Fabio Coentrao: Tại sao phải khóc vì M.U?

Thứ hai, ngày 09/09/2013 14:30 PM (GMT+7)
Hậu vệ của Real phủ nhận thông tin cho rằng anh đã khóc khi không kịp gia nhập M.U trước lúc "phiên chợ hè" đóng cửa.
Bình luận 0

Đúng vào những phút cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, M.U đã thuyết phục được ban lãnh đạo Real Madrid cho mượn hậu vệ Fabio Coentrao trong vòng 1 mùa giải. Tuy nhiên, tới phút chót, thương vụ này đã bị đổ bể do thời gian quá gấp gáp nên Real đã không thể tìm được người thay thế Coentrao.

img

Mặc dù đã bỏ lỡ cơ hội đầu quân cho đương kim vô địch Premier League, song Coentrao không cảm thấy hối tiếc vì vụ việc này. Đồng thời, hậu vệ người Bồ Đào Nha cũng lên tiếng tuyên bố, anh sẽ nỗ lực tập luyện và thi đấu hết mình để cạnh tranh vị trí chính thức nơi hàng lang cánh trái của Real với Marcelo.

Coentrao phát biểu trên tờ O Jogo (Bồ Đào Nha): “Trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, tôi đã có cơ hội đến với M.U nhưng quá trình thương lượng giữa đôi bên đã không thành công. Thế nhưng, tôi không cảm thấy tiếc nuối vì điều này. Tại sao phải khóc khi lỡ dịp đến M.U?

Điều duy nhất mà tôi quan tâm ở thời điểm này là nỗ lực thi đấu tốt hơn so với mùa giải năm ngoái để chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng, tôi xứng đáng có mặt trong đội hình Real Madrid”.

Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Real hồi mùa hè năm 2011 với giá 30 triệu euro, Coentrao đã sa sút phong độ và không thể cạnh tranh được vị trí chính thức với Marcelo. Sau hơn 2 năm gắn bó với bầy Kền kền trắng, ngôi sao 25 tuổi mới có vỏn vẹn 36 lần ra sân tại La Liga.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem