Đuổi bắt cướp, nữ sinh đẹp như hoa bị tàu hỏa tông chết

Phương Đăng Thứ hai, ngày 12/12/2016 14:52 PM (GMT+7)
Cái chết tức tưởi của nữ sinh viên Zhang Yao ở thành phố Rome nước Ý trong lúc đuổi bắt nhóm cướp giật túi xách của cô đang làm dậy sóng dư luận Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Chân dung nữ sinh Trung Quốc Zhang Yao xinh như hoa bị tàu hỏa đâm chết trong khi đuổi bắt cướp

Cụ thể, những tên cướp đã đánh cắp ví của Zhang Yao và bị nữ sinh viên có gương mặt xinh đẹp như hoa này phát hiện. Zhang vội vã đuổi theo những tên cướp để giành lại tài sản vì trong túi xách  không chỉ có tiền mà còn nhiều giấy tờ quan trọng bao gồm giấy phép tạm trú cô mới được cấp khi tới Rome học thiết kế thời trang.

Cô gái 20 tuổi mới tới Rome hồi tháng 3 để ghi danh vào Học viện Mỹ thuật Rome, thủ đô nước Ý. Đáng nói là Zhang bị giật túi xách ngay khi vừa rời khỏi trụ sở cảnh sát ở khu công nghiệp đông đúc Tor Sapienza, ngoại ô Rome để xin cấp mới giấy phép tạm trú

Được biết 3 thanh niên trẻ đã tham gia giật túi xách của cô. Bạn bè Zhang cho biết, cô đã gọi điện thoại báo cáo vụ cướp và xin giúp đỡ trước khi cố gắng giành lại tài sản.

Đoạn camera giám sát của một công ty công nghiệp ở gần hiện trường cho thấy Zhang, trông có vẻ sững sờ, rất gần đường ray ở nhà ga xe lửa địa phương. Đầu tiên, một đoàn tàu đi qua, rồi một chiếc khác nhanh chóng lao đến, đâm vào cô gái trẻ khi cô đang nghe điện thoại.

img

Hiện trường vụ việc

Cơ thể đẫm máu của Zhang được tìm thấy ngày 9.12 trong một con mương. Dường như nữ sinh này đã bị tàu đâm mạnh hất văng tới đây. Lái tàu dường như không hề biết đã đâm trúng nữ sinh.

Cảnh sát đang ráo riết săn lùng 3 tên cướp giật ví của Zhang. Cha của nữ sinh Trung Quốc, Zhang Gowen cho biết, con gái ông đã biến mất sau khi bị giật túi sách nhưng không không thể tưởng tưởng cô bị tàu hỏa đâm chết.

"Tôi cho rằng chúng đã bắt cóc con bé. Tôi nghĩ chúng sẽ đòi tôi một khoản tiền chuộc. Không bao giờ tôi tưởng tượng được rằng mình phải đi đến nhà xác để nhận mặt con", ông Zhang nhấn mạnh.

Cảnh sát đã cho phép Zhang đặt hoa trên đường ray nơi con gái ông thiệt mạng. Khoảng 200 người đã đến đưa tang, tưởng nhớ nữ sinh Trung Quốc xinh xắn, giỏi giang.

Cái chết của nữ sinh đã khiến cộng đồng người Trung Quốc phẫn nộ. Tại lễ tang của cô, nhiều nữ sinh Trung Quốc bày tỏ lo ngại về việc đi một mình ở Rome khi người nước ngoài được xem là "con mồi" dễ săn đối với bọn tội phạm.

Trước đó, hồi tháng 7, một thanh niên 19 tuổi đến Rome du học cũng bị chết trên sông Tiber sau khi đuổi bắt một tên trộm đánh cắp ví của mình dọc theo bờ sông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem