Dư âm trận đấu của HAGL: Người hâm mộ không bao giờ sai

Phạm Trần Oánh Chủ nhật, ngày 17/04/2022 13:10 PM (GMT+7)
Trước đây, các trận đấu trong khuôn khổ giải AFC Champions League ít được người hâm mộ Việt Nam quan tâm.
Bình luận 0

Lý do là thường có sự chênh lệch quá lớn từ trình độ chuyên môn cũng như tỷ số trận đấu của CLB đại diện cho bóng đá Việt Nam và các đối thủ hùng mạnh ở châu Á.

Đã từng có những CLB của Việt Nam sau khi vô địch Vleague đã không muốn tham gia giải này cũng vì lý do đó. Nhiều đội bóng trước đây không đủ quyết tâm cũng như trình độ để tạo ra 1 trận bóng đá có chất lượng khi đối đầu với những đội bóng lớn của châu Á. Đã có những trận đấu mà các cầu thủ của CLB Việt Nam đã thi đấu và thất bại 1 cách có thể nói là bạc nhược, đã có những trận đấu mà người hâm mộ cho rằng tỷ số đã được xếp đặt. Các trận đấu tổ chức ở sân nhà không thu hút được người hâm mộ Việt Nam tới sân cổ vũ. Cơ bản, không ai muốn đến sân khi biết chắc đội nhà sẽ thảm bại.

Dư âm trận đấu của HAGL: Người hâm mộ không bao giờ sai - Ảnh 1.

HAGL đã chơi đầy nỗ lực trước đối thủ rất mạnh là Yokohama. Ảnh: Cầu Thủ

Nhưng trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Yokohama Marinos trong khuôn khổ giải AFC Champions League 2022 trên sân vận động Thống Nhất đánh dấu 1 thay đổi, đó là sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành cho giải đấu này. Khán giả đến sân xem trực tiếp đã phải xếp hàng để mua vé, 12.000 vé đã bán hết.

Tạo ra điều thay đổi đó chính là do vị thế của bóng đá Việt Nam đã thay đổi. Với những kết quả thi đấu tốt của các đội tuyển, nhất là cách các cầu thủ Việt Nam thi đấu với các đối thủ mạnh hơn trong các giải gần đây. Người hâm mộ cảm thấy rằng, các cầu thủ của họ có thể chiến thắng, hay chí ít, cũng có thể thi đấu một cách sòng phẳng với đối phương. Và người hâm mộ đã không sai, họ đã được xem 1 trận đấu hay, nhiều cảm xúc. Họ được chứng kiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ HAGL, và mặc dù thua, nhưng các cầu thủ HAGL cũng đã có những cơ hội của mình.

HLV Kiatisuk của đội HAGL đã tận dụng tối đa các ngoại binh cho trận này, với Kim Dong Su, Mauricio Barbosa ở hàng hậu vệ và Washington Brandao cùng Jefferson Baiano trên hàng tấn công. Trấn giữ 2 biên là 2 tuyển thủ Văn Thanh và Hồng Duy.

Khi về đá cho CLB, Văn Thanh thi đấu có vẻ tự tin hơn. Không những anh tròn vai với nhiệm vụ phòng ngự, mà anh phối hợp với các đồng đội tốt hơn, ít mắc lỗi khi chuyền bóng, tham gia tấn công khá hiệu quả. Chỉ thiếu 1 chút may mắn, nếu không pha bóng rất hay ở đầu trận, cú cứa lòng chân trái, bóng đập cột dọc của Văn Thanh đã thành bàn thắng. Công Phượng được xếp đá tiền vệ, anh đá thấp, hoạt động bên cạnh Tuấn Anh. Anh hoạt động rất tích cực, nhưng khả năng chuyền bóng của Công Phượng vẫn là vấn đề dù đã được cải thiện nhiều.

2 bàn thua của HAGL đều xuất phát từ các tình huống cố định. Nếu như bàn đầu tiên đến từ 1 quả phạt góc, cầu thủ Pereira thực hiện pha đánh gót rất ngẫu hứng sau pha chạy chỗ khôn ngoan thì bàn thứ 2 thể hiện rõ là 1 pha dàn xếp đã phạt dù rất đơn giản nhưng thể hiện được luyện tập kỹ càng. Sau khi có bàn thắng, các cầu thủ Yokohama còn 2 lần lặp lại cách thực hiện đá phạt này và đã không thành công.

Một cầu thủ chạy đà làm động tác giả sút phạt bằng chân phải, sau đó cầu thủ khác thực hiện đá phạt bằng chân trái. Sự khác nhau về quỹ đạo xoáy của quả bóng sẽ tạo ra các tình huống khác nhau, điều này làm cho hàng hậu vệ thêm phần lúng túng khi tổ chức chống đỡ quả phạt.

Dư âm trận đấu của HAGL: Người hâm mộ không bao giờ sai - Ảnh 2.

Dù thất bại, nhưng HAGL đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. Ảnh: SPORT

Về phía các cầu thủ phòng ngự của HAGL, rõ ràng họ đã tổ chức bắt người không tốt. Với những cầu thủ hậu vệ có chiều cao rất tốt, họ đã để cầu thủ Pereira của Yokohama với chiều cao không có gì đặc biệt thoải mái nhảy lên đánh đầu mà không phải chịu bất kỳ sự can thiệp nào. Hai bàn thua đều xuất phát từ lỗi theo bắt người này chắc chắn sẽ được HLV Kiatysuk cùng các học trò mổ xẻ để rút ra các kinh nghiệm cho các trận đấu sau này.

Giữa hiệp 2, Xuân Trường được đưa vào sân thay thế vị trí cho Tuấn Anh. Cả Xuân Trường và Tuấn Anh đều là những tiền vệ tài năng của HAGL, hẳn sẽ có người đặt câu hỏi, tại sao ông Kiatysuk lại không cùng lúc sử dụng 2 cầu thủ này trên sân trong trận này để tăng cường khả năng tấn công của đội trong trận này? Thực tế, cả 2 tiền vệ này đều thiếu sức mạnh, khả năng hỗ trợ phòng ngự không phải điểm mạnh của họ, nhất là nếu so với các cầu thủ mạnh mẽ của Yokohama. Việc chỉ để 1 người có mặt trên sân thể hiện sự thận trọng của HLV Kiatysuk trong việc xây dựng thế trận an toàn trước 1 đối thủ quá mạnh.

Những phút cuối trận, tận dụng khi thể lực của các cầu thủ HAGLsuy giảm, các cầu thủ Yokohama đã có vài tình huống nguy hiểm để có thể nâng tỷ số của trận đấu, nhưng đã không thành công. Mặc dù để thua 1-2 trước các cầu thủ Yokohama, nhưng các cầu thủ HAGL đã có 1 trận đấu không tồi, họ đã có những cơ hội, đã thể hiện được quyết tâm và trình độ của mình, họ đã làm 12.000 khán giả trên sân Thống Nhất thấy hài lòng.

Bóng đá Việt Nam đã có những tiến bộ qua kết quả thi đấu của các đội tuyển và được cả thế giới ghi nhận. Các trận đấu của cấp đội các đội tuyển luôn thu hút sự chú ý, ủng hộ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hy vọng rằng ở cấp độ CLB, bóng đá Việt Nam cũng tạo ra những thay đổi, tiến bộ được thể hiện ở các giải đấu, trong đó có giải AFC Champions League này, mà khởi đầu là những trận đấu sòng phẳng, tích cực như trận đấu của HAGL ngày hôm qua. Và người hâm mộ sẽ lại tới sân, sẽ lại đồng hành với các CLB, người hâm mộ không bao giờ sai cả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem