Gõ cửa thăm nhà: Thúy Nga xót xa trước cảnh Ngọc Châu cầm bánh mỳ, co ro nơi góc đường

Yến Linh Thứ sáu, ngày 23/07/2021 15:05 PM (GMT+7)
Trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà" tập 69, ca sĩ bolero Ngọc Châu đã chia sẻ những ký ức của anh về cuộc sống khó khăn, cơ cực khi mới bắt đầu sự nghiệp tại Mỹ.
Bình luận 0

Ngọc Châu được biết tới là một MC, ca sĩ điển trai với lối trò chuyện duyên dáng. Anh từng tham gia gameshow “Tình bolero” trên Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long năm 2020 và nhận được nhiều thiện cảm của khán giả. 

Mới đây, tại chương trình "Gõ cửa thăm nhà", danh hài Thúy Nga đã có cuộc trò chuyện với Ngọc Châu, qua đó hé lộ nhiều góc khuất phía sau ánh hào quang của nam nghệ sĩ này. 

Gõ cửa thăm nhà: Thúy Nga xót xa trước cảnh Ngọc Châu cầm bánh mỳ, co ro nơi góc đường - Ảnh 1.

Ca sĩ Ngọc Châu chia sẻ với danh hài Thúy Nga. (Ảnh: Cắt từ clip)

"Một tháng không hát tôi không chịu nổi"

Ngọc Châu cho biết, anh sang Mỹ theo gia đình khi còn rất trẻ. Mảnh đất đầu tiên Ngọc Châu đặt chân tới là tiểu bang Oregon, để sinh sống cùng mẹ và em gái: "Đó là một vùng đất rất đẹp, khí hậu ôn hòa như Đà Lạt vậy. Thế nhưng, điều đó càng làm tôi nhớ nghề. Thời điểm tôi khóc rất nhiều vì xem qua tivi thấy đồng nghiệp đi hát, đi diễn, còn mình thì nằm trong nhà suốt không làm được gì hết. 

Tôi không muốn dựa dẫm gia đình, ở Việt Nam tôi vẫn làm ngày làm đêm cũng không thấy cực. Cuối cùng, tôi quyết định nói với mẹ, chắc con không ở đây được, hãy cho con xuống California để con tìm cơ hội mới".

Tới California, anh càng khó khăn hơn khi chưa có ai biết tới mình: "Có thời điểm em nhắn tin cho tất cả các bầu show, có người họ nhắn lại, có người cũng chỉ hứa nhưng không bao giờ gọi".

Dù cuộc sống tự lập trên đất Mỹ quá khó khăn, nhưng có bao nhiêu tiền, chàng ca sĩ lại dồn vào phòng thu: "Một tháng tôi không hát là không chịu nổi. Tôi thu âm rồi để dành, biết đâu một ngày nào đó sẽ dùng đến".

Để trang trải sinh hoạt phí ở Mỹ, Ngọc Châu làm đủ mọi nghề từ cắm hoa thời vụ, tới xin làm bưng bê: "Lúc tôi đến xin anh Hoài Tâm làm bưng bê, anh nói tôi đừng làm như vậy, nhiều khi anh cũng muốn bảo vệ hình ảnh cho tôi. Tôi nói mình không ngại, chỉ cần tiền trang trải cuộc sống thôi chứ bây giờ khó khăn quá anh ạ. Sau đó, anh Tâm giới thiệu cho tôi một công việc khác".

Gõ cửa thăm nhà: Thúy Nga xót xa trước cảnh Ngọc Châu cầm bánh mỳ, co ro nơi góc đường - Ảnh 2.

Ngọc Châu từng hoang mang không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. (Ảnh:Cắt từ clip).

May mắn đã mở ra với Ngọc Châu khi có một đài truyền hình gọi điện cho anh tới làm việc sau khi xem các clip của anh trên Youtube. Từ đó, anh bắt đầu có công việc ổn định, dần dà có thể mua trả góp chiếc xe ô tô làm phương tiện đi lại cho mình. Hiện tại, nam ca sĩ vừa kinh doanh vừa sản xuất các MV ca nhạc để thỏa niềm đam mê được cống hiến cho nghệ thuật, khán giả.

Nhắc lại khoảng thời gian khó khăn xây dựng lại sự nghiệp nơi xứ người, anh nghẹn lòng, cố nén nước mắt: "Có những lúc tôi cầm ổ bánh mì ngồi ngay góc đường đài truyền hình, khi mà mọi người về hết còn tôi không có xe để về. Tôi ngồi ăn bánh mì, chờ người khác tới đón. Tôi tự hỏi mình có đang chọn con đường có đúng hay không. Mình yêu ca hát thật sự nhưng rồi mình sẽ đi về đâu đây?".

Chia sẻ của Ngọc Châu khiến danh hài Thúy Nga không giấu nổi sự nghẹn ngào, xúc động.

Tuổi thơ bên gánh ve chai

Trong chương trình, Ngọc Châu cũng tâm sự, anh đã trải qua một tuổi thơ không mấy êm đềm, nên tất cả những gì anh mong muốn là dành nhiều tình cảm cho những người xung quanh để bù đắp lại.

Chương trình "Gõ cửa thăm nhà" tập 69. 

Ngọc Châu chia sẻ: "Từ lúc bốn tuổi tôi đã không có một gia đình hoàn chỉnh như bao người khác. Thật sự thì tôi vẫn thèm hơi ấm của cha. Lúc đó gia đình tôi rất khổ, mẹ chia tay bố khi bà chỉ mới 31 tuổi. Lúc đầu tôi ở với bố, khi bố đi lấy người khác thì tôi ở với nội. Nội tôi thì gánh ve chai vì nhà rất nghèo, và tuổi thơ của tôi chỉ nằm bên gánh ve chai". 

"Mẹ tôi khóc rất nhiều, mẹ luôn muốn bảo vệ chúng tôi. Bà không muốn con cái nhìn thấy những xung đột trong gia đình. Đến giờ, bà vẫn nói rằng bố tôi rất tốt. Từ khi ly dị cho tới giờ, bà cũng chưa bao giờ gắn bó với một người đàn ông khác" - Ngọc Châu nói thêm.

Chia sẻ về Ngọc Châu, nghệ sĩ Thúy Nga cho biết anh là một người nội tâm và tình cảm. Thúy Nga hi vọng cuộc sống của anh sẽ ngày càng khởi sắc, những đam mê anh dành cho nghệ thuật sẽ được đền đáp trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem