Đêm tân hôn chật vật của vợ chồng son lần đầu nếm thử "trái cấm"

Diệp Diệp Thứ ba, ngày 15/12/2020 00:08 AM (GMT+7)
Đến tận đám hỏi mới được 'va chạm nhẹ", cặp đôi trải qua đêm tân hôn lãng mạn nhưng đầy... chật vật do cả hai đều "lần đầu làm chuyện ấy".
Bình luận 0

Chia sẻ về đêm tân hôn của mình, cặp đôi xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son tập 381 thừa nhận sự "chật vật" khi lần đầu nếm thử "trái cấm". 

Người chồng là anh Nguyễn Châu Đắc Tú (35 tuổi, kinh doanh nhà trọ) và Trần Thị Kim Liên (32 tuổi, nội trợ). Hai anh chị còn có tài lẻ là "biết võ". Anh Tú mở lớp dạy võ còn chị Liên cũng là "sư phụ" cùng anh Tú. 

Đêm tân hôn chật vật của vợ chồng son lần đầu nếm thử "trái cấm" - Ảnh 1.

Đêm tân hôn chật vật của vợ chồng son lần đầu nếm thử "trái cấm" - Ảnh 2.

Anh Tú chia sẻ vui, lấy vợ về rồi anh mới đi học võ, phòng khi bị vợ cầm chổi đuổi đánh còn chạy kịp. biết né. Chị Liên cho biết, dù anh Tú có giỏi võ hơn chị nhưng khi biểu diễn trên sân khấu anh luôn là người "hy sinh chết" nhiều hơn.

"Chết" nhau vì chiếc răng khểnh

Lần đầu hai người gặp mặt qua lời giới thiệu của họ hàng. Khi đó, hai anh chị còn 'non búng" mới 18-21 tuổi. Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng quen nhau, hai anh chị đã kết hôn và giờ đã có một cuộc hôn nhân dài 14 năm với 4 đứa nhóc. 

Nghe đến đây, MC Minh Thuận té lăn từ trên ghế xuống đất. MC Hồng Vân thì thán phục bởi hai vợ chồng cưới 14 năm, có 4 con mà vợ vẫn xinh đẹp, vóc dáng thon gọn, vẻ mặt trẻ trung như mới đôi mươi. 

Anh Tú cho biết, lần đầu được họ hàng giới thiệu, anh thấy Liên trắng muốt, xinh đẹp, lại có răng khểnh giống mình nên có thiện cảm ngay. Còn chị Liên lại "ghét" vì gu của chị phải là thanh niên cao to, vạm vỡ, dân bóng đá, bóng chuyền. Còn anh Tú lại trắng trẻo, thư sinh. 

Tuy nhiên, anh Tú vẫn kiên nhẫn, chinh phục chị Liên bằng sự chu đáo, yêu thương của mình. Sau vài lần gặp gỡ, chị Liên cảm động vì thấy anh Tú luôn quan tâm, chăm sóc, luôn dành những điều tốt nhất cho mình. 

Một lý do nữa khiến chị Liên đồng ý yêu và cưới anh Tú vì bố mẹ chồng vô cùng hạnh phúc. Khi chị gặp ông bà lần đầu, chị đã rất ngưỡng mộ và muốn trở thành thành viên trong gia đình Tú. 

Đêm tân hôn vừa lãng mạn vừa chật vật

Yêu 4 tháng thì cưới, tình yêu "thần tốc" khiến đôi trẻ không kịp có thời gian để làm những điều thân mật. Anh Tú chia sẻ, đến tận đám hỏi của hai đứa, khi cùng vào phòng nghỉ ngơi thì anh mới được "va chạm nhẹ", ôm hôn lần đầu. 

Chị Liên lại ấn tượng về đêm tân hôn để đời của mình: "Đêm tân hôn anh Tú chuẩn bị chu đáo, lãng mạn lắm. Em thấy như trong phim. Có cánh hoa hồng rải đầy giường, có nến thơm, trên giường còn bày chiếc váy ngủ gợi cảm cho em. Anh ấy không hề nói sẽ chuẩn bị đêm tân hôn cầu kỳ như vậy. Do đó bước vào phòng em bất ngờ, xúc động lắm. Ảnh còn cầu hôn ngay đêm tân hôn. Ảnh nói: "Bây giờ bé chịu làm vợ anh chưa".

MC Hồng Vân "ngất": "Gì mà cưới rồi mới cầu hôn. Rồi vợ nói: "Không" chẳng nhẽ trả nhẫn"!

Tuy chuẩn bị đêm tân hôn vô cùng lãng mạn, cầu kỳ nhưng bàn về chất lượng đêm tân hôn, anh Tú lại gãi tai: "Cũng tàm tạm. Là lần đầu làm chuyện ấy của hai đứa nên chật vật lắm".

Lần đầu làm chuyện ấy, hai vợ chồng trẻ có đêm tân hôn chật vật - Ảnh 1.

Đêm tân hôn chật vật của vợ chồng son lần đầu nếm thử "trái cấm" - Ảnh 5.

Đêm tân hôn lãng mạn chị Liên nhớ mãi

Chia sẻ về "đường con cái", Liên cho biết, sau khi cưới 2 năm, cô có bầu con đầu nhưng không giữ được. Khi đó cô rất sốc, đau khổ. Hàng đêm cô cứ khóc ướt ngực áo chồng, giục chồng bỏ cô đi cưới người khác sinh con cho anh vì "em hư quá, có con cũng không giữ được". 

Sau đó 2 năm, cô mới tiếp tục có con 1, 9 tháng sau có con 2, 2 năm sau có con 3, 3 năm sau có con 4. Hiện con đầu của cô 10 tuổi, con út 5 tuổi. Liên đùa vui là cô mới có "mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3, giờ còn thiếu 1 đứa con "đại học" nữa". 

Đêm tân hôn chật vật của vợ chồng son lần đầu nếm thử "trái cấm" - Ảnh 6.

Đêm tân hôn chật vật của vợ chồng son lần đầu nếm thử "trái cấm" - Ảnh 7.

Hai vợ chồng vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu

MC Hồng Vân rất ngưỡng mộ về tình cảm ngọt ngào mà cặp vợ chồng đã cưới nhau 14 năm vẫn dành cho nhau. Anh Tú vẫn gọi vợ là "bé Liên", còn chị Liên gọi chồng "anh Tú nhà em". Ánh mắt, lời nói dành cho nhau vẫn vô cùng trân trọng, yêu thương. 

Chính vì vậy mà đến màn "đấu tố", hai vợ chồng dường như chẳng có gì chê nhau. Dù anh Tú chê vợ "xấu ăn, xấu ở, xấu ngủ" nhưng cũng với giọng cưng nựng, chiều chuộng vô cùng. 

Còn chị Liên chỉ một lời: "Trong mắt em, ảnh bây giờ là hoàn hảo rồi”. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem