Đàm phán ngừng bắn thất bại, Hamas nói "quả bóng trong tay Israel"

V.N (Theo Al Jazeera, Reuters) Thứ sáu, ngày 10/05/2024 09:01 AM (GMT+7)
Sáng sớm thứ Sáu 10/5 Hamas thông báo rằng phái đoàn của họ tham dự các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza ở Cairo đã rời thành phố này để đến Qatar và tuyên bố rằng "quả bóng hiện đã hoàn toàn" nằm trong tay Israel.
Bình luận 0
Đàm phán ngừng bắn thất bại, Hamas nói "quả bóng trong tay Israel"- Ảnh 1.

Trẻ em Palestine ngồi trông đồ đạc trên đường sơ tán khỏi Rafah hôm 9/5. Ảnh: Reuters.

"Phái đoàn đàm phán rời Cairo hướng tới Doha. Trên thực tế, lực lượng chiếm đóng (Israel) đã bác bỏ đề xuất do các nhà hòa giải đưa ra và đưa ra phản đối về một số vấn đề trọng tâm", nhóm này cho biết trong một tuyên bố và cho biết thêm họ ủng hộ đề xuất ngừng bắn.

"Theo đó, quả bóng hiện hoàn toàn nằm trong tay những người chiếm đóng", nhóm này cho biết.

Một quan chức cấp cao của Israel cho biết vào cuối ngày 9/5 rằng vòng đàm phán gián tiếp mới nhất ở Cairo nhằm ngăn chặn hành động thù địch ở Gaza đã kết thúc và Israel sẽ tiếp tục hoạt động ở Rafah và các khu vực khác của Dải Gaza theo kế hoạch.

Quan chức này cho biết Israel đã phản ánh đến các nhà hòa giải sự dè dặt của mình đối với đề xuất của Hamas về một thỏa thuận thả con tin.

Lực lượng Israel đã bắn phá các khu vực ở Rafah hôm 9/5, người dân Palestine cho biết, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tước vũ khí từ Israel nếu nước này tấn công Rafah.

Tại Gaza, các nhóm chiến binh Palestine Hamas và Hồi giáo Jihad cho biết máy bay chiến đấu của họ đã bắn tên lửa chống tăng và súng cối vào xe tăng Israel tập trung ở ngoại ô phía đông thành phố.

Người dân và nhân viên y tế ở Rafah, khu đô thị lớn nhất ở Gaza chưa bị lực lượng mặt đất của Israel chiếm giữ, cho biết một cuộc tấn công của Israel gần một nhà thờ Hồi giáo đã giết chết ít nhất 3 người và làm bị thương những người khác ở khu vực phía đông Brazil.

Đoạn video từ hiện trường cho thấy ngọn tháp nằm trong đống đổ nát và hai thi thể được quấn trong chăn.

Một cuộc không kích của Israel vào hai ngôi nhà ở khu Sabra của Rafah đã giết chết ít nhất 12 người bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Trong số những người thiệt mạng có một chỉ huy cấp cao của Lữ đoàn phiến quân Al-Mujahedeen, cùng gia đình ông ta và gia đình của một thủ lĩnh nhóm khác, các bác sĩ, người thân và nhóm này cho biết.

Israel cáo buộc rằng các chiến binh Hamas đang ẩn náu ở Rafah, nơi dân số đã tăng lên bởi hàng trăm nghìn người Gaza đang tìm nơi trú ngụ khỏi các cuộc bắn phá đã biến phần lớn vùng đất ven biển thành đống đổ nát.

Tại Mỹ, Nhà Trắng lặp lại hy vọng rằng Israel sẽ không tiến hành một chiến dịch toàn diện ở Rafah, nói rằng họ không tin rằng điều đó sẽ thúc đẩy mục tiêu đánh bại Hamas của Israel.

Người phát ngôn John Kirby cho biết: "Tấn công Rafah, theo quan điểm của [Tổng thống Biden], sẽ không thúc đẩy mục tiêu đó".

Kirby cho biết Hamas đã bị Israel gây áp lực đáng kể và có nhiều lựa chọn để truy lùng những người còn sót lại của ban lãnh đạo Hamas hơn là một hoạt động tấn công có rủi ro đáng kể đối với dân thường.

Bộ Y tế tại Gaza do Hamas điều hành cho biết, cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã giết chết gần 35.000 người Palestine và làm bị thương gần 80.000 người, hầu hết là dân thường.

Tổng thống Biden hôm 8/5 đã đưa ra cảnh báo rõ ràng nhất về một cuộc xâm lược toàn diện trên bộ ở Rafah, nói với CNN rằng: "Tôi đã nói rõ rằng nếu họ tiến vào Rafah...tôi sẽ không cung cấp vũ khí."

Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog cho biết quyết định từ chối cung cấp vũ khí cho Israel vì vấn đề Rafah nghĩa là gửi "thông điệp sai lầm" tới Hamas và những kẻ thù của đất nước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem