Đối thủ nài nỉ Ronaldo đổi áo đấu tới 3, 4 lần và cái kết

Thứ ba, ngày 05/10/2021 18:40 PM (GMT+7)
Tiền vệ Andros Townsend vừa tiết lộ đã mất một khoảng thời gian để thuyết phục Cristiano Ronaldo đổi áo đấu sau khi Everton cầm hòa M.U.
Bình luận 0

Cristiano Ronaldo ngồi dự bị trong trận gặp Everton tại vòng 7 Ngoại hạng Anh. Vào sân trong hiệp 2, CR7 không những không thể giúp M.U ghi thêm bàn thắng mà còn phải chứng kiến cảnh đội nhà để thủng lưới. Ngoài việc ghi bàn, Andros Townsend còn tạo điểm nhấn bằng cách ăn mừng theo phong cách của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Đối thủ nài nỉ Ronaldo đổi áo đấu tới 3, 4 lần và cái kết - Ảnh 1.

Townsend nài nỉ Ronaldo tặng áo đấu.

Sau trận đấu, Townsend đã cố gắng đi theo Ronaldo để xin đổi áo đấu. CR7 tỏ ra không quan tâm và đi thẳng vào đường hầm. Một đoạn phim được tiết lộ cho thấy Ronaldo thốt ra một vài từ trong lúc rời sân, nhưng Townsend cho biết tiền đạo 36 tuổi không nói với anh mà đang nói với chính mình.

"Tôi đã đặt mục tiêu không rời Old Trafford mà không có áo của Cristiano Ronaldo", Townsend nói với talkSPORT. "Tôi thấy anh ấy ngay sau tiếng còi mãn cuộc, tôi chạy thẳng đến chỗ anh ấy, tôi không biết anh ấy đang lẩm bẩm gì nhưng đó không phải là tiếng Anh."

Tuy nhiên, cuối cùng cầu thủ 29 tuổi đã thuyết phục được Ronaldo trao áo đấu. “Anh ấy đang lẩm bẩm bằng tiếng Bồ Đào Nha và tôi đã hỏi anh ấy 3 hoặc 4 lần về chiếc áo đấu đó. Cuối cùng anh ấy đã nhượng bộ và nói rằng sẽ đưa nó cho tôi ở bên trong đường hầm.”, Townsend tiết lộ.

Đối thủ nài nỉ Ronaldo đổi áo đấu tới 3, 4 lần và cái kết - Ảnh 2.

Townsend "cover" màn ăn mừng thương hiệu của CR7.

“Tôi đã phải đợi bên trong phòng thay đồ và may mắn thay, anh ấy đã tới trao chiếc áo cho tôi. Chiếc áo đó tôi sẽ giữ bên mình.”

Nói về việc tái hiện màn ăn mừng nổi tiếng của Ronaldo, Townsend cho biết mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước: “Tôi và các cầu thủ Everton đã nói với HLV trưởng điều này một ngày trước khi trên đường đến Manchester. Các đồng đội ủng hộ tôi làm điều đó.

Tôi nghĩ anh ấy đã coi tôi như kẻ ngốc. Tôi đã chờ anh ấy ghi bàn thắng trong nửa giờ có mặt trên sân. Rất may là anh ấy không làm được điều đó.

Trận hòa này giúp Everton cùng có 14 điểm như M.U và Man City, kém Liverpool 1 điểm và kém đội đầu bảng Chelsea 2 điểm.

Hoài Linh (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem