Hàng trăm trai làng đầm bùn, giẫm đạp lên nhau để tranh cướp phết

Nguyễn Chương Thứ tư, ngày 28/02/2018 19:49 PM (GMT+7)
Chiều 28.2, hàng nghìn trai tráng ở xã Hiền Quan, Tam Nông (Phú Thọ) lội bùn lầy, dồn hết sức lực giành lấy những quả cầu may mắn trong hội Phết Hiền Quan - lễ hội diễn ra vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm với màn tranh cướp được cho là quyết liệt nhất trong các lễ hội ở miền Bắc.
Bình luận 0

Chiều 28.2 (13 tháng Giêng âm lịch), hội cướp phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) diễn ra theo tục lệ hàng năm để tưởng nhớ công lao của Thiều Hoa công chúa - nữ tướng đã có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc. 

Trong suốt lễ hội Hiền Quan có rất nhiều hoạt động trò chơi đặc sắc, tuy nhiên sôi động nhất là hoạt động thanh niên trong làng chia nhóm tham gia cướp phết.

Từ trước khi diễn ra buổi lễ rước phết, cướp phết, Ban tổ chức lễ hội đã dựng rào chắn và chỉ cho hai đội tham gia nhưng khi phết chưa đặt vào lỗ thì các thanh niên đã tràn vào khu vực cướp phết. Hàng trăm thanh niên trai tráng giẫm đạp lên nhau, đầm mình trong bùn, tranh nhau quả phết đỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem