Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trưa 20/10, trời Hà Nội nắng ráo, kèm những cơn gió dịu mát tiết trời thu chấm dứt những ngày mưa kéo dài. Hôm nay, nhiều người dân đổ về bờ hồ Hoàn Kiếm dạo chơi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.
Nhiều chị em xúng xính trong tà áo dài thướt tha tạo dáng chụp ảnh bên bờ hồ. Có lẽ lâu lắm rồi người Hà Nội mới tận hưởng bầu không khí đẹp lạ đến vậy.
Cùng nhiều nhân viên công ty đến bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, chụp ảnh, chị Phạm Thị Mến (29 tuổi, nhân viên công ty nghỉ dưỡng ở đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội) không giấu nổi niềm vui, thích thú.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, các chị em trong công ty chị Mến cùng nhau đi chụp ảnh lưu lại ngày 20/10 đặc biệt này. Đây cũng là ngày mọi người thoải mái đi dạo sau chuỗi ngày dài giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 thời gian vừa qua.
"Hôm nay, tôi rất vui khi thấy nhiều chị em mặc áo dài ra đường hưởng không khí ngày 20/10 sau những ngày giãn cách xã hội. Nhờ đó, tinh thần của mình được cải thiện rất nhiều. Tiết trời Hà Nội hôm nay nắng ráo rất đẹp. Lâu lắm rồi chúng tôi mới cùng nhau được đi dạo hồ Gươm", chị Mến chia sẻ.
Theo chị Mến, dịch bệnh ở Hà Nội đã được kiểm soát, mọi người tranh thủ chụp vài kiểu ảnh rồi lại đeo khẩu trang chấp hành quy định phòng chống dịch. "Chúng tôi thấy yên tâm hơn khi ra đường bởi tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 ở Hà Nội ngày càng cao. Tuy nhiên, không phải vì thế mà mọi người lơ là, chủ quan", chị Mến cho hay.
Cũng tâm trạng như chị Mến, hôm nay, bà Vũ Thị Dung (66 tuổi, ở phố Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mặc chiếc váy dài lên bờ hồ Hoàn Kiếm chụp ảnh, dạo phố. Với bà Dung, trải qua bao nhiêu ngày 20/10 nhưng có lẽ năm nay ngày này đặc biệt nhất với bà.
"Nếu như các năm ngày 20/10 là bình thường nhưng với tôi năm nay lại khác. Có lẽ đã rất lâu rồi tôi mới có dịp cùng hai con lên chiêm ngưỡng hồ Hoàn Kiếm. Điều đó minh chứng một điều dịch bệnh đang dần được kiểm soát.
Thế nhưng, tôi vẫn chưa thực sự yên tâm khi dịch vẫn có thể xảy ra. Tôi tranh thủ cởi khẩu trang chụp ảnh xong lại đeo vào rồi đi dạo một chút. Tôi khuyên mọi người và kể cả cá nhân tôi vẫn luôn mang khẩu trang bên mình. Dịch bệnh chưa kết thúc nên mình phải tránh", bà Dung nói.
Dịp 20/10 năm nay, gia đình anh Nguyễn Quốc Thắng (32 tuổi, ở KĐT Ecopark) sắp xếp công việc, vượt quãng đường hơn 10km lên bờ hồ chơi. Trước đây mỗi dịp cuối tuần, vợ chồng anh Thắng thường đưa con đến đây chơi nhưng kể từ khi dịch bệnh bùng phát, cả gia đình chỉ quanh quẩn ở nhà.
"Được đưa vợ con đi chơi thế này tôi rất phấn khởi. Hôm nay nhân dịp 20/10 cũng là dịp Hà Nội nới lỏng các hoạt động. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam tôi xin gửi lời chúc tới những người thân yêu, các chị em, các mẹ… nhiều sức khoẻ, may mắn", anh Thắng chia sẻ.
Cùng bạn học dạo chơi, chụp ảnh ở bờ hồ, Lê Thuỳ Trang (19 tuổi, quê Hưng Yên, sinh viên trường Cao đẳng Y dược Hà Nội) gửi lời chúc tất cả người phụ nữ Việt Nam ngày 20/10 luôn vui vẻ hạnh phúc.
"Cũng như mọi người, tôi cảm thấy rất vui khi nhận được lời chúc từ bạn bè, gia đình. Hôm nay tôi trang điểm thật đẹp lên bờ hồ chụp ảnh. Tôi vui vì dịch bệnh đang được kiểm soát, mọi hoạt động dần trở lại, không phải khổ khi ở mãi trong nhà như trước", Trang nói.