Hà Nội: Lao động thất nghiệp sống cảnh "màn trời chiếu đất" dưới gầm cầu và cái kết không ngờ

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 14/08/2021 16:06 PM (GMT+7)
Một số lao động nghèo làm thuê ở Hà Nội do giãn cách xã hội đã rơi vào cảnh thất nghiệp. Trong người không có tiền, không có xe về quê, họ đành sống "cảnh màn trời chiếu đất" dưới gầm cầu đường vành đai 3.
Bình luận 0

Người lao động nghèo sống cảnh "màn trời chiếu đất" qua ngày dưới gầm cầu vượt

Vài ngày qua, anh Hoàng Văn C. (quê huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) cùng bạn gái Trịnh Thị T. (26 tuổi) sống tạm bợ ở chân cầu vượt trên cao đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cả hai trước đó làm công nhân xây dựng trên địa bàn. Do dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nên cả hai cùng chung cảnh ngộ thất nghiệp.

Hà Nội: Lao động thất nghiệp cầm cố điện thoại, sống "màn trời chiếu đất" dưới gầm cầu vượt và cái kết không ngờ - Ảnh 1.

Những ngày qua, anh C. cùng bạn gái sống cảnh "màn trời chiếu đất" dưới chân cầu vượt vành đai 3, đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Anh C. dải manh chiếu mỏng xuống nền đất gồ ghề dưới chân cầu để ngủ, nghỉ. Cùng với đó có vài người nữa cùng cảnh ngộ như anh C. và chị T. Họ bị "kẹt" lại không thể về quê do xe khách về các tỉnh những ngày giãn cách xã hội dừng hoạt động.

"Dịch bệnh nên bến xe dừng không có xe về quê, khu lán trại công trình không cho công nhân ở lại, thế là chúng tôi không biết đi đâu về đâu. Cả hai không thuê được nhà nghỉ nên quanh quẩn đi tới đi lui, cuối cùng ở dưới chân cầu vượt vành đai 3 này nghỉ qua ngày", anh C. kể.

Hà Nội: Lao động thất nghiệp cầm cố điện thoại, sống "màn trời chiếu đất" dưới gầm cầu vượt và cái kết không ngờ - Ảnh 2.

Sáng ngày 14/8, khi biết hoàn cảnh của những lao động thất nghiệp này, một số mạnh thường quân đã lui tới gầm cầu để giúp đỡ, bố trí nơi ăn ngủ nghỉ cho họ. Ảnh: Gia Khiêm

Theo anh C., trong lúc ngủ dưới gầm cầu, anh và bạn gái đã bị kẻ gian móc mất điện thoại cùng số tiền hơn 3 triệu đồng sinh hoạt. Cứ thế cả hai sống nhờ tình thương qua những suất cơm từ thiện. Đêm thì mắc màn ngủ, ngày vật vờ, tắm rửa sinh hoạt nhờ nhà vệ sinh công cộng cách đó hơn 100m.

"Tuy thiếu thốn nhưng không còn cách nào khác vì trong người cũng không còn tiền, xe cộ cũng không về được. Chỉ mong sao dịch bệnh sớm qua đi, hết giãn cách xã hội để chúng tôi tiếp tục được đi làm", anh C. bày tỏ mong muốn.

Hà Nội: Lao động thất nghiệp cầm cố điện thoại, sống "màn trời chiếu đất" dưới gầm cầu vượt và cái kết không ngờ - Ảnh 3.

Những ngày qua, cả hai trải manh chiếu tạm để ngủ mỗi tối. Ảnh: Gia Khiêm

Tiếp lời anh C., chị T. chia sẻ, trước khi thành phố giãn cách xã hội chị làm công việc phụ hồ. Mỗi ngày công việc này chị được khoảng gần 200.000 đồng. Tuy nhiên, chị mới theo bạn trai xuống Hà Nội làm nên cũng chưa tích cóp được bao nhiêu thì cả hai bị lấy mất.

"Mấy ngày trước chúng tôi cũng muốn thuê nhà nghỉ ở nhưng dịch bệnh đóng cửa hết. Không còn cách nào ra đây thì bị mất hết điện thoại", chị T. chia sẻ.

Cầm cố điện thoại ăn qua bữa và cái kết bất ngờ

Trên bãi đất lổn nhổn gạch đá phía dưới gầm cầu, anh Lý Văn Lơ (sinh năm 1986, dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên) trải một cái đệm mỏng và ngồi nép lại cùng hai người trong nhóm.

Hà Nội: Lao động thất nghiệp cầm cố điện thoại, sống "màn trời chiếu đất" dưới gầm cầu vượt và cái kết không ngờ - Ảnh 4.

Các lao động thu dọn hành lý đi xét nghiệm Covid-19, tất cả sẽ được bố trí nơi ở tại quận Hà Đông. Ảnh: Gia Khiêm

Anh Lơ cho biết, nhóm anh gồm 8 người, tất cả đều là lao động thất nghiệp, không có xe nên không thể về quê. Mới lên Hà Nội được 2 tháng và hành nghề phụ xây. Công việc dù không mang lại thu nhập tốt nhưng đủ tiền cơm cháo, anh Lơ chẳng thể ngờ có ngày mình phải bán điện thoại mua cơm.

Hà Nội: Lao động thất nghiệp cầm cố điện thoại, sống "màn trời chiếu đất" dưới gầm cầu vượt và cái kết không ngờ - Ảnh 5.

Anh Lơ những ngày qua phải cầm cố điện thoại để lấy tiền sinh hoạt. Ảnh: Gia Khiêm

Theo lời kể, khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách toàn xã hội, vì không có xe khách hoạt động, anh Lơ lang thang, đi bộ từ khu vực quận Hoàng Mai đến bến xe Mỹ Đình trong tình trạng không một xu dính túi.

"Tôi đi bộ tìm chỗ ở trong nhiều ngày. Vì không có tiền mua cơm nên đành phải bán chiếc điện thoại lấy 500 nghìn đồng mới có thể cầm cự. Chúng tôi cũng đã bán một số đồ dùng để mua thực phẩm trong thời gian mắc kẹt tại Hà Nội", anh Lơ nói.

Hà Nội: Lao động thất nghiệp cầm cố điện thoại, sống "màn trời chiếu đất" dưới gầm cầu vượt và cái kết không ngờ - Ảnh 6.

Lò Văn May (áo đỏ) được một mạnh thường quân tặng chiếc điện thoại mới để có thể liên lạc với gia đình. Đồng thời, anh cùng mọi người được bố trí ngồi lên xe đến nơi ở mới. Ảnh: Gia Khiêm

Cũng như anh Lơ, Lò Văn May, (21 tuổi, thị trấn Sông Mã, tỉnh Sơn La cũng phải cắm chiếc điện thoại cọc cạch với giá 100.000 đồng để sống qua ngày.

"Tôi ở đây nhưng bố mẹ không biết, mấy ngày nay không có điện thoại nên tôi cũng chưa liên lạc về với gia đình. Cuộc sống ở quê khó khăn nên tôi ra Hà Nội làm xây dựng được khoảng 8 tháng nay, mỗi ngày công được 250.000 đồng. Hàng tháng đều tích cóp gửi về cho gia đình. Do dịch bệnh nghỉ việc nên thất nghiệp, không có tiền tiêu, chỗ ở nên đành phải ra đây ngủ tạm. Mong sao hết dịch để tôi cùng mọi người có việc làm", May chia sẻ.

Hà Nội: Lao động thất nghiệp cầm cố điện thoại, sống "màn trời chiếu đất" dưới gầm cầu vượt và cái kết không ngờ - Ảnh 7.

Chiếc xe ô tô chở những lao động nghèo cùng hành lý đến nơi ở mới. Ảnh: Gia Khiêm

Trong sáng nay, khi biết hoàn cảnh của những lao động tự do thất nghiệp không có chỗ ở, một số cán bộ Công an và UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm đã đến hỏi thăm, gửi quà động viên.

Trao đổi với PV Dân Việt, Thiếu tá Vũ Khánh, Trưởng CAP Mỹ Đình 2 cho biết, khi tiếp nhận thông tin trên, đơn vị đã kết hợp cùng một số nhà hảo tâm tặng quà động viên, đồng thời sắp xếp đưa những người này đi xét nghiệm Covid-19. Bên cạnh đó, một số nhà hảo tâm cũng đã sắp xếp cho những người này chỗ ăn ở miễn phí trong suốt những ngày giãn cách xã hội.

Nhận được quà mọi người gửi tặng cùng với đó được chở lên xe ô tô đi đến khu ở miễn phí, những công nhân nghèo này đều rất vui mừng, cảm động.

"May quá trong lúc khó khăn thế này, chúng tôi có chỗ ở miễn phí rồi. Tôi được tặng một chiếc điện thoại có thể gọi điện về cho gia đình, người thân. Những ngày qua ở dưới gầm cầu, tâm trạng tôi cũng không khỏi lo lắng. Giờ thì chúng tôi không phải sống cảnh màn trời chiếu đất, ngày đêm bị muỗi đốt, thiếu thốn nước sinh hoạt... nữa", May vui mừng bày tỏ.

Qua trao đổi, đại diện Uỷ ban MTTQ quận Nam Từ Liêm cho biết, những người này mới xuất hiện trên địa bàn. "Họ là lao động tại các công trường trên địa bàn, dự định về bến xe Mỹ Đình để về quê. Tuy nhiên, do đang giãn cách xã hội, xe khách không vận chuyển. Do vậy, nhiều người phải vạ vật quanh bến xe. Sáng nay các mạnh thường quân và chính quyền đã đến hỗ trợ đưa họ đến nơi ở mới.", đại diện Uỷ ban MTTQ quận Nam Từ Liêm nói.

Theo đại diện Uỷ ban MTTQ quận Nam Từ Liêm, chính quyền quận có thành lập chốt, hàng ngày có lực lượng công an, dân phòng đi tuyên truyền vận động những trường hợp tương tự quay về chỗ trọ hoặc công trường, không nằm vạ vật ngoài đường. Ngoài ra, phường Mỹ Đình 2 cũng có hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn.

"Khu vực này gần bến xe Mỹ Đình, nhiều người khó khăn không nắm được việc các xe khách không vận chuyển do đang giãn cách xã hội nên vẫn đến bến xe rồi đã vạ vật ở đó. Dưới góc độ địa phương, chúng tôi cũng có hỗ trợ, nhưng để tình trạng này thường xuyên xảy ra thì không ổn. Vì vậy, các địa phương phải có cách quản lý, trong thời gian giãn cách không thể để người dân đi như thế được", đại diện Uỷ ban MTTQ quận Nam Từ Liêm đề nghị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem