Đà Nẵng: Phụ huynh, thí sinh chia sẻ với các sĩ tử tại TP.HCM

Diệu Bình Thứ tư, ngày 07/07/2021 11:41 AM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các thí sinh và phụ huynh tại Đà Nẵng chia sẻ với những khó khăn với các sĩ tử tại TP.HCM.
Bình luận 0

Sáng nay (7/7), hơn 1 triệu sĩ tử trên khắp cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1. Các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn với thời gian làm bài 120 phút.

Thí sinh hứng thú với đề Văn

Đề thi môn Ngữ Văn năm nay được nhiều thí sinh đánh giá tương đối "dễ thở", vừa sức với học sinh. Tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh, thí sinh Lê Thị Kim Yến cho biết: "Em cảm thấy đề năm nay rất hay và dễ chịu, về phần nghị luận xã hội "sống cống hiến", em đã liên hệ được với thời điểm dịch bệnh như hiện tại nên cảm thấy rất hài lòng. Nhìn chung, trong môn thi đầu tiên, tâm lý của em thoải mái vì dạng đề ra khá quen thuộc, vừa sức đối với thí sinh có học lực trung bình".

Đà Nẵng: Phụ huynh, thí sinh "chia sẻ" với các sĩ tử tại TP.HCM - Ảnh 1.

Gần 13.000 thí sinh tại Đà Nẵng đã hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn với thời gian làm bài 120 phút. Ảnh:D.B

Đồng quan điểm đó, thí sinh Lê Ngọc Trân cho rằng, đề Văn không quá khó. Nằm trong dự liệu của thí sinh.

"Cá nhân em rất hứng thú phần nghị luận xã hội trong đề thi năm nay, đề cho một đoạn văn và yêu cầu nêu ý nghĩa của sự cống hiến trong xã hội. Em đã cố gắng kể thêm câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ, công an, bộ đội trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 để bài thêm sinh động. Nói chung em khá hài lòng với bài thi của mình", Ngọc Trân nói.

Đà Nẵng: Phụ huynh, thí sinh "chia sẻ" với các sĩ tử tại TP.HCM - Ảnh 2.

Thí sinh đánh giá đề thi môn Văn năm nay "dễ thở". Ảnh: D.B

Chia sẻ với TP.Hồ Chí Minh

Đứng chờ con trước cổng điểm thi Phan Châu Trinh, chị Nguyễn Thị Thi Tú (quận Thanh Khê) cho biết, chị đã xin nghỉ làm 2 ngày để đưa con đi thi.

"Đây là kỳ thi rất quan trọng đối với các thí sinh nên cả phụ huynh và thí sinh không thể lơ là. Con đi thi mà mình ở ngoài cũng lo lắng và căng thẳng theo. Mong rằng, ở những môn tiếp theo, con vẫn giữ vững phong độ và tâm lý để làm bài thi tốt hơn".

Đà Nẵng: Phụ huynh, thí sinh "chia sẻ" với các sĩ tử tại TP.HCM - Ảnh 3.

Phụ huynh chờ con trước điểm thi. Ảnh: D.B

Nói thêm về kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này, chị Tú cho biết, chị rất chia sẻ với các thí sinh và phụ huynh tại TP.HCM.

"Tại Đà Nẵng, chính quyền và người dân đã có kinh nghiệm phòng, chống dịch từ các đợt trước nên tôi tin rằng kỳ thi lần này sẽ được tổ chức an toàn. Nhưng tình hình dịch tại TP.HCM hiện nay rất căng, tôi vừa đọc thông tin 18 mẫu gộp của thí sinh TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2. Đi thi đã áp lực rồi mà các em còn phải lo lắng về dịch bệnh, rất thương", chị nói.

Đà Nẵng: Phụ huynh, thí sinh "chia sẻ" với các sĩ tử tại TP.HCM - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng túc trực trước điểm thi. Ảnh: D.B

Thí sinh Đinh Anh Thư (trường THPT Trần Phú) cho hay, em cảm thấy khá thoải mái khi đi thi vì công tác phòng, chống dịch tại trường được thực hiện rất tốt.

"Em cũng có bạn đang dự thi tại TP.HCM, bạn em rất lo lắng cho kỳ thi lần này vì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp. Em đã an ủi và động viên bạn rất nhiều. Hy vọng các sĩ tử tại TP.HCM sẽ an toàn", Thư nói.

Chiều nay (7/7), các thí sinh bước buổi thi thứ hai với môn Toán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem