Đà Nẵng đồng lòng cho 7 ngày thực hiện "trận đánh lớn"

Diệu Bình Thứ ba, ngày 17/08/2021 14:40 PM (GMT+7)
Trong những khu phố xưa nay vốn ồn ào, náo nhiệt, giờ đây người ta nghe được cả tiếng nhạc phát ra từ vài ngôi nhà. Những ngày này, cuộc sống ở Đà Nẵng dường như rất chậm.
Bình luận 0

Đà Nẵng bước vào ngày thứ hai thực hiện hiện nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó". Khác xa khung cảnh tất bật của những ngày dịch chưa hoành hành, thành phố vốn nhộn nhịp đã trở nên vắng lặng hơn trong những ngày giãn cách.

Vào những ngày này, dịch giã khiến sinh hoạt của người dân vì thế cũng bị ảnh hưởng theo. Những gì hiện ra trước mắt họ giờ đây chỉ còn là khung cảnh được nhìn từ ô cửa nhà.

Tất cả đều hy vọng thành phố sẽ mau "khỏi bệnh".

Đà Nẵng,7 ngày thực hiện "trận đánh lớn" - Ảnh 1.

Xe làm nhiệm vụ phòng, chống dịch được phép lưu thông. Ảnh: D.B

Hướng mắt qua khung cửa nhỏ trông về đường lộ, bà Nguyễn Thị Bạch Mai (84 tuổi, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) cho biết, dù đã ở độ tuổi "gần đất xa trời" nhưng đây là lần đầu tiên bà chứng kiến một Đà Nẵng khác như thế, đường phố vắng tanh, không người qua lại, mọi thứ đều trở nên im ắng.

"Không khí trong lành vậy mà phải ở trong nhà, chỉ biết mở cửa nhìn ra ngoài. Mình không dám ra mà họ (lực lượng làm nhiệm vụ - PV) cũng không cho ra. Tất cả mọi thứ đều khó khăn. 7 ngày, dù không tin dịch bệnh sẽ hết nhưng chỉ biết hy vọng thôi", bà Mai bộc bạch.

Đà Nẵng,7 ngày thực hiện "trận đánh lớn" - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai ngồi trong nhà ngó ra ngoài. Ảnh: D.B

Tại những con đường kinh doanh sầm uất bậc nhất như Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Hoàng Diệu… vốn nhộn nhịp nay cũng im lìm trong cảnh cửa đóng then cài. 7 ngày để cắt đứt chuỗi lây nhiễm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. 7 ngày để Đà Nãng thực hiện một "trận đánh lớn" trong cuộc chiến với dịch bệnh.

Đà Nẵng,7 ngày thực hiện "trận đánh lớn" - Ảnh 3.

Đường phố Đà Nẵng vắng hoe trong ngày thứ hai thực hiện nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó". Ảnh: D.B

Đà Nẵng,7 ngày thực hiện "trận đánh lớn" - Ảnh 4.

Mỗi khu dân cư, khu chung cư, tổ, thôn chỉ có 1 hoặc 2 lối ra, vào. Ảnh: D.B

"Tôi đề nghị các đồng chí từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường phải hạ quyết tâm trong cuộc chiến rất cam go này thì mới đạt được thắng lợi vào ngày 23/8, khi đã xác định được điểm nào nguy cơ, nguy cơ như thế nào để bóc tách. Cuộc chiến này còn dài", ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.

Đà Nẵng,7 ngày thực hiện "trận đánh lớn" - Ảnh 5.

Người dân sẽ được địa phương giao thực phẩm tận nơi ở. Ảnh: D.B

"Chống dịch như chống giặc", tất cả các lực lượng được huy động để tham gia vào một cuộc chiến chưa từng có lệ. 12h trưa tại con hẻm tổ dân phố 15, phường Bình Hiên (quận Hải Châu), ông Trương Văn Quý ngồi nhẩm tính từng ngày. "Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, còn năm ngày nữa", ông Quý nói.

Được phân "gác cổng" tại tổ dân phố mình ở, càng lo lắng vì dịch bệnh còn nhiều phức tạp, ông càng xem đây như trách nhiệm bản thân ông phải hoàn thành tốt.

"Chúng tôi không ngại vất vả. Không kể khổ, không ngại mưa nắng. Làm tốt nhiệm vụ để bảo vệ mình cũng như bảo vệ cộng đồng, đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến bây giờ", ông Quý nói.

Đà Nẵng,7 ngày thực hiện "trận đánh lớn" - Ảnh 6.

Ông Trương Văn Quý tại điểm chốt tổ dân phố 15, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Cách chỗ ông Quý đứng khoảng 200 mét, người dân phường Nam Dương (quận Hải Châu) đang được lực lượng hướng dẫn để lấy mẫu xét nghiệm. Với quyết tâm làm sạch cộng đồng, trong 7 ngày dừng tất cả các hoạt động, ngành y tế dự kiến lấy mẫu xét nghiệm với hơn 600.000 lượt người. Quá trình lấy mẫu thực hiện theo nguyên tắc cuốn chiếu tại tổ dân phố và bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch.

Đà Nẵng,7 ngày thực hiện "trận đánh lớn" - Ảnh 7.

600.000 lượt người sẽ được lấy mẫu trong đợt này. Ảnh: D.B

"Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm 7 ngày tới sẽ được thực hiện nhanh chóng, an toàn, hiệu quả trên diện rộng, bao phủ toàn thành phố để tìm ra các bệnh nhân mắc Covid-19. Qua đó, kịp thời khoanh vùng, đánh giá chính xác mức độ nguy cơ dịch bệnh theo từng khu vực, quận, huyện, phường, xã, thôn, tổ dân phố để lãnh đạo thành phố quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp", bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết.

Đà Nẵng,7 ngày thực hiện "trận đánh lớn" - Ảnh 8.

Người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”, không được di chuyển đi lại ngoài đường; thực hiện tuyệt đối nhà cách ly với nhà. Ảnh: D.B

Cũng vào những ngày này, chị Nguyễn Thị Đào (phường Nam Dương, quận Hải Châu) đã thôi tất bật hơn mọi khi. Ngày thứ 2, chị không cần dậy sớm lấy hàng để ra kịp buổi chợ sáng. Dịch dã khiến cuộc sống gia đình chị đảo lộn. 7 ngày thực hiện "ai ở đâu thì ở đó" có gì đó khiến người phụ nữ thêm nhiều nỗi lo.

"Sáng nay được thông báo ra đầu ngõ để xét nghiệm mới được thấy đường xá trông như thế nào. Cha ơi là vắng. Không một bóng người. Thôi thì ai ở nhà nấy 7 ngày cho dịch chóng qua đi, còn ổn định làm ăn", chị Đào nói.

Đà Nẵng,7 ngày thực hiện "trận đánh lớn" - Ảnh 9.

Đêm Đà Nẵng vắng không một bóng người những ngày giãn cách. Ảnh: D.B

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem