Dịch virus Corona: Mua dưa hấu ủng hộ, ăn thêm 1 miếng cũng tốt!

Minh Ngọc Thứ năm, ngày 06/02/2020 14:00 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của virus corona, nhiều container chở dưa hấu đã không thể xuất sang Trung Quốc, nhiều người đã cho hàng “quay đầu” về Hà Nội để tiêu thụ, giá bán của 1 kg dưa hấu chỉ từ 6.000 – 8.000 đồng/kg, “Cũng chỉ mong sao vớt vát được chút vốn liếng”, chị Nguyễn Thị Soi (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) cho biết.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng ngày 6/2 tại một số tuyến đường của Hà Nội, nhiều người bày bán dưa hấu với giá chỉ từ 6.000 – 8.000/kg. Điều đáng nói, bán với giá thấp như vậy nhưng thực tế người mua cũng chỉ ở mức rải rác.

Chị Soi buồn bã chia sẻ, “tôi nhập 30 tấn dưa hấu từ Đắk Lắk, sau đó thuê xe chở ra cửa khẩu ở Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng vì dịch virus Corona nên khó khăn thông quan. Hàng nông sản tươi sống nên không thể để được lâu, vì vậy tôi quyết định cho hàng quay ngược về Hà Nội. Đành mang ra vệ đường bán gỡ gạc được đồng nào thì hay đồng đấy.

img

Do ảnh hưởng của dịch virus Corona, nhiều container dưa hấu đã không thể xuất sang Trung Quốc, nhiều người đã cho xe "quay đầu". Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường Ngọc Hồi (huyện Thanh trì) hàng chục tấn dưa hấu sau khi không xuất sang được Trung Quốc, chủ hàng đã đưa về đây bày bán với giá rẻ. Ảnh: Minh Ngọc.

Theo quan sát của phóng viên, trên quả dưa đều được dán một loại tem có mã vùng quét để xuất sang Trung Quốc. Theo một người bán dưa tại phố Đại La cho biết, giá xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 25.000 đồng/kg, đem về đây chúng tôi chỉ bán 6.000đ/kg, chứ không thì cũng đổ bỏ.

“Mọi người thấy chúng tôi bán rẻ nên cũng mua ủng hộ, đến hôm nay còn gần 2 tấn nữa”, một người đàn ông bán dưa hấu tại phố Đại La nói.

img

img

Tại phố Đại La, với giá chỉ 6.000 đồng/kg dưa hấu, người đàn ông này hi vọng "gỡ gạc" được một chút vốn liếng. "Từ hôm qua nhiều người cũng đã mua ủng hộ, tôi đã bán được 5 - 7 tạ dưa, hiện tại còn gần 2 tấn dưa hấu nữa", người đàn ông này chia sẻ. Ảnh: Minh Ngọc.

Dọc tuyến đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì), hàng chục tấn dưa hấu vẫn chất đầy dọc đường, nhiều người phải mắc lều đều vừa bán vừa nghỉ ngơi, thậm chí họ phải viết tấm biển với dòng chữ “8.000 đồng/kg, mua ủng hộ”.

img

Nhiều người đã phải mắc lều để vừa bán hàng, vừa nghỉ ngơi, thậm chí họ phải ghi tấm biển ghi dòng chữ "8.000 đồng/kg, mua ủng hộ”. Ảnh: Minh Ngọc.

Gặp gỡ chị Bùi Thị Thúy (quận Hoàng Mai), vừa mua xong 2 quả dưa, chị Thúy nói: “Trên đường tới cơ quan, đi qua đây tôi thấy dưa hấu bày bán rất nhiều, thấy giá bán lại rẻ, tôi có hỏi thì được biết dưa hấu này quay ngược từ cửa khẩu phía Bắc về nên mua đến cơ quan và gia đình ăn thử. Về bổ ra ăn thấy khá ngọt, mát nên hôm nay tôi mua thêm. Dưa ngon, ngọt, giá rẻ, mua lại ủng hộ người buôn dưa, người trồng dưa nên cảm thấy thoải mái lắm...Rét, lạnh cũng tranh thủ ra mua vài chục kg...”.

img

Chị Bùi Thị Thúy (quận Hoàng Mai), cho biết, "dưa khá ngọt, giá lại rẻ nên hôm nay tôi mua tiếp 2 quả để mọi người trong cơ quan cùng ăn". Ảnh: Minh Ngọc.

Cùng chung suy nghĩ, chị Nguyễn Thị Phương (huyện Gia Lâm) cho biết, “Tôi làm công nhân ở gần đây, thấy nhiều người bày bán dưa hấu từ hôm thứ 2, giá lại rẻ, bổ ra ăn thử thì rất ngọt nên hôm nay tôi lại tiếp tục mua. Thấy người ta treo biển mua ủng hộ. Đọc báo mạng thấy dưa hấu ế ẩm do không xuất khẩu sang Trung Quốc thấy tội người nông dân, người buôn dưa...Mua ủng hộ, ăn thêm nhiều dưa hấu chút chắc cũng tốt mà...”.

img

img

Nhiều người dân khi biết dưa hấu bị ách tắc ở cửa khẩu nên phải quay về Hà Nội bán nên đã mua ủng hộ. Ảnh: Minh Ngọc.

Trong khi ở quê đang chuẩn bị cấy vụ đông xuân, thì anh Đinh Văn Thủy (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) nhận được điện thoại của người cháu, nhờ ra Hà Nội bán giúp dưa hấu, do không xuất sang Trung Quốc được vì cửa khẩu hạn chế thông quan bởi dịch virus Corona. Nghe vậy, anh Thủy vội vàng bỏ hết công việc nhà để ra Thủ đô.

img

Với việc dưa hấu khó xuất sang Trung Quốc được do virus Corona, nhiều người đa phải nhờ người nhà từ quê ra để bán hàng giúp, với hi vọng gỡ gạc lại chút vốn. Ảnh: Minh Ngọc.

“Đang ở quê thì đứa cháu gọi điện nhờ ra bán hộ dưa hấu, tôi ngồi đây bán từ hôm thứ 2, do bán giá rẻ nên nhiều người cũng mua ủng hộ. Còn gần 20 tấn dưa nữa anh ạ - (PV), không bán hết thì vài hôm nữa chắc cũng phải đổ bỏ”, anh Thủy chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem