Đại úy công an kể lại giây phút giành sự sống cho bé trai bị đuối nước

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 10/02/2023 13:02 PM (GMT+7)
Nghe tiếng tri hô có trẻ đuối nước, đại úy Vinh cùng đồng đội nỗ lực ứng cứu, dù chỉ còn rất ít hy vọng.
Bình luận 0

Khoảng 15h45 ngày 9/2, người dân phát hiện một nam sinh 12 tuổi của trường THCS Nguyễn Phú Hường bị đuối nước tại hồ Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Nghe tiếng tri hô, đại uý Trần Quang Vinh, thượng úy Ngô Ngọc Phú và thượng uý Trần Hữu Tuyết (công tác tại Công an xã Hòa Tiến) đã chạy ra hồ nằm bên trụ sở, lao xuống lặn tìm và đưa được bé trai lên bờ.

Thượng uý Trần Hữu Tuyết và người dân sau đó sơ cứu, hô hấp nhân tạo cho bé trai. Sau ít phút, bé trai 12 tuổi đã thở trở lại và được đưa đến bệnh viện tiếp tục cấp cứu.

Các chiến sĩ công an và người dân sơ cứu, hô hấp nhân tạo cho bé trai đuối nước. Video: MXH

Chia sẻ với PV Dân Việt, đại uý Trần Quang Vinh cho biết, bản thân vẫn chưa hết vui mừng vì đã cứu được cháu bé bị đuối nước trên địa bàn.

Vào thời điểm trên, anh nghe tiếng hô hoán có người đuối nước. Đang làm nhiệm vụ tại đơn vị, anh Vinh lập tức 

chạy ra hiện trường. Lúc này, trước mắt anh là bé trai bị đuối nước, chìm sâu dưới lòng hồ. Anh Vinh lập tức lao xuống hồ vớt cháu bé lên bờ.

Đại úy công an kể lại giây phút giành sự sống cho bé trai bị đuối nước - Ảnh 2.

Đại uý Trần Quang Vinh. Ảnh: D.B

"Hồ nước cách đơn vị khoảng 50m. Lúc đó, tôi không có suy nghĩ gì hơn ngoài việc nghĩ làm sao cứu được cháu lên sớm giây phút nào thì tốt phút đó. Tôi không kịp cởi quần áo, giày mà lao thẳng xuống ao vớt cháu lên bờ", anh Vinh nhớ lại.

Khi đưa được cháu bé lên bờ, người cháu đã tím tái, nhịp tim ngừng. Ngay lập tức, thượng uý Trần Hữu Tuyết cùng mọi người sơ cứu, hô hấp nhân tạo, ép nhịp tim khoảng 10 phút, rất may mắn cháu bé có dấu hiện phục hồi trở lại.

Thượng uý Tuyết kể: "Nhìn biểu hiện của cháu bé khi được đưa lên bờ, tôi nghĩ "còn nước, còn tát", cũng chỉ mong tìm được chút hy vọng. Bằng những kiến thức đã được tập huấn trước đó, tôi bắt đầu hô hấp nhận tạo và ép tim cho cháu,  được vài phút thì thấy nước trong miệng cháu trào ra. Mọi người lúc đấy đều thở phào nhẹ nhõm vì điều kỳ diệu đã đến".

Đại úy công an kể lại giây phút giành sự sống cho bé trai bị đuối nước - Ảnh 3.

Thượng uý Trần Hữu Tuyết làm việc tại đơn vị. Ảnh: D.B

Chia sẻ về việc làm của mình, cả anh Tuyết, Vinh và Phú đều cho biết, lúc đó các anh không nghĩ gì ngoài việc cứu người. Và trong trường hợp này, bất cứ ai gặp cũng hành động như vậy.

Anh Phan Văn Tú (trú xã Hòa Tiến), ba của bé trai bị đuối nước chia sẻ, anh rất biết ơn các chiến sĩ đã không quản ngại cứu để con trai của anh thoát lưỡi hái tử thần.

"Gia đình tôi chân thành cảm ơn các anh. Nếu không có các chiến sĩ thì chắc tôi bây giờ đã không còn nhìn được mặt con trai", anh Tú xúc động.

Được biết, hiện sức cháu bé đã ổn định và đang được theo dõi tại Bệnh viện Nhi Đà Nẵng.

Đại úy công an kể lại giây phút giành sự sống cho bé trai bị đuối nước - Ảnh 4.

Trụ sở công an xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ảnh: D.B

"Qua sự việc trên, chúng tôi rất mong các gia đình nên theo dõi con em vui chơi tại khu vực nguy hiểm. Tại các các ao hồ nên có biển cảnh báo, đặc biệt là gần đến mùa hè. Nếu có điều kiện gia đình và nhà trường nên để cho các em nhỏ học bơi",  thượng úy Ngô Ngọc Phú lưu ý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem