Hai vợ chồng nắm tay nhau quyên sinh vì thiếu tiền chữa bệnh

Như Nguyệt (theo Sina) Thứ tư, ngày 30/12/2015 14:56 PM (GMT+7)
Vợ chồng tình cảm sống chết có nhau, chỉ thương cho cô con gái mới vào đại học phải chịu nỗi đau quá lớn.
Bình luận 0

Khoảng 8h30 tối ngày hôm qua, một cặp vợ chồng ở Giang Tây (Trung Quốc) nắm tay nhau nhảy từ lầu 9 chung cư xuống đất tự vẫn. Theo lời ông chủ cửa hàng ngay cạnh đó, lúc đó ông đang xem tivi thì nghe thấy có tiếng động lớn, mới chạy ra xem có chuyện gì thì phát hiện có hai người nhảy lầu. Thấy hai người nằm trên đất không nhúc nhích, máu chảy nhiều, ông sợ không dám lại gần, vội gọi cho cảnh sát và cấp cứu đến hiện trường.

img

Hiện trường vụ tự tử thương tâm

Được biết, hai người nhảy lầu là một cặp vợ chồng trung niên, nhà ở tầng 9 của khu chung cư, có một cô con gái đang học ở đại học Tây Nam. Người chồng trước đây là thợ máy, còn người vợ làm nội trợ ở nhà. Thu nhập cả nhà chỉ trông vào đồng lương của chồng, lại phải nuôi con gái học đại học nên gia đình cũng không có của ăn của để.

Mới đây, người chồng lại phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Hai vợ chồng không có tiền để điều trị, lại không muốn trở thành gánh nặng cho con gái, có lẽ vì thế nên hai người mới nảy ý định quyên sinh.

Hàng xóm của cặp vợ chồng cho biết thêm, ngày thường người chồng tính tình xởi lởi, hay nói hay cười, còn chị vợ tuy ít nói nhưng hiền lành, tốt bụng. Hai vợ chồng chung sống nhiều năm nhưng luôn hòa thuận, gắn bó như keo sơn. Hai người tình cảm thắm thiết, sống chết có nhau khiến nhiều người vừa thương xót, vừa cảm động, nhưng cũng thương cho cô con gái phải chịu cùng lúc nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem