Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chạm trán Argentina ở vòng tứ kết World Cup 2022, Hà Lan thi đấu lép vế hơn đôi chút. Kết quả là họ bị đối thủ dẫn trước 2-0 sau các pha làm bàn của Nahuel Molina (35') và Lionel Messi (73' pen). Quãng thời gian cuối hiệp hai, "Cơn lốc màu da cam" bùng lên mạnh mẽ và có 2 bàn gỡ do công của tiền đạo dự bị Wout Weghorst (83', 90+11').
Hoà nhau 2-2 đến hết 120 phút, Hà Lan và Argentina bước vào loạt đá luân lưu. Sự chiến thắng của thủ môn thủ thành Emiliano Martinez (cản phá thành công 2 cú đá của Virgil van Dijk và Steven Berghuis) giúp đội bóng xứ sở Tango giành chiến thắng 4-3. Enzo Fernandez là cầu thủ duy nhất của Argentina đá 11m không thành công.
Thất bại này khiến Hà Lan phải nói lời chia tay World Cup 2022, còn Argentina giành vé vào bán kết World Cup 2022. Đối thủ của thầy trò HLV Lionel Scaloni ở vòng đấu dành cho 4 đội tuyển mạnh nhất là Croatia. Màn đọ sức này diễn ra trên sân Lusail Iconic vào rạng sáng 14/12 (giờ Việt Nam).
Sau trận đấu, HLV Van Gaal cho rằng, Argentina được hưởng quả phạt đền đáng ngờ ở phút 71. Theo nhà cầm quân 71 tuổi, tình huống va chạm của Denzel Dumfries với Marcos Acuna không thực sự rõ ràng nhưng trọng tài Antonio Mateu Lahoz vẫn chỉ tay vào chấm 11m.
Trả lời phỏng vấn trên đài NOS, HLV Van Gaal nói: "Vào cuối trận đấu, các cầu thủ đã nói điều gì đó với nhau ở gần vòng cấm Hà Lan nhưng tôi không biết đó là vấn đề gì.
Hà Lan bị dẫn trước 2-0 sau 1 quả phạt đền mà trong mắt tôi, nó thật đáng ngờ. Sau đó, chúng tôi gỡ hòa nhưng đáng tiếc là các học trò của tôi đã thực hiện không tốt các quả luân lưu của mình. Thế nhưng, đó là điều hoàn toàn bình thường, bởi bạn không bao giờ dự đoán trước được điều gì sắp xảy ra.
Tôi muốn gặp lại Mateu Lahoz sau trận đấu. Tôi không thích trọng tài ngay cả khi Hà Lan không thua trận chỉ vì những quyết định ông ấy. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng thiếu đi sự may mắn. Đây là kỳ World Cup thứ hai mà tôi và các học trò bị loại trên chấm phạt đền sau giải đấu ở Brazil năm 2014".