Đại chiến Syria: Lời cảnh báo trả thù đáng sợ của các cô dâu IS

Minh Nhật Thứ hai, ngày 11/03/2019 15:30 PM (GMT+7)
Các cô dâu thánh chiến, vợ các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tháo chạy khỏi Baghouz - pháo đài cuối cùng của IS ở Syria tuyên bố sẽ "báo thù" và "máu sẽ chảy đến đầu gối các người".
Bình luận 0

img

Nhiều người đã tháo chạy khỏi Baghouz - pháo đài cuối cùng của IS ở Syria vẫn tuyên bố sẽ "báo thù".

Theo Express, một cô dâu thánh chiến đeo mạng đen che kín mặt hòa vào dòng người tị nạn chạy trốn khỏi Baghouz tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tìm cách báo thù, sẽ có máu chảy đến đầu gối của các người. Hôm nay chúng tôi rời đi, nhưng sẽ có những cuộc chinh phục mới trong tương lai".

Hàng nghìn thường dân đã tháo chạy khỏi ngôi làng ở miền đông Syria và đầu hàng lực lượng dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn trong bối cảnh lực lượng này sắp tấn công IS còn cố thủ bên trong Baghouz. Tuy nhiên, nhiều người đã thề sẽ tiếp tục chiến đấu và ủng hộ IS.

Tại một tiền đồn bên ngoài làng Baghouz, 10 phụ nữ đứng trước các nhà báo, chỉ một ngón tay lên trời - vốn là hành động ủng hộ IS và hét lên rằng: "Nhà nước Hồi giáo sẽ trụ lại ở đây". Nhiều cô dâu thánh chiến khác đã chạy tới gần biên giới Iraq tuyên bố rằng họ muốn nuôi dạy con cái bằng hệ tư tưởng của nhóm khủng bố khét tiếng.

Một phụ nữ 60 tuổi khẳng định IS sẽ hồi sinh vì các cậu bé đã được huấn luyện để chiến đấu.

"Nhà nước Hồi giáo sẽ không sụp đổ, bởi nó đã ăn sâu vào trái tim và bộ não của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ", người này tuyên bố.

Một người đàn ông có vết thương ở chân nói thêm: "Tôi chỉ đầu hàng vì chấn thương. Tôi đã trung thành với IS ngay từ đầu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem