HLV trưởng ĐT Cameroon Rigobert Song: "Con chó đã cứu mạng tôi"

Lê Phương (Marca) Thứ sáu, ngày 02/12/2022 12:10 PM (GMT+7)
Trong bối cảnh Cameroon chuẩn bị cho trận đấu buộc phải thắng trước Brazil, đội tuyển quốc gia châu Phi này hy vọng sẽ noi theo tấm gương HLV trưởng Rigobert Song trong việc vượt qua những khó khăn, thử thách.
Bình luận 0

Rigobert Song được cho là sẽ trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của Cameroon cùng với người đồng đội cũ Samuel Eto'o. Cựu hậu vệ của Liverpool đã tham dự bốn kỳ World Cup với tư cách cầu thủ và hiện đang góp mặt ở lần thứ năm, với vai trò là HLV của ĐT Cameroon.

Câu chuyện phi thường của HLV trưởng Cameroon Rigobert Song - Ảnh 1.

Rigobert Song, khi còn là cầu thủ (trái) và khi là HLV Cameroon. Ảnh: MARCA

Được biết đến với mái tóc xù và bộ râu dê nhuộm vàng, Song được bổ nhiệm làm HLV trưởng của ĐT Cameroon vào tháng 2 năm nay thay thế HLV người Bồ Đào Nha Toni Conceicao.

Song đã giúp Cameroon vượt qua Algeria, qua đó giành suất tham dự World Cup 2022.

Vượt qua cơn đột quỵ

Mặc dù Song từng gặp rất nhiều thử thách trong cuộc sống, nhưng thành tích lớn nhất của ông cho đến nay là quá trình hồi phục sau cơn đột quỵ vào năm 2016.

Song thừa nhận với L'Equipe rằng, chính con chó của ông đã cứu mạng ông ấy.

"Tôi đang xem TV, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất mệt," Song nói với L'Equipe. "Tôi để cửa mở vì tôi đang đợi khách. Nếu cửa đóng, mọi chuyện coi như xong vì gia đình tôi đang ở Paris. Con chó của tôi chắc đã cảm thấy gì đó và bắt đầu sủa. Sau đó, khách của tôi đến và thấy tôi đang nằm trên sàn".

Sự hỗ trợ của Tổng thống

Sau cơn đột quỵ, Song đã được Tổng thống Cameroon Paul Biya và gia đình của ông giúp đỡ.

"Nếu không có Biya và vợ của ông ấy, tôi sẽ không có ngày hôm nay. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn", Song tiếp tục. "Tổng thống Cameroon nói với gia đình tôi rằng ông ấy sẽ lo liệu mọi thứ. Ông ấy đã đưa tôi tới Paris".

Hành trình trở về

Sau cơn hôn mê, Song cho biết ông ấy đã nhìn thấy một loạt hình ảnh trong đầu, bao gồm cả cuộc gặp gỡ với người cha đã mất khi ông vẫn còn là một đứa trẻ.

"Nó giống như một giấc mơ", Song nói. "Tôi đã được đoàn tụ với tổ tiên. Cha tôi mất năm tôi 9 tuổi, nhưng tôi nhận ra ông. Ông nói với tôi: 'Con làm gì ở đây? Con phải về đi'. Nghe lời ông, tôi bắt đầu chống trả để tìm đường quay về. Tôi bỗng có sức mạnh phi thường, và tôi bắt đầu la hét: 'Thả tôi ra, thả tôi ra!'"

Song hy vọng truyền được tinh thần kiên cường này cho các cầu thủ của mình khi Cameroon đối đầu Brazil lúc 2 giờ sáng ngày 3/12. ĐTQG châu Phi này mới chỉ lọt vào vòng loại trực tiếp một lần trước đó tại World Cup 1990 ở Ý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem