Đọc sách: Một nhà văn trẻ mãi

Phạm Xuân Nguyên Thứ ba, ngày 28/06/2022 10:07 AM (GMT+7)
Chào bạn, ta gặp lại nhau. Hôm nay, tôi đưa đến bạn bộ sách mang tên "Thời thơ ấu dài lâu" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Bình luận 0

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (sinh 1955) nổi tiếng trên văn đàn Việt Nam hiện đại ở những sáng tác cho thiếu nhi. Ông là nhà văn bền bỉ theo mảng viết này và có một lượng độc giả đông đảo trong cả nước qua mấy thế hệ. Gần bốn mươi năm qua Nguyễn Nhật Ánh đã xuất bản hơn một trăm tác phẩm viết cho bạn đọc nhỏ tuổi. Mỗi cuốn sách của ông ra đời đều in với số lượng lớn và đều bán chạy. Có thể nói Nguyễn Nhật Ánh đã tạo nên một hiện tượng xuất bản cho đến nay vẫn là "độc nhất vô nhị" ở nước ta. Ông là nhà văn sống được bằng ngòi bút của mình.

Đọc sách: Một nhà văn trẻ mãi - Ảnh 1.

Bộ sách mang tên "Thời thơ ấu dài lâu" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. (Ảnh: ST)

THỜI THƠ ẤU DÀI LÂU

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Nhà xuất bản Trẻ, 2022

Bộ 24 cuốn (khổ 13x20cm)

Giá bán cả bộ: 2.450.000

Truyện thiếu nhi của Nguyễn Nhật Ánh giữ lại và đem lại cho người đọc, cả trẻ nhỏ và người lớn, khoảng trời xanh thẳm của một vùng tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo, ấm áp tình người. Văn ông trong sáng, gần gũi với trẻ thơ. Năm 1995 ông đã được bình chọn là nhà văn được yêu thích nhất nhân dịp kỷ niệm 20 năm hòa bình thống nhất đất nước (1975 – 1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của Thành đoàn TP Hồ Chí Minh. Trong dịp này ông cũng đã được báo Tuổi trẻ và Hội Nhà văn TP HCM bình chọn là một trong hai mươi nhà văn trẻ tiêu biểu. Năm 1998, tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh được báo Người lao động bình chọn là tác phẩm hay nhất năm. Tác phẩm này sau đó đã được nhận Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2010.

Sách của Nguyễn Nhật Ánh chủ yếu in ở Nxb Kim Đồng (hồi đầu) và Nxb Trẻ. Năm nay, Nxb Trẻ có sáng kiến làm một bộ sách đóng hộp gồm 24 cuốn của ông. Bộ sách có hai phiên bản. Phiên bản một có hộp màu xanh ngọc, khổ 13x20cm, bìa sách thiết kế theo lối hiện đại. Phiên bản hai khổ bỏ túi 10x14,5cm, hộp màu vàng gợi nhớ những cuốn sách đã in hồi trước của nhà văn. Trên hộp sách của hai phiên bản đều có tranh minh họa của hoạ sĩ Đỗ Hoàng Tường và bài thơ ghép tên sách của tôi.

Chuyện là thế này. Vào đầu tháng 5/2022 tôi nhận được tin nhắn của một biên tập viên Nxb Trẻ gửi cho 24 tên sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với đề nghị làm một bài thơ ghép tên các cuốn đó. Tôi không biết là Nxb Trẻ đang tính làm một bộ sách của anh Ánh gồm 24 cuốn như vậy, và thay vì liệt kê tên sách ra thì muốn ghép nó vào trong một bài thơ cho bạn đọc nhỏ tuổi dễ nhớ và thích. Nhưng tôi đã nhận lời đề nghị vì lòng yêu quý Nguyễn Nhật Ánh và thích các truyện của anh viết. Thế là rất nhanh tôi làm được bài thơ có đủ 24 tên sách (in nghiêng trong bài) và Nxb Trẻ đã cho in vào hộp sách. Tên bài thơ cũng là tên bộ sách luôn.

THỜI THƠ ẤU DÀI LÂU

Này em thiên thần nhỏ của tôi

Lớp học bàn có năm chỗ ngồi

Hạ đỏ còn chút gì để nhớ

Bay bay theo bong bóng lên trời


Này em vẫn ngôi trường mọi khi

Quán Gò đi lên ta cùng đi

Những cô em gái tròn mắt biếc

Tôi thằng quỷ nhỏ bị mê si


Này em bồ câu không đưa thư

Đi qua hoa cúc hết mùa thu

Hoa hồng xứ khác thơm hương khác

Trại hoa vàng vương vấn tâm tư


Này em một buổi chiều Windows

Những nữ sinh đứng chụm mái đầu

Những chàng trai xấu tính bàn chuyện

Trước vòng chung kết và mai sau


Này em bảy bước tới mùa hè

Phòng trọ ba người thoắt vắng hoe

Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Út Quyên và tôi có được nghe


Này em tuổi nhỏ đã bay xa

Em cô gái đến từ hôm qua

Tôi chú bé rắc rối đã lớn

Ta cùng xoay chiếc kính vạn hoa


"Kính vạn hoa" cũng là tên bộ truyện nhiều tập của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xuất bản đầu thế kỷ XXI và đã được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam.

Hẹn bạn lần tới với những cuốn sách mới khác!

Hà Nội, 28/6/2022

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem