Độc chiêu dùng nước mắm để trộm ở bệnh viện

Thứ năm, ngày 12/09/2013 21:20 PM (GMT+7)
Cả hai chuẩn bị bịch nước mắm, một tên giả bộ làm văng nước mắm vào người bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân, tên kia giả vờ xin lỗi rồi đưa "nạn nhân" vào phòng vệ sinh để thay đồ rồi lợi dụng lúc họ mất cảnh giác để trộm tài sản.
Bình luận 0

Ngày 12.9, nguồn tin từ Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC45), cho biết cơ quan này đang tạm giữ 2 nghi can gồm: Trần Văn Hoàng (SN 1966, trú cư xá Vĩnh Hội, phường 5, quận 4, TP.HCM, từng có 2 tiền án vệ tội “cướp tài sản” và “gây rối trật tự công cộng”) và Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1976, trú quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, hiện sống lang thang) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Bước đầu Hoàng và Nghĩa thừa nhận dùng chiêu thức tinh vi để trộm tài sản ở bệnh viện 115 ở quận 10, TP.HCM nhưng chưa thực hiện được đã bị bắt giữ.

Trước đó lúc 10h30, sáng 11.9, lực lượng trinh sát đã phát hiện Hoàng và Nghĩa có hành tung lạ lùng ở bệnh viện 115 nên mời về cơ quan công an làm việc. Qua đấu tranh, cả 2 đối tượng thừa nhận đang âm mưu dàn cảnh trộm tài sản của thân nhân, bệnh nhân. Cả hai chuẩn bị bịch nước mắm, một tên giả bộ làm văng nước mắm vào người bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân, tên kia giả vờ xin lỗi rồi đưa "nạn nhân" vào phòng vệ sinh để thay đồ rồi lợi dụng lúc họ mất cảnh giác để trộm tài sản.

Sáng 11.9, Hoàng chuẩn bị 2 bịch nước mắm và 6 cái móc quần áo (loại móc treo tường) cùng Nghĩa đi vào bệnh viện 115. Chúng bàn bạc, khi phát hiện thân nhân, bệnh nhân đang ngồi ở ghế chờ thì Hoàng tiếp cận, giả vờ làm đổ bịch nước mắm vào quần áo của…con mồi. Khi cả 2 đang thực hiện độc chiêu tại khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện 115 thì bị bắt giữ.

V.Đ.P (V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem