Hà Nội cho học sinh nghỉ hè rồi mới thi kết kỳ, phụ huynh "sốt vó", không biết đường nào mà lần

Tào Nga Thứ sáu, ngày 14/05/2021 12:40 PM (GMT+7)
Ngay sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội có thông báo học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần, việc kiểm tra học kỳ sẽ thực hiện trực tiếp ở trường khi tình hình dịch ổn định, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự lo lắng.
Bình luận 0

Con nghỉ hè sớm mà chưa thi, phụ huynh đứng ngồi không yên

Chiều 13/5, được sự đồng ý của UBND TP.Hà Nội, Sở GD-ĐT quyết định cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần (bắt đầu từ 15/5) so với quy định để phòng chống Covid-19. Việc kiểm tra học kỳ thực hiện trực tiếp ở trường. Nhiệm vụ còn lại của năm học 2020-2021, sẽ thực hiện vào thời gian nghỉ hè, khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể đến trường học tập.

Thông tin này khiến phụ huynh "vừa mừng, vừa lo" bởi cuối cùng sau một học kỳ đầy biến động với 2 lần nghỉ học vì dịch Covid-19, nửa tháng học online thì học sinh cũng chính thức được nghỉ hè. Vui thật nhưng phụ huynh cũng thấp thỏm không kém vì không biết đến khi nào mới được thi học kỳ 2.

Khoảng thời gian này, mọi năm chị Tô Mai Hồng (quận Đống Đa, Hà Nội) đang chuẩn bị cho các con một kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa với những chuyến đi du lịch và về quê với ông bà. Giờ đây chị đang "ngồi trên đống lửa" vì con nghỉ hè cũng không được nghỉ hoàn toàn mà muốn thi cũng không được thi, không biết ôn tập đến bao giờ. Con trai lớn của chị Hồng là Nguyễn Tô Đức Phú, hiện học lớp 5C, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, đang chuẩn bị cho một kỳ thi chuyển cấp quan trọng. 

Hà Nội cho nghỉ hè rồi quay lại thi học kỳ 2, phụ huynh "mừng nhiều, lo cũng lắm" - Ảnh 1.

Nguyễn Tô Đức Phú, hiện học lớp 5C, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn.

"Đây là giai đoạn nước rút để con hoàn tất chương trình tiểu học, tập trung ôn tập và thi vào lớp 6. Vậy mà dịch bệnh bất ngờ bùng lên khiến mọi việc dang dở hết cả. Sở GD-ĐT cho học sinh được nghỉ hè trong khi chưa thi học kỳ 2 và không biết đến lúc nào thi. Kế hoạch ôn tập của con không biết ra sao, trong khi đó nguyện vọng của con được thi vào Trường THCS Lương Thế Vinh có tỷ lệ chọi cao. Trường này thông báo tháng 6 sẽ tổ chức thi tuyển và không biết kế hoạch được điều chỉnh thế nào", chị Hồng lo lắng chia sẻ.

Hà Nội cho nghỉ hè rồi quay lại thi học kỳ 2, phụ huynh "mừng nhiều, lo cũng lắm" - Ảnh 2.

Chị Hồng lo lắng nghỉ hè làm con trai út Nguyễn Đức Gia Hưng đang học lớp 1 bị rơi rớt chữ trước kỳ thi.

Không chỉ dừng lại ở đó, chị Hồng còn có mối lo khác là con trai út Nguyễn Đức Gia Hưng, đang học lớp 1E Trường Tiểu học Bế Văn Đàn. "Giá như con thi xong rồi nghỉ hè được thoải mái chơi và bố mẹ cũng không phải lo lắng gì nhiều. 

Tuy nhiên, theo công văn của Sở lúc nào tình hình ổn định sẽ đi thi. Từ giờ đến lúc thi con chỉ có chơi trong khi con mới học lớp 1, kiến thức để lâu sẽ nhanh quên nên tôi sợ đến khi thi không biết có làm được bài không".

"Đi không được, ở không xong"

Chị Nguyễn Minh Hằng, có con học lớp 4 Trường Tiểu học Phạm Tu, Hà Nội chia sẻ: "Mình ủng hộ việc con được nghỉ hè sớm vì 2 tuần qua con học online cũng khá vất vả. Đang học thì bị thoát ra ngoài và không biết kiến thức con tiếp thu được bao nhiêu phần trăm".

Hà Nội cho nghỉ hè rồi quay lại thi học kỳ 2, phụ huynh "mừng nhiều, lo cũng lắm" - Ảnh 3.

Con gái chị Hằng học online buổi cuối cùng vào sáng 14/5 và chính thức được nghỉ hè.

Chị Hằng chia sẻ thêm, sáng nay (14/5), cô giáo cho biết đây là buổi học online cuối cùng, học sinh được nghỉ 2 tuần và đến 28/5 gửi thông báo mới. Nếu tình hình dịch ổn định sẽ học ôn 2 tuần, thi học kỳ 2 tại trường. Tuy nhiên, điều lo lắng của vợ chồng chị Hằng là việc trông con. Gia đình chị còn có một bé năm nay 5 tuổi. Theo dự định các con nghỉ hè sẽ được gửi về quê ở với ông bà. "Trong tình thế bây giờ thì vợ chồng đành thay phiên nhau trông con chờ đến hết tháng", chị Hằng ngậm ngùi.

Cùng chung tâm trạng, chị Lê Thanh Hoa, ở chung cư Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội cũng đang không biết phải làm gì với 3 con nhỏ được nghỉ hè sớm: "Hai con lớn của mình học lớp 4 và lớp 1, còn bé út gần 2 tuổi. Mấy ngày qua con học online ở nhà, hôm nay được cô giáo thông báo nghỉ hè từ ngày 15/5. Nếu biết sớm thế này mình đã cho con ở quê luôn từ đợt nghỉ dịch 30/4".

Theo chị Hoa, chiều 3/5, gia đình chị đi xe ô tô của gia đình từ Hà Tĩnh ra Hà Nội thì nhận thông báo của Sở GD-ĐT cho nghỉ học. Sau đó khu nhà chị có ca mắc Covid-19. Mặc dù phong tỏa ở tòa nhà khác nhưng tình hình chung cũng khá căng thẳng, trẻ con phải ở trong nhà thời gian dài rất bí bách.

Học sinh trường tư vẫn học và thi online, chưa có thông báo nghỉ hè

Trong khi nhiều phụ huynh có con học trường công lập lo lắng về việc con nghỉ hè chưa được thi học kỳ 2 và sống trong trạng thái "ở không được về quê cũng không xong" thì phụ huynh có con học trường tư thục cho biết, con vẫn đang học và thi online.

Chị Lê Thị Oanh, có con đang học Trường Tiểu học Ban Mai cho biết: "Các môn chính con đã thi trước 30/4, hiện tại còn Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học chưa thi. Hai tuần qua con học online và trong tuần này sẽ thi hết các môn. Trường học theo thời khóa biểu trước đây và chưa thấy thông báo mới nên tôi chưa biết phải làm gì. Hàng ngày để con học online ở nhà rồi chờ cuối tháng sẽ tính tiếp".

Một phụ huynh có con học tại trường Vinschool cho biết, hiện tại con đang thi học kỳ và đến 20/5 mới kết thúc các môn. Trong thời gian này, con học online và nhà trường chưa thông báo kế hoạch nghỉ hè.

Một số phụ huynh các trường tư thục khác cũng có chung tâm trạng tương tự. Chị Hoàng Thị Hồng, có con học lớp 7 Trường THCS Lê Quý Đôn bày tỏ: "Mình ủng hộ nghỉ hè sớm. Các con bỏ thi học kỳ càng tốt, chỉ cần điểm thành phần là đủ rồi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem