HLV Shin Tae-yong, Indonesia và nỗi ám ảnh mang tên Việt Nam

Thứ sáu, ngày 19/01/2024 13:10 PM (GMT+7)
Bóng đá Việt Nam đã gây ra những nỗi ám ảnh lớn với Indonesia và HLV Shin Tae-yong suốt thời gian vừa qua.
Bình luận 0

Không phải ngẫu nhiên mà cuộc so tài giữa ĐT Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 21h30 hôm nay (19/1) lại được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bình chọn là 1 trong 5 trận đấu đáng xem nhất của Asian Cup 2024. Bởi lẽ, màn đọ sức trên không chỉ mang ý nghĩa quyết định đến khả năng đi tiếp của 1 trong 2 đội tại Cúp bóng đá châu Á lần này mà còn vì trong quá khứ, Tim Garuda và Những chiến binh Sao Vàng là những đối thủ nhiều duyên nợ tại đấu trường Đông Nam Á.

Phát biểu trước màn đọ sức, cả HLV Philippe Troussier và Shin Tae-yong đều tỏ ra hết sức tự tin cho mục tiêu 3 điểm ở trận đấu này. Thế nhưng, sức ép dường như đang đè nặng nhiều hơn lên chiến lược gia người Hàn Quốc cùng truyền thông xứ vạn đảo so với ĐT Việt Nam. Bởi lẽ, trong nhiều năm qua, Tim Garuda luôn thất thế trong các cuộc đối đầu và Những chiến binh Sao Vàng là nỗi ám ảnh lớn nhất với nhà cầm quân 53 tuổi kể từ khi ông kết duyên cùng  ĐT Indonesia.

HLV Shin Tae-yong, Indonesia và nỗi ám ảnh mang tên Việt Nam- Ảnh 1.

ĐT Việt Nam luôn chiếm ưu thế trước Indonesia thời gian gần đây.

Dưới thời HLV Shin Tae-yong, ĐT Indonesia chưa bao giờ thắng được ĐT Việt Nam với 2 trận hòa cùng 2 lần nếm trái đắng. Đầu tiên phải kể đến trận thua muối mặt 0-4 tại lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Đến AFF Cup 2020, Tim Garuda chỉ tìm được 1 điểm trước đoàn quân của ông Park Hang-seo với tỷ số 0-0. Để rồi, ở AFF Cup 2022, sau khi hòa không bàn thắng tại Bung Karno, ĐT xứ vạn đảo phải 'phơi áo' 0-2 trên thánh địa Mỹ Đình và nhìn chúng ta tiến vào trận chung kết.

Cay đắng hơn khi trong 4 cuộc đọ sức kể trên, thầy trò ông Shin không thể ghi nổi bàn nào vào lưới ĐT Việt Nam. Nếu tính luôn ở cấp độ U23, chiến lược gia người Hàn Quốc đã nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 7. Thất bại của U23 Việt Nam trước Tim Garuda ở bán kết SEA Games 32 là khi đại diện xứ vạn đảo đặt dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân Indra Sjafri, không phải HLV Shin Tae-yong. Nói thế mới thấy, áp lực đang đè nặng lên vai vị thuyền trưởng sinh năm 1970.

HLV Shin Tae-yong, Indonesia và nỗi ám ảnh mang tên Việt Nam- Ảnh 2.

ĐT Việt Nam là nỗi ám ảnh lớn với HLV Shin Tae-yong.

Với bóng đá Indonesia, truyền thông xứ vạn đảo ắt hẳn cũng cảm thấy chạnh lòng khi đã quá lâu rồi ĐTQG của họ chưa đánh bại ĐT Việt Nam ở một trận đấu chính thức. Lần cuối cùng họ làm được điều này là tại bán kết AFF Cup 2016, tức là cách đây đã hơn 7 năm. Rõ ràng, chưa bao giờ khát khao đánh bại ĐT Việt Nam của Indonesia lại mãnh liệt như ở thời điểm hiện tại.

Khát khao là thế nhưng việc giành 3 điểm trước đoàn quân HLV Philippe Troussier là điều không hề dễ dàng với Indonesia. Bởi lẽ, họ đang có phong độ không tốt khi chưa thắng trong 6 trận gần nhất: thua Iraq (0-2 và 1-3), bại trận trước Libya (0-4 và 1-2), bị Iran cho phơi áo (0-5) và may mắn cầm hòa Philippines. Trong khi đó, dù còn nhiều chệch choạc nhưng thầy trò vị "Phù thủy trắng" phần nào đã tạo ra ấn tượng ở trận gặp Nhật Bản và đang tràn đầy tự tin. Rất có thể, cái tên Việt Nam sẽ tiếp tục ám ảnh ông Shin Tae-yong và Tim Garuda sau cuộc đọ sức tới.



Danh Nguyễn (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem