Đêm nhạc tình “kỳ lạ” của Lan Anh và Lê Anh Dũng

Hà Tùng Long Thứ sáu, ngày 07/04/2023 17:36 PM (GMT+7)
Tối qua (6/4), ca sĩ Lan Anh và Lê Anh Dũng đã có một đêm nhạc “kỳ lạ” với rất nhiều điều đặc biệt tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Bình luận 0

Đêm nhạc được đặt tên là "Ngày đó… chúng mình" như một cách hoài niệm về một thời đẹp đẽ và đầy đắp kỷ niệm của cả hai trong âm nhạc. Đêm nhạc  không truyền thông rầm rộ, không sân khấu lung linh và không có khán giả xa lạ. Đêm nhạc chỉ có những người thân thiết, họ vừa là khán giả, vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè, vừa là tri kỷ…

Đêm nhạc tình “kỳ lạ” của Lan Anh và Lê Anh Dũng - Ảnh 1.

Ngay ở phần mở đầu, Lan Anh và Lê Anh Dũng đã xuất hiện như một cặp tình nhân. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Trong phần đầu chương trình, Lê Anh Dũng trải lòng, cả hai quyết định tổ chức đêm nhạc tại phòng Hòa nhạc nhỏ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vì đây là nơi chứng kiến sự trưởng thành của họ trong suốt quãng đường dài, từ thời sinh viên Đại học, học viên Cao học rồi giờ là giảng viên khoa Thanh nhạc. Nơi đây họ từng trải qua những giây phút hồi hộp, căng thẳng, âu lo và hạnh phúc trong lễ báo cáo tốt nghiệp.

Và cũng chính nơi đây, họ nhiều lần được ngồi ở những hàng ghế đầu để chấm tốt nghiệp cho các thế hệ học trò. Với Lan Anh và Lê Anh Dũng thì không gian này đúng nghĩa là "chứng nhân" của một chặng đường âm nhạc với bao thăng trầm, vinh quang, gian khó... mà họ đã đi qua. Vì thế, cả hai đã thực sự có những phút giây phiêu linh, thăng hoa và cháy hết mình với những bản tình ca say đắm. MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng gọi đó là "sự dâng hiến" trên "thánh đường âm nhạc".

Đêm nhạc tình “kỳ lạ” của Lan Anh và Lê Anh Dũng - Ảnh 2.

Đêm nhạc tình “kỳ lạ” của Lan Anh và Lê Anh Dũng - Ảnh 3.

Cả hai không chỉ quyện hòa trong giọng hát mà còn rất ăn ý khi thả hồn vào nhân vật trong bài hát. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Điều gây bất ngờ nhất với số đông khán giả chính là hai giọng ca vốn đã đóng đinh với dòng nhạc thính phòng – cổ điển lại hát toàn nhạc xưa trong đêm nhạc đặc biệt của mình. Cả 22 ca khúc được thể hiện trong chương trình đều là những tình khúc vượt thời gian của Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Ngân Giang, Bảo Chấn, Đức Huy… 

Trong đêm nhạc, Lan Anh và Lê Anh Dũng đã như một đôi tình nhân dìu nhau đi trên con đường tình ái. Ở đó, có những thủ thỉ, có những giận hờn, có những ly tan và cả đắm say tột cùng. Thỉnh thoảng, Lê Anh Dũng lại nắm tay Lan Anh, Lan Anh tựa đầu vào vai Lê Anh Dũng, giữa họ không còn khoảng cách của tuổi tác và câu chuyện về tình yêu được kể bằng âm nhạc như dài bất tận.

Lan Anh vốn được xem là nữ ca sĩ sở hữu chất giọng coloratura soprano (nữ cao trữ tình màu sắc) lại có tư duy âm nhạc văn minh nên khi "vẫy vùng" trong không gian âm nhạc này, cô thực sự như một chú cá vàng được tung tăng trong hồ nước lớn. Sự sang trọng, tinh tế và đặt để kỹ thuật hợp lý đã khiến cho phần solo lẫn phần song ca của cô luôn có một chất rất riêng. 

Đêm nhạc tình “kỳ lạ” của Lan Anh và Lê Anh Dũng - Ảnh 4.

Lan Anh gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Những bản tình ca vốn dĩ đã nằm lòng trong ký ức của bao thế hệ như: Thu sầu, Chờ đông, Gọi tên anh, Trời còn mưa mãi, Trong nỗi nhớ muộn màng, Từ giọng em hát… được Lan Anh thổi hồn khiến cho mỗi ca khúc chất chứa một sức sống mới. Cái sự mới mẻ này cũng khác hẳn với những đĩa nhạc xưa mà cô đã ra mắt trước đây khi được cộng hưởng bởi nhiều yếu tố. Lan Anh khiến cho khán giả cảm giác như cô đáng lẽ ra phải hát những bài này từ lâu lắm rồi.

Tương tự, tối qua, Lê Anh Dũng cũng trưng trổ được những thế mạnh của một chất giọng đẹp, sang, ấm, đa màu sắc và kỹ thuật bậc thầy khi thả hồn vào những tình khúc bất hủ như: Yêu, Một tình yêu, Phố mùa đông, Rồi đây anh sẽ đưa em về, Ảo ảnh, Trong giấc mơ em, Còn yêu em mãi… 

Sự nam tính trong cách thể hiện và sự tinh tế trong việc lấp đầy cảm xúc của Lê Anh Dũng khiến mỗi tiết mục đều đọng lại những dư vị rất khó tan. Những gì giọng ca giải nhất Sao Mai Điểm hẹn 2007 thể hiện như minh chứng rõ hơn về một sự trưởng thành về mặt cảm xúc, kỹ thuật và độ chín của nghề sau hơn 20 năm gắn bó với âm nhạc.

Đêm nhạc tình “kỳ lạ” của Lan Anh và Lê Anh Dũng - Ảnh 5.

Đêm nhạc tình “kỳ lạ” của Lan Anh và Lê Anh Dũng - Ảnh 5.

Lê Anh Dũng đầy thăng hoa và cảm xúc trên sân khấu. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Sự quyện hòa, thăng hoa, nồng nàn… của hai tâm hồn tinh tế, hai giọng hát đậm màu sắc trữ tình - Lan Anh và Lê Anh Dũng qua những màn song ca: Thương nhau ngày mưa, Trên đỉnh mùa đông, Mùa hè đẹp nhất, Ngày đó chúng mình, Chợt nhớ, Nơi ánh sáng quay về, Mắt thu, Mùa thu yêu đương… khiến cho người xem không còn mảy may nghi ngờ gì về những dấu ấn mới của họ ở dòng nhạc xưa - dòng nhạc mà những người hát sau rất dễ bị so sánh với những người hát trước và cực kỳ khó khăn khi làm mới ca khúc theo cách riêng của mình. Ấy vậy mà Lan Anh và Lê Anh Dũng đã không những làm được mà còn làm rất ấn tượng.

Lan Anh và Lê Anh Dũng "biến hóa" cả trong âm nhạc lẫn trang phục biểu diễn

Tối qua, Lan Anh không mặc áo dài như thường thấy mà thay tới 5 bộ váy với 5 màu sắc và phong cách khác nhau. Lê Anh Dũng cũng không kém cạnh thì đổi tới 3 chiếc áo vest. Có người bảo, chưa bao giờ thấy họ thay đổi trang phục biểu diễn nhiều đến thế trong một đêm diễn. Nhưng điều đó cũng cho thấy họ không chỉ "biến hóa" trong âm nhạc mà còn không ngừng làm mới hình ảnh ở dòng nhạc xưa này. Sân khấu của chương trình tối qua không có màn hình LED, không có phông màn trang trí, không có các họa tiết trang trí... chỉ có ban nhạc và ca sĩ, nhưng hình ảnh trẻ trung, sang trọng, lịch lãm của cả hai đã thay cho tất cả. Họ đã thực sự mang đến cho khán giả một sự thỏa mãn rất cao về cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Đêm nhạc tình “kỳ lạ” của Lan Anh và Lê Anh Dũng - Ảnh 7.

Đêm nhạc tình “kỳ lạ” của Lan Anh và Lê Anh Dũng - Ảnh 7.

Những cử chỉ đầy ngọt ngào của hai ca sĩ khi thể hiện những tình khúc đắm say. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Đêm nhạc của họ khép lại trong sự tiếc nuối của rất nhiều khán giả. Ngay khi điệp khúc của ca khúc Mùa thu yêu đương trở lại thay cho lời chia tay thì trong khán phòng đã vang lên hàng loạt lời yêu cầu "hát tiếp… hát nữa". Với một đêm nhạc mà mọi thứ dường như hoàn hảo và cực chất giữa thời buổi thị trường âm nhạc "vàng thau lẫn lộn" thì sự tiếc nuối cũng là một cách để người ta nuôi dưỡng cảm xúc và hy vọng. Hy vọng Lan Anh và Lê Anh Dũng sẽ tiếp tục có nhiều đêm nhạc tuyệt vời như thế. Hy vọng các ca sĩ sẽ "chơi" với âm nhạc bằng một tình yêu cháy bỏng như thế!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem