Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ

Diệp Diệp Thứ bảy, ngày 26/03/2022 06:21 AM (GMT+7)
Hãy ngắm khu vườn nhỏ tuyệt đẹp của người phụ nữ đã dành 10 năm để trồng cây cảnh, biến cuộc sống của mình thành một giấc mơ tuyệt đẹp
Bình luận 0

Người phụ nữ dành 10 năm trồng cây cảnh để tạo cho mình một giấc mơ hoa hoàn hảo này vốn là một giáo viên. Sau khi công việc kinh doanh của chồng mở rộng, kinh tế gia đình khấm khá lên thì cô trở thành bà nội trợ và trở thành người làm bánh tại gia. 

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 1.

Khu vườn tuyệt đẹp với hàng trăm cây cảnh

Cô có làm bánh theo đơn đặt hàng trên mạng và bán cho một số người. Việc làm bánh đem lại cho cô ấy sự vui vẻ và cơ hội gặp gỡ thêm mọi người, cuộc sống náo nhiệt hơn. 

Nhưng điều đáng nể đó là khu vườn nhỏ không lớn nhưng tuyệt đẹp, hoa nở rực rỡ, ngát hương thơm của cô ấy. 

Miệt mài học kinh nghiệm trồng cây cảnh

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 2.

Người phụ nữ này đã dùng 10 năm để trồng từng cây cảnh, tạo cho mình khu vườn cổ tích

Người phụ nữ tâm sự, cô mua căn nhà này cách đây 10 năm với sân rộng 55 m2 và cô đã dành 10 năm để biến chúng thành một khu vườn đẹp như cổ tích. 

Trong sân có nhiều loại cây cảnh, loài hoa như cây kim ngân vàng, cây mộc lan, hàng rào khu vườn làm bằng hoa tầm xuân, lối vào có nhiều cây hoa khác như lưu ly, phong lữ thảo... 

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 3.

Rất nhiều loài hoa nở rộ quanh năm

Cô chia sẻ, lúc đầu tôi chỉ thích một số loại cây cảnh và cũng không biết trồng cây, chăm hoa thế nào. Cô chỉ làm theo bản năng yêu thích. 

Sau đó, cô không ngừng học hỏi một số kiến thức làm vườn qua sách báo và mạng Internet. và biết được những gì một khu vườn cần. 

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 4.

Ngôi nhà đẹp như thơ

Các kiến thức như cách bố trí các loại cây cảnh, lựa chọn cây cảnh, cách ủ hạt giống, giâm cành... Sau một thời gian mày mò, cô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. 

Cuối cùng cô cuối cùng tôi quyết định sử dụng cây thạch nam làm đối tượng trồng trọt chính trong sân nhà. Trong vườn, cô trồng nhiều hoa ông lão. Vẻ đẹp lộng lẫy, nổi bật của những bông hoa này càng làm khu vườn thêm hoàn hảo. 

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 5.

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 6.

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 7.

Cây cảnh hoa ông lão có nhiều màu sắc

Ở góc sân vườn cô cũng trồng nhiều loại cây cảnh, loài hoa khác nhau, với nhiều màu sắc rực rỡ, càng tô điểm cho vẻ đẹp của khu vườn. 

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 8.

Cây cảnh kim ngân vàng

Vì diện tích vườn có hạn nên năm ngoái, cô đã làm 2 việc lớn. Đó là loại bỏ có chọn lọc 1 số cây đã được trồng lần lượt trong nhiều năm. 

Cô thấy nó hơi lạc lõng nên loại bỏ bớt, giải phóng khoảng trống cho khu vườn. Tất cả các khoảng trống được trao cho hoa ông lão để khu vườn trở nên hoàn hảo hơn. 

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 9.

Cây cảnh hoa ông lão được trồng rất nổi bật

Việc thứ hai là thương lượng với người quản lý nhà đất, hỏi ý kiến hàng xóm để được trồng cây cảnh ra phía bên ngoài không gian công cộng để khu vườn được hoàn hảo hơn. 

Đồng thời, hàng xóm trong khu cũng có cơ hội ngắm vẻ đẹp của khu vườn. Điều này được hàng xóm ủng hộ hết mình. Khu vườn có thêm hơn 8 m2 để trồng cây cảnh. Đó thực sự là điều làm cô hạnh phúc. 

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 10.

Những hàng rào gỗ xinh xắn

Mỗi cây cảnh đều được dành cho sự quan tâm

Khu vườn về cơ bản đã thành hình. Ở bức tường phía nam, bạn có thể nhìn thấy những bông hồng vươn lên. Những vòm hoa hồng thực sự rất lộng lẫy và dù bạn nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng rất đẹp. 

Còn cây kim ngân, mùa hè ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, bay bổng trong gió. Đi dạo trong vườn, cầm trên tay tách trà thơm, thật thoải mái như muốn bay lên vậy. Cô cảm thấy cuộc sống của mình như một bài thơ lãng mạn. 

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 11.

Cây thạch nham xanh mát và hoa hồng leo rực rỡ

 Xung quanh đây còn có những cây ô môi vàng, khi nở hoa cũng rất rực rỡ, càng hòa hợp với khu vườn. 

Khu vườn của người phụ nữ này không lớn, nhìn thoáng qua là thấy hết nhưng không ai cưỡng được sự quyến rũ của nó để phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần. 

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 12.

Ngồi trong vườn thưởng thức tách trà, ngắm hoa, cây cảnh không còn gì lãng mạn bằng

Sau gần 10 năm chọn lọc, quy hoạch, sửa sang, từng góc của khu vườn đã được phân chia rõ ràng, trông rất trật tự, đơn giản. Từng tấc đất đều được sử dụng một cách hữu ích và hợp lý. 

Vẻ đẹp của khu vườn cho thấy người phụ nữ đã nỗ lực thế nào trong suốt 10 năm qua để chăm sóc, nâng niu từng cây cảnh để có thành quả như hôm nay. 

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 13.

Những giỏ cây cảnh rất xinh xắn và tận dụng được khoảng không

Mảnh sân trước nhà thì nhiều người có, hơn nữa sân rộng 55 m2 cũng chẳng to lớn gì. Nhưng để biến mảnh sân thành khu vườn đẹp như mơ, như mộng như vậy phải cần rất nhiều tâm huyết.

Bạn cũng phải là người yêu cây cảnh, tinh tế để cảm nhận được từng góc sân, nhành hoa, chậu cây cảnh để bài trí cho hợp lý, để vẻ đẹp của chúng được nổi bật.

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 14.

Trên kệ trưng bày có một dãy chậu treo, trông rất độc đáo. Bước vào sân có thể nhìn thấy tượng nữ thần tạc bằng đá, dùng làm tiếp đón khách thực sự rất thích hợp, có thể phản ánh lòng hiếu khách của chủ nhà.

Xung quanh tượng “nữ thần” có mấy cánh cửa rộng mở, hoa nở rộ, rực rỡ, chắc chắn có thể làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc.

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 15.

Cây cảnh phong lữ thảo

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 16.

Những chậu cây cảnh nhỏ nhỏ rất đáng yêu

Dưới giàn hoa ông lão được bày nhiều cây mọng nước, cây lưu ly, phong lữ thảo, cây phèn chua, cỏ bắt ruồi, mỗi cây cảnh đều có hoa rực rỡ với nhiều mà sắc. 

Nhiều người thích góc sân này vì nó toát lên vẻ thanh lịch, an tĩnh, êm đềm. 

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 17.

Cây cảnh phèn chua


Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 18.

Khu vườn nhìn ở góc nào cũng đẹp nao lòng

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 19.

Một góc vườn khác lại có nhiều cây hồng bông lớn, phát triển rất tốt, hoa lớn, màu sắc lộng lẫy, có thể tích hợp với tường hoa ên ngoài.

Ngoài hoa hồng còn có 1 số loại cây cảnh khác chịu bóng, sinh trưởng mạnh mẽ.

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 20.

Những cây hồng nhiều màu sắc

Phần còn lại chủ yếu là cây cảnh hoa ông lão. Tuy không thể so sánh được hoa ông lão với hoa hồng về số lượng hoa nhưng mỗi khu vực có giờ nắng khác nhau nên việc bố trí cây cảnh phù hợp là rất cần thiết. 

Hoa ông lão ngay cả khi không có không gian tốt, được trồng trong chậu nó vẫn có thể tạo một biển hoa khiến bạn bất ngờ. 

Để trồng cây cảnh, tôi mua nhà có vườn, 10 năm sau tôi biến cuộc sống thành một bài thơ - Ảnh 21.

Cây cảnh hoa ông lão có thể cho bạn cả "biển hoa" lộng lẫy

Làm vườn, trồng cây cảnh là một lao động nghệ thuật, biến được những giấc mơ hoa ngọt ngào của bạn thành hiện thực. 

Nếu bạn có đam mê và nung nấu giấc mơ, có thể cố gắng thực hiện ngay từ bây giờ. 

Biết đâu, 10 năm tới, bạn cũng có thể cảm nhận cuộc sống như một bài thơ trong khu vườn thần tiên do chính tay mình tỉ mỉ chăm sóc, bài trí. Sẽ là cảm giác vô cùng tuyệt vời đấy!

(Theo SH) 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem