ĐT Việt Nam thua thuyết phục Nhật Bản dù được VAR "trợ giúp"

Song Minh Thứ năm, ngày 11/11/2021 20:58 PM (GMT+7)
Tối nay (11/11), ĐT Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ khi đọ sức với "dàn sao" ĐT Nhật Bản trên sân Mỹ Đình. Bàn thắng duy nhất của Junya Ito đã giúp đội khách ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam và 45 phút bế tắc

Trước khi bước vào cuộc đọ sức với ĐT Việt Nam, HLV Moriyasu Hajime đã khẳng định mục tiêu của ĐT Nhật Bản là giành 3 điểm rời sân Mỹ Đình. Rõ ràng, "những chiến binh Samurai" đã gặp phải sức ép từ nhiều phía khi chỉ giành được 6 điểm/4 trận đã đấu (2 thắng, 2 thua).

Diễn biến trên sân cho thấy ĐT Nhật Bản đã thể hiện tốt khả năng kiểm soát bóng và không hề bất ngờ  khi ĐT Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình tấn công trong những phút đầu tiên. Cự ly đội hình hợp lý, khả năng chiếm lĩnh khoảng trống trên sân tốt của ĐT Nhật Bản khiến các học trò HLV Park Hang-seo gặp vô vàn khó khăn trong nỗ lực đưa bóng lên phía trên.

Công Phượng "mất tích", ĐT Việt Nam thua thuyết phục Nhật Bản - Ảnh 1.

Công Phượng nỗ lực đi bóng nhưng không thể vượt qua hàng thủ ĐT Nhật Bản. Ảnh: Cao Oanh

Chơi khá ung dung, đội khách có cơ hội đầu tiên sau sai lầm của hàng thủ ĐT Việt Nam bên cánh trái. Tuy nhiên, trong tình huống có cơ hội dứt điểm ngay sát vòng cấm, ngôi sao đang khoác áo Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh Minamino (số 10) lại đưa bóng đi vọt xà ngang đáng tiếc phút thứ 6.

Đáp lại, ĐT Việt Nam cũng có pha phối hợp phản công uyển chuyển ngay sau đó ít phút với những điểm chạm bóng tinh tế của Tiến Linh, Quang Hải, Hồng Duy bên cánh trái và kết thúc bằng cú sút xa thiếu chính xác của Tiến Linh.

Càng chơi, ĐT Nhật Bản càng chiếm lĩnh thế trận, làm chủ vòng tròn giữa sân với vai trò của bộ đôi tiền vệ trung tâm Endo (đang khoác áo Stuttgart) và Morita (đang chơi ở giải Bồ Đào Nha trong màu áo Santa Clara).

Công Phượng "mất tích", ĐT Việt Nam thua thuyết phục Nhật Bản - Ảnh 2.

ĐT Nhật Bản ăn mừng bàn mở tỷ số của Junya Ito phút 17. Ảnh: Cao Oanh

Và điều 12 nghìn CĐV Việt Nam có mặt trên sân Mỹ Đình và hàng triệu khán giả theo dõi trận đấu trực tiếp qua màn hình không mong muốn đã đến ở phút 17.

Minamino bứt tốc bên cánh trái trước khi căng ngang "dọn cỗ" vào trong cho cầu thủ đang khoác áo Genk ở giải VĐQG Bỉ Junya Ito (số 14) đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Khoảng thời gian sau đó, Nhật Bản vẫn kiểm soát thế trận và ĐT Việt Nam chỉ có cơ hội từ những tình huống đánh chặn thành công của Hoàng Đức ở giữa sân, và chính anh là người phát động tấn công. Tiếc là số lượng người tham gia phản công quá mỏng khiến Hoàng Đức hoặc Hồng Duy đều phải đưa ra quyết định sút xa không thể gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Gonda Shuichi.

Thực tế, nếu chính xác hơn trong những pha bóng có cơ hội dứt điểm sát vòng cấm phút 30 thì Morita (số 13) đã có thể gia tăng cách biệt.

Không chỉ thế, phút 40, trọng tài chính người UAE Mohammed Abdulla Hassan với sự hỗ trợ của công nghệ VAR đã từ chối siêu phẩm của Junya Ito. 

Sau 5 phút trao đổi với tổ trọng tài VAR và trực tiếp xem lại màn hình trên sân, trọng tài Mohammed Abdulla Hassan đã xác định cú sút của Junya Ito đã sượt qua Minamino đang đứng ở tư thế việt vị trước khi làm tung lưới thủ môn Tấn Trường.

Pha quay chậm trên truyền hình cho thấy bóng đi cực nhanh từ cú đá của Junya Ito và dường như chỉ sượt qua những... sợi tóc của Minamino đứng ở ranh giới mong manh giữa việt vị - không việt vị mà thôi!

HLV Park Hang-seo xoay chuyển bất thành

Thoát thua cuối hiệp 1 nhờ VAR, sau giờ nghỉ, HLV Park Hang-seo quyết định đưa Phan Văn Đức vào sân thế chỗ tiền vệ trung tâm Tuấn Anh. ĐT Việt Nam chuyển từ sơ đồ 5-3-2 sang 3-4-3 với bộ đôi tiền vệ trung tâm Hoàng Đức - Quang Hải. Hồng Duy, Văn Thanh được đẩy lên cao hơn như những tiền vệ cánh. Bộ ba tấn công là Công Phượng - Tiến Linh - Phan Văn Đức.

ĐT Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ nhưng những nỗ lực đi bóng, sút bóng của Tiến Linh, Hồng Duy vẫn không thể gây khó dễ cho hàng thủ Nhật Bản.

ĐT Việt Nam thua thuyết phục Nhật Bản dù được VAR "trợ giúp" - Ảnh 4.

Hoàng Đức cùng ĐT Việt Nam đã phải nhận trận thua 0-1 trước ĐT Nhật Bản. Ảnh: Cao Oanh

Trong khi đó, khung thành thủ môn Tấn Trường thường xuyên bị đặt vào thế báo động sau những tình huống áp sát, tranh cướp bóng thành công của đối phương bên phần sân ĐT Việt Nam.

Đến phút 72, HLV Park Hang-seo đưa Văn Toàn vào thế chỗ Công Phượng với hy vọng tốc độ, sự lắt léo trong những pha đột phá của anh có thể tạo nên đột biến. Cần nhớ, trong những trận đấu đã qua tại bảng B vòng  loại cuối cùng World Cup 2022, hàng thủ ĐT Nhật Bản thường mắc sai lầm và phải nhận bàn thua trong khoảng 20 phút cuối trận.

Nhưng sức ép từ ĐT Việt Nam tạo ra sau đó vẫn chưa đủ để tìm thấy ánh sáng phía cuối đường. Thậm chí nếu Tấn Trường không phản xạ xuất thần để cứu thua sau cú sút của cầu thủ vào thay người Gaku Shibasaki (số 7) thì có lẽ trận đấu đã sớm an bài.

Trong khoảng 10 phút cuối trận, HLV Park Hang-seo lần lượt đưa ra 3 sự thay đổi người với hy vọng tìm t thấy ánh sáng phía cuối đường: Xuân Trường, Thành Chung, Đức Chinh vào thế chỗ Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng, Tiến Linh.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng xuất hiện ở phút 89 khi Xuân Trường dứt điểm đưa bóng đi vọt xà đáng tiếc.

Thua chung cuộc 0-1, ĐT Việt Nam vẫn chưa thể giành điểm tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Hy vọng lại được chuyển sang tối ngày 16/11 tới khi ĐT Việt Nam tiếp Ả Rập Xê-út ở lượt trận thứ 6 trên sân Mỹ Đình.

Đội hình xuất phát:

ĐT Việt Nam: Thủ môn Bùi Tấn Trường, Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh

ĐT Nhật Bản: Thủ môn Gonda Shuichi, Takehiro Tomiyasu, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo, Miki Yamane, Wataru Endo, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Junya Ito, Ao Tanaka, Yuya Osako

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem