đăng ký tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.
Bình luận 0

Xông pha chống dịch

Những ngày qua, tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở quận Sơn Trà có sự tham gia của các tình nguyện viên là giáo viên đến từ các trường học trong địa bàn quận. Chốt kiểm dịch điểm giao đường Phạm Cự Lượng – Võ Văn Kiệt, một trong hàng chục chốt kiểm soát dịch trên địa bàn quận Sơn Trà có 2 giáo viên của trường tiểu học và THCS cùng nhau hỗ trợ các lực lượng khác trực.

Dưới nắng nóng như đổ lửa, trong trang phục chống nắng, đầu đội chiếc nón lá, cô giáo Phạm Thị Kim Hằng (SN 1977) - Giáo viên, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Quang Trung (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết, gần 2 tuần nay, cô xung phong làm nhiệm vụ gác chốt tại ngã tư Phạm Cự Lượng (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà). 

Đà Nẵng: Đội nắng, nhiều giáo viên tham gia hỗ trợ chống Covid-19 - Ảnh 1.

Giáo viên Phạm Thị Kim Hằng đang hỗ trợ kiểm tra giấy tờ của người đi đường. Ảnh: D.B

Trang bị khẩu trang, kính chống giọt bắn, găng tay, mũ áo chống nắng để tự bảo vệ an toàn cho bản thân, công việc của cô Hằng chính là phối hợp với các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch, kiểm tra giấy tờ của người dân khi ra khỏi nhà trong thời gian Đà Nẵng siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch.

"Chồng tôi cũng là bộ đội, trực chiến và chống dịch tại đơn vị 4 tháng nay không về. Hai vợ chồng nhiều tháng qua đã không gặp mặt, chủ yếu là điện thoại động viên nhau. Bản thân tôi cũng muốn đóng góp một chút công sức cho việc chống dịch ở thành phố. 

Những lần dịch trước tôi đều tham gia trực chống dịch. Lần này, khi nghe trường vận động giáo viên ra đứng hỗ trợ tại các chốt kiểm soát dịch, tôi đăng ký ngay và được chồng tôi ủng hộ. Hằng ngày tôi phối hợp với lực lượng công an, đoàn thanh niên... kiểm soát người, phương tiện qua lại chốt giáp ranh giữa các phường với nhau và những người dân khi ra đường", cô Hằng chia sẻ. 

Theo cô Hằng, cô bắt đầu trực từ 6h sáng đến 12h trưa tất cả các ngày trong tuần. Có ngày trực xong, cô Hằng tiếp tục ở lại trực thêm để giúp đỡ lực lượng tại chốt. 

Cô Hằng tâm sự: "Mấy ngày nay, nắng nóng nên đứng tại các chốt rất vất vả, nhưng ai cũng phải chịu khó. Mọi người lại động viên nhau cố gắng vượt qua, vì nhiều nhân viên y tế còn khổ hơn mình rất nhiều. Có những lúc đi trực cả ngày về mệt quá tưởng chừng như không dậy nổi, thế nhưng vì trách nhiệm, vì cộng đồng nên tôi phải cố gắng không được buông xuôi, đến chốt đúng giờ để làm việc". 

Theo quan sát, vào giờ cao điểm, nhiều phương tiện lưu thông qua đây chủ yếu là người dân đi mua lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, đi làm… Không chỉ đơn thuần kiểm tra giấy phép lưu thông qua địa bàn, các giáo viên còn sắm trên mình là các "tuyên truyền viên" để giải thích cặn kẽ cho người dân hiểu chủ trương và các quy định về phòng dịch của thành phố. 

2 vợ chồng giáo viên cùng chống dịch

Cùng đứng chốt với cô Hằng là cô giáo Nguyễn Thị Kim Diệu (SN 1983) – Giáo viên Mỹ thuật Trường THCS Phạm Ngọc Thạch (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) chia sẻ, qua lời kêu gọi cô cùng hơn 50 giáo viên khác của trường tình nguyện đăng ký trực chốt kiểm soát dịch. 

Cô Diệu cho hay, chồng cô là thầy Nguyễn Đặng Anh Khoa làm giáo viên của trường THCS Lê Độ (TP.Đà Nẵng), thầy Khoa tham gia hỗ trợ chống dịch khi thành phố mới bắt đầu bùng phát dịch trở lại. Nhiệm vụ của thầy Khoa là hỗ trợ vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, tại các điểm cách ly F1 trên địa bàn quận. 

Đà Nẵng: Đội nắng, nhiều giáo viên tham gia hỗ trợ chống Covid-19 - Ảnh 2.

Hiện, ngành Giáo dục quận Sơn Trà có khoảng 250 thầy cô giáo đăng ký tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Ảnh: D.B

Dịch bùng phát mạnh hơn, cô Diệu cũng đăng ký tham gia đứng chốt kiểm soát dịch để hỗ trợ thành phố. Mỗi buổi sáng, 2 vợ chồng thầy Khoa cô Diệu chở nhau đi làm "nhiệm vụ". Chiều tối lại chở nhau về nhà, 2 đứa con của của thầy cô ở nhà tự chăm sóc cho nhau. 

"Từ hồi bùng dịch tới giờ, 2 vợ chồng tôi đi hỗ trợ cho các chốt. Ở nhà đứa con gái lớn năm nay học lớp 9 tự nấu ăn rồi cho em đang học lớp 3 ăn. Nói chung cũng khó khăn nhưng cố gắng vượt qua, chứ dịch giã ai cũng vất vả chứ, không chỉ riêng 2 vợ chồng tôi.  

Mặc dù mệt nhưng mình vui khi làm việc này, bởi vì mình đã đóng góp được một phần công sức trong cuộc chiến chống dịch của thành phố. Chỉ mong cho thành phố sớm hết dịch để trở lại bình thường", cô Diệu cười nói. 

Những ngày này, Đà Nẵng đang ở trong những ngày khắc nghiệt trước sức nóng của thời tiết, sự nguy hiểm của dịch bệnh. 

Tuy nhiên, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", những thầy giáo, cô giáo cũng đang ngày đêm góp công sức của mình vào "cuộc chiến" đầy cam go, thử thách này.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem