Hà Nội: Sắc đào “nhuộm” đỏ phố Hàng Lược

Hồng Phú Chủ nhật, ngày 08/02/2015 09:50 AM (GMT+7)
Chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) là nơi hội tụ muôn người, họ đến đây để ngắm những cánh đào đỏ thắm mỗi khi xuân về.
Bình luận 0

Hằng năm, cứ sau rằm tháng Chạp, phố Hàng Lược lại tưng bừng, náo nhiệt bởi chợ hoa truyền thống, vốn đã có từ đầu thế kỷ XX.

Chợ hoa Hàng Lược trong tâm trí của người Hà Nội, là nơi ngược thời gian để tìm về một chút ký ức thời thanh xuân… khi dạo chơi, ngắm, mua sắm mỗi dịp Tết đến xuân về.

Mọi người đến phố Hàng Lược để sắm cho gia đình một cành đào, một cây mai hay một cành hoa nhỏ bất kỳ nào đó cũng gợi lại nhiều kỷ niệm.

img

Bạt ngàn đào thắm, đào phai, xen kẽ những cây đào rừng đem từ Tây Bắc về. Người dân Hà thành ai cũng cố tìm cho mình một cành đào như ý để chơi Tết

Cụ Nguyễn Thị Lan (85 tuổi, Hàng Rươi), chia sẻ, đi chợ hoa Hàng Lược những ngày giáp Tết Âm lịch như một thói quen, một thú vui tao nhã, “đi chơi chợ hoa chứ không phải đi mua hoa”.

“Các loại hoa từ những cánh đồng vùng ngoại thành, nhất là ven Hồ Tây, nổi tiếng với Nhật Tân hay Ngọc Hà, theo những gánh hàng kĩu kịt trên vai cô thôn nữ hay đường tàu điện đến tận cổng bày bán”- Cụ Lan nhớ lại.

Ngày nay, Hà Nội đã có rất nhiều chợ hoa như Quảng An, Tây Hồ, Hàng Đậu… nhưng Hàng Lược vẫn là nơi chợ hoa truyền thống được kéo dài đến chiều 30 tết. Hình ảnh trong bài hát “Nhớ mãi tuổi thơ Hà Nội” với “Phố Hàng Lược chợ hoa, phố Hàng Đào lụa tơ, đất Thăng Long người ơi…” quả là đẹp và sẽ chẳng bao giờ già nua với thời gian và mùa xuân.

Chợ chỉ họp duy nhất một lần trong năm, bắt đầu từ 23 tháng Chạp cho đến tận ngày 30 Tết. 

img

Chợ hoa Hàng Lược là một trong những địa điểm người dân phố cổ tìm đến để chọn cho mình những cành đào chơi Tết

img

Không khí rộn ràng, bởi những cánh hoa đào xuống phố

img

Những cành đào đẹp đến từ những vùng ven Hồ Tây như Quảng Bá, Nhật Tân

img

Cảnh tượng nhộn nhịp trên chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội

img

Những người cao tuổi ở Hà Nội thường tìm về đây sớm để thượng ngoạn, ngắm hoa

img

Nụ cười thuận mua vừa bán...

img

Dù giàu hay nghèo, đã thành một thói quen của người Hà Nội, phải tìm đến chợ hoa Hàng Lược để mua hoa đào

img

Những sinh viên Học viện kỹ thuật Quân sự ghé vào một hàng hoa ngày cuối tuần

img

Dù không phải gốc Hà Nội nhưng thích thú với bạt ngàn sắc hoa đào đỏ thắm

img

Thiếu nữ Hà thành ghi lại tuổi thanh xuân bên những cánh đào xuân

img

Các cô gái chọn một cành đào ưng ý nhất

img

Những du khách người nước ngoài rất thích thú khi đi qua con phố này

img

Không chỉ có hoa đào được bày bán mà phố Hàng Lược còn có rất nhiều loại hoa đua sắc

img

 

 Những cây mai thế, hoa trắng tinh khôi luôn là một thú chơi tao nhã của người Hà Nội xưa

img

Quất nhỏ dáng tí hon luôn đắt hàng

img

Dù là chợ nhưng ở đây không có bất kỳ một lời to tiếng nào, mua được hay không mua được, ai cũng vui vẻ, hổ hởi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem