Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi vỡ òa khi nghe những bệnh nhân hò reo gọi tên mình"

Yến Linh Thứ tư, ngày 11/08/2021 12:33 PM (GMT+7)
"Tôi vỡ òa khi đứng trên sân khấu và chứng kiến các y, bác sĩ cùng bệnh nhân cổ vũ hò reo. Đó thật sự là niềm hạnh phúc vô giá", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.
Bình luận 0

Tối qua (10/8), ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Nguyễn Phi Hùng, K-ICM, Thanh Sử... đã có buổi biểu diễn văn nghệ để cổ vũ tinh thần của các y, bác sĩ cũng như các bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến 6, 7, 8 và khu cách ly ký túc xá Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Văn hóa thuộc Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi vỡ òa khi nghe những bệnh nhân hò reo gọi tên mình" - Ảnh 1.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong chương trình biểu diễn cho các y, bác sĩ và bệnh nhân Bệnh viện dã chiến 6,7,8 tại TP.HCM vào tối 10/8. (Ảnh: FBNV)

Đây là buổi biểu diễn thứ hai thuộc chương trình văn nghệ và tư vấn tâm lý, sức khỏe phòng chống dịch Covid-19 do Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM phối hợp với Thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn thành phố tổ chức.

Lần đầu tiên tham gia biểu diễn tại các bệnh viện dã chiến, Đàm Vĩnh Hưng đã chạy liền 3 show trong một đêm. Anh mặc đồ bảo hộ đã được nhà thiết kế Tuấn Trần chỉnh sửa về thông số để vừa vặn hơn với cơ thể.

Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi vỡ òa khi nghe những bệnh nhân hò reo gọi tên mình" - Ảnh 2.

Nam ca sĩ thể hiện lại một loạt bản "hit" của mình trong chương trình biểu diễn. (Ảnh: FBNV)

Trong chương trình, Đàm Vĩnh Hưng thể hiện lại một loạt các bản "hit" của mình như: "Vùng trời bình yên" (Hữu Tâm), "Qua cơn mê" (Trịnh Lâm Ngân), "Cùng nhau cảm ơn" (Lê Bảo Quốc) và "Sài Gòn yêu thương" (nhạc: khuyết danh, lời: Đàm Vĩnh Hưng). Sự xuất hiện của anh được các khán giả trong khu cách ly chào đón nồng nhiệt. Song song với việc biểu diễn trực tiếp, nam ca sĩ cũng phát sóng livestream chương trình này trên trang cá nhân.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, khi nhận được lời mời, anh dành 15 phút suy nghĩ và bàn với ê-kíp, sau đó liền trả lời đồng ý: "Tôi đã nhanh chóng nghĩ ngay các ca khúc phù hợp để biểu diễn trong chương trình, mình sẽ ăn mặc ra sao, có bị khó hát không, âm thanh ra sao? Mức độ an toàn nhất mà mình phải tự chuẩn bị kỹ cho mình và ê-kíp là gì? Tôi sẽ phải làm nhạc nhanh về ca khúc mới dành tặng cho các y bác sỹ như thế nào?. Cách di chuyển, phân bố giờ cho 3 sân khấu?. Sự bận rộn này khiến tôi có cảm giác rất đã".

"Ban đầu khi tới nơi, tôi vô cùng bỡ ngỡ, nhưng rồi ngay cảm xúc của tôi lập tức vỡ òa khi nghe thấy tiếng các y, bác sĩ và bệnh nhân cổ vũ hò reo. Đó là niềm là hạnh phúc vô giá của người nghệ sĩ.

Rất rất nhiều người trong khu cách ly động viên tôi và nói những lời yêu thương, có các em bộ đội gọi tên mình, có những nhóm bệnh nhân nhảy múa, dùng nồi niêu gõ, và dùng điện thoại bật flash làm bầu trời sao cho chúng tôi biểu diễn... Thật sự không thể kể hết nổi. Bên cạnh đó không thể không kể tới sự động viên, cổ vũ của khán giả vào xem livestream chương trình", nam ca sĩ chia sẻ thêm.

Không chỉ tham gia biểu diễn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn trao tặng 300 triệu đồng mua thêm trang thiết bị, đồ bảo hộ và 1.500 hộp cá hộp cho lực lượng y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu tại 3 địa điểm này.  


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem