Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam

Minh Đức (từ Phnom Penh) Thứ sáu, ngày 28/04/2023 20:40 PM (GMT+7)
Anh Lê Văn Giàu - người gốc Đồng Tháp đã sinh sống tại Campuchia từ khi còn nhỏ cho biết: "Thu nhập của tôi bây giờ thoải mái lắm, 1 tháng có thể kiếm được 6 đến 10 nghìn USD. Chỉ mong sao có giấy tờ hợp lệ, mua mảnh đất sống cho yên ổn".
Bình luận 0

"Tôi không biết cách nào có vé vào xem U22 Việt Nam"

Đến Phnom Penh tác nghiệp sự kiện SEA Games 32, Dân Việt đã tìm tới Bãi Cải - nơi có cộng đồng người Việt đã làm ăn, sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ.

Phần lớn trong số họ không có giấy tờ hợp pháp và cùng nhau "đùm bọc", hoà thuận sống chung. Mỗi người một nghề, sướng khổ khác nhau nhưng điểm chung là tất cả đều rất niềm nở, thân thiện khi gặp gỡ phóng viên.

SEA Games 32: Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Anh Lê Văn Giàu cho biết kiếm được từ 6 đến 10 nghìn USD/tháng từ nghề đánh cá. Ảnh: Minh Đức

Anh Lê Văn Giàu (45 tuổi, người gốc Đồng Tháp) được cha mẹ đưa sang Campuchia sinh sống từ năm 1980 vừa cùng người thân, người làm thuê trong gia đình đánh cá, vừa trao đổi cùng Dân Việt trưa 28/4: "Ở đây, tôi làm nuôi 5-6 người thoải mái lắm. Cứ 6 giờ đánh cá đến khoảng 11 giờ trưa để chuẩn bị bán cá vào buổi chiều. Hôm nay đánh sáng thì hôm sau đánh cá từ tối khuya tới khoảng 5-6 giờ sáng để bán buổi sáng, đổi ca cho ghe khác. Thu nhập ít thì 1 ngày 200 USD, nhiều thì trên dưới 300 USD/ngày".

Chờ khoảng 15 phút sau khi anh Lê Văn Giàu "thu hoạch" xong mẻ cá của mình, Dân Việt mới có thể trò chuyện lâu hơn.

Anh Giàu bảo nhà có 6 con nhưng cuộc sống thoải mái. Anh chẳng phải lo nghĩ gì ngoài việc tập trung đánh cá, có thời gian rảnh thì cùng anh em trong Bãi Cải nhậu vui.

"Xe ô tô trong nhà tôi có 3 cái, con cái đều ngoan, thằng cả làm mộc. Ở đây chỉ có 2 ghe cá của tôi và một người Việt nữa cũng đã sang Campuchia sinh sống lâu đời. Nếu vào mùa, 1 tháng có thể kiếm được trên dưới 10 nghìn USD. Còn nếu ít thì cũng được 3-4 nghìn USD/tháng. Cuộc sống thoải mái, không ai ép buộc ai gì đâu".

Điều anh Giàu mong mỏi là làm sao có được giấy tờ hợp pháp, có được hộ chiếu để có thể về Việt Nam thăm họ hàng dịp Tết, mua một mảnh đất ở Campuchia sinh sống cho yên ổn:

"Đất ở Campuchia trước đây rẻ, nhưng giờ đắt lắm, tính ra đến cả triệu USD mới có được một mảnh tương đối. Mình tích góp thì cũng đủ mua một mảnh nhưng thiếu giấy tờ nên không mua được".

Khi Dân Việt đặt vấn đề về cuộc sống khác nhau giữa những người Việt sinh sống ở Bãi Cải, anh Giàu bày tỏ: "Ở đâu cũng có người này người nọ. Nếu biết tính toán, làm ăn thì tốt, còn nếu không thì khổ. Ở đây, ngoài nghề đánh cá, nhiều người còn trồng xoài, làm mộc... mưu sinh.

Nếu chịu khó làm công thì mỗi ngày cũng được 20 USD, 1 tháng được 600 USD (khoảng 14 triệu VNĐ), tính ra tiền Việt cũng nhiều chứ có ít đâu".

SEA Games 32: Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Em Lê Văn Được (giữa) giúp cha mình thu hoạch cá trưa 28/4. Ảnh: Minh Đức

Trước khi tạm biệt, Dân Việt hỏi anh Giàu về sự kiện SEA Games 32 sắp diễn ra tại Campuchia. Đáp lại, anh chỉ cười hiền bảo thích xem thể thao lắm nhưng không biết có vé để vào sân không: "Chúng tôi luôn mong được tới sân để tiếp sức cho các đội tuyển Thể thao Việt Nam. Hy vọng U22 Việt Nam có thể giành HCV như U22 Việt Nam hồi năm ngoái từng vô địch giải U23 Đông Nam Á", anh Giàu nói.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam tại Bãi Cải (Phnom Penh - Campuchia):

SEA Games 32: Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam - Ảnh 4.

Một quán nước, bán hàng mỹ phẩm bên trong Bãi Cải.

SEA Games 32: Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam - Ảnh 5.

Người phụ nữ vui vẻ làm bao giấy bảo quản xoài.

SEA Games 32: Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam - Ảnh 6.

SEA Games 32: Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam - Ảnh 7.

Ánh mắt đượm buồn của một em nhỏ khi "ngôi nhà" của em đơn thuần được làm từ chính chiếc xe tuk tuk mưu sinh hàng ngày.

SEA Games 32: Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam - Ảnh 8.

Cách nhau có mấy bước chân, những em nhỏ khác vui vẻ chơi.

SEA Games 32: Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam - Ảnh 9.

Em bé được mẹ nựng nịu trên tay.

SEA Games 32: Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam - Ảnh 10.

Một quán bán hàng tạp phẩm phục vụ nhu cầu của bà con Việt kiều sinh sống tại Bãi Cải.

SEA Games 32: Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam - Ảnh 11.

SEA Games 32: Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam - Ảnh 12.

Cuối Bãi Cải là nơi sinh sống của gia đình dân chài người Việt.

SEA Games 32: Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam - Ảnh 13.

Con sông Mekong đã "nuôi sống" dân chài, giúp họ có cuộc sống tương đối thoải mái trên đất Campuchia.

SEA Games 32: Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam - Ảnh 14.

SEA Games 32: Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam - Ảnh 15.

SEA Games 32: Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam - Ảnh 16.

Giật mình với thu nhập "khủng" của dân chài Bãi Cải không có vé xem U22 Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem